Ghi chép của trungmercury
Ghi ghi chép chép.
Sau hơn 1 tuần giời mình lang thang ngoài đường. Ngày hôm
nay mới ở nhà giờ này và nổi hứng viết cái note này.
Tính thời gian mình lên LH thì cũng kha khá rồi. Có lẽ vào tầm tháng 10 năm
2009. Thế tức là cũng được hơn 1 năm rưỡi rồi. Ban đầu mình lên với mục đích
tìm hiểu thông tin thôi.Xả stress những lúc căng thẳng. Cập nhật thông tin từ mọi
người. Và cũng để bày tỏ cảm xúc của mình nữa. Chuyện công việc thì mình không
muốn post lên đây chút nào. Vì công việc là công việc, còn giải trí là giải
trí. Thế nên anh em đừng vì thế mà nghĩ mình lúc nào cũng mải mê tình cảm nhé.
Công việc của mình cũng bận bịu và vất vả lắm, nhưng post lên thì sợ anh chị em
ko có hứng thú chia sẻ thôi.
Bạn ở ngoài đời mình có rất nhiều, bạn thân thì cũng nhiều lắm. Bạn bè anh em
luôn giúp đỡ nhau. Nhưng bản thân mình nghĩ có những điều mình nên giữ kín
trong lòng. Nhưng nếu cứ như thế thì lâu lâu sẽ trầm cảm mất vì không được chia
sẻ với ai. FB viết ra thì ko tiện rồi, vì nhiều chuyện mình ko thể chia sẻ.
Blog360 thì lại càng không. Nhưng mục ghi chép trong LH này mình thấy rất ổn.
Mọi người nếu ở LH lâu lâu, có chút
quan tâm để ý tới mình thì hầu như mình toàn chỉ bày tỏ chuyện tình cảm của
mình thôi. Nhiều chuyện đến bản thân mình mà mình cũng thấy sến nữa là. :)) Các
bạn thông cảm nhé. Ở ngoài đời, đôi lúc mình không thể bộc lộ con người đó của
mình ra. Thế nên khi lên LH này, cũng là một bộ mặt khác của mình nữa. Có nhiều
note mình viết với một góc độ mà tự bản thân mình thay là mình không đáng viết
thế, thật thiếu quyết đoán, ủy mị hay quá nhiều cảm tính...vân vân và vân vân.
Nhưng ở đây, mình muốn bộc lộ cái phần mềm yếu đó. Khi đối diện với người thân
hay gia đình bạn bè, mình lại muốn là một con người cứng rắn trong những chuyện
đó.
Một điều nữa là mình rất thích lên LH, vì mọi người rất quan tâm
chia sẻ. Khi mình cần một lời khuyên, anh chị em đều vào góp ý rất nhiệt
tình.Có thể những lời khuyên đó phù hợp hoặc không phù hợp, nhưng cái được nhất
là mình có nhu cầu được nói điều mình cần nói, anh chị em ở đây đều lắng nghe
và chia sẻ. Cái được nhất chính là sự giải tỏa trong tâm lý của mình. Đầu óc
lúc đó không còn suy nghĩ vẩn vơ nhiều nữa.
Chắc anh chị em đều biết thời gian gần đây mình có một chút chuyện vướng mắc trong tình cảm. Nói sơ qua thì mình kì vọng ở cô ấy rất nhiều. Một điều mình từng nghĩ tới là nếu chuyện của bọn mình thành, chắc chắn mình sẽ lấy cô ấy làm vợ vì nhìn thấy cô ấy ở nhiều điểm tốt . Nhưng đấy lại là cái dở trong suy nghĩ của bản thân mình. Khi nghĩ như thế mình đã tạo áp lực quá nhiều cho bản thân và đặt sự kì vọng quá nhiều vào cô ấy. Cũng vì như thế, có lẽ mình đặt quá nhiều sự quan tâm, săn đón, đến người ta. Và kết quả thì như mọi người rõ rồi đấy. Nhưng có một điều mà cũng do mình ko may mắn, có lẽ do cái số mình vậy, là trước khi tìm hiểu cô ấy, cũng đã có một người đang theo đuổi cô ấy rồi. Mình thì hơi chậm chân thôi. Đáp lại với những hành động ân cần, quan tâm chu đáo và cả lãng mạn nữa, mình biết cô ấy có chút rung động. Nhưng nó không lớn hơn tình cảm dành cho người kia hoặc mình cô ấy không nhìn thấy mình vượt trội hơn. Một trong những lý do cô ấy đưa ra là mình bằng tuổi, và người ta không thấy điểm gì nổi trội ở mình khi 2 người bằng tuổi nói chuyện với nhau. Cái này thì mình cũng tự suy ngẫm, và chưa rút ra được điều gì cả. :))
Nhưng sau chuyện này, mình thấy là đôi khi sự chân thành không thể đem lại tình cảm cho bạn được. Đừng có quá quan tâm tới người khác, cũng nên cần đòi hỏi sự quan tâm từ phía người ta, khi mà mình cứ chạy theo tình cảm của mình thì chẳng tới đâu cả. Chuyện tình cảm cần sự vun đắp ở cả 2 phía.
Một điều đúc kết nữa là, những người từng thích mình, mình thấy cách đối xử của mình với họ chừng mực lắm, mình luôn là chính mình, luôn giúp đỡ nhiệt tình vô tư. Và họ thích điều đó ở mình. Còn những người mình theo đuổi, có một chút sai lầm là mình quan tâm tới họ hơn mức bình thường. Để rồi họ có vẻ quá quen với sự quan tâm đó, thấy nó là điều bình thường rồi. Và cũng nhìn nhận mình dưới một con mắt không được ưu ái cho lắm. Khi đã dừng lại các mối quan hệ đó, một thời gian sau có người bày tỏ rằng họ tiếc nuối. J Nhưng mục đích của mình là giành được tình cảm của họ phải ko? Điều đó mình lại ko có được. Chỉ để lại trong long họ sự tiếc nuối hoặc quý thôi. Với cô ấy, người gần nhất, mình có thái độ quan tâm chừng mực vừa phải, theo mình thì có lẽ là khá tâm lý. :P Nhưng có lẽ là mình tấn công người ta không đúng thời điểm.
Thế nên hãy là chính mình khi muốn theo đuổi bất kỳ một mối quan hệ nào đó. Và cũng phải biết đòi hỏi sự quan tâm từ phía người khác. Nếu tín hiệu đó không có, mình nghĩ mọi người nên dừng lại ở đó. Đừng tiến xa thêm ko lại chuốc thất bại về mình.
Lần thất bại này, mình thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì cũng đã trưởng thành hơn trước kia. Mình cảm giác bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng có một điều làm mình thấy khá ổn là tự tin ở bản thân. Sau mỗi thất bại, các bạn hãy tự thử suy ngẫm mà xem, mình có ăn có học đàng hoàng, là người tử tế, tốt bụng, nếu tình cảm không đến với mình thì hoặc là mình tiếp cận chưa hợp lý(lần này thì mình thấy tiếp cận hoàn toàn hợp lý) hoặc là do có lẽ mình đến không đúng lúc.( nói văn hoa thì là duyên số đấy các bạn, lần này mình vẫn chưa có duyên).
Cuối cùng thì mình thấy là thất bại trong tình cảm là chuyện bình thường thôi, ai cũng gặp phải. Không ít thì nhiều. Nhưng sau mỗi thất bại đấy, mọi người sẽ tự đúc rút được kinh nghiệm. Nhưng có một điều rõ ràng là dù bạn có thất bại, thì bố mẹ và bạn bè thân thiết luôn ở bên cạnh động viên an ủi. Đó mới là những người thực sự quan tâm và quan trọng với mình. Còn nếu vì mấy chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng tới những người thực sự tốt với mình, thì quả là sai lầm. Nói như một số bạn thì là : đời còn dài, gái còn nhiều hoặc đời còn dài, giai còn nhiều. Thế nên chẳng có gì mà cứ phải ôm khư khư mấy chuyện đó suốt cả, quẳng nỗi buồn đi và ta lại tiếp tục một mối quan hệ mới. Người xứng đáng với mình vẫn đang ở phía trước thôi.
Loan tin

Cứ tự nhủ mình phải cứng cáp lên
" Người đổi thay đâu phải người có tội
Can cớ gì mà nghĩ nhớ hay quên?"
:D
Sau mỗi thất bại là mình một khôn lớn lên , dù đó là thất bại trong tình trường hay thương trườ
Tớ phồng tôm bạn haithanhhcmpt nhé.
@Yan: cám ơn đã chia sẻ. :D