Trở lên trên
Avatar's troc

Ghi chép của troc

tweet facebook email

Hạnh phúc

Chuyện rằng một ngày đẹp giời nọ, Phật cùng các đệ tử ngồi nghỉ dưới gốc cây và lấy y thực ra dùng thì có một người nông dân chạy đến và hỏi:

- Thưa Bụt, Người có thấy con bò của con đi qua đây không?

Bộ dạng người nông dân rất khẩn trương và lo lắng. Phật nhìn anh ta trìu mến, lắc đầu.

Sau khi người nông dân đi khỏi, Phật mới nói với đệ tử rằng:

- Các con có biết rằng các con là những người hạnh phúc nhất trên đời không? Vì các con chẳng có con bò nào để mất cả, hờ hờ...

 

Có buông bỏ thì mới có hạnh phúc thực sự, niềm vui chiếm hữu đến rồi đi, ấy vậy mà vẫn làm thế gian mê mải, đến bao giờ chúng sinh mới biết quán thân để nhận ra rằng ly sinh hỷ lạc? Amen :D 

430 ngày trước - Báo xấu - Bình luận - Loan tin
được loan tin bởi clee0___0 , buckie , forty4vn , cunzk ...
WiFi_VienTin
WiFi_VienTin 430 ngày trước
Mình đang đam mê chiếm hữu, chắc rồi sẽ có lúc dừng lại, nhưng không phải là bây giờ. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu :D
troc
troc 430 ngày trước
@wifi: câu này nghe quen lắm :))
WiFi_VienTin
WiFi_VienTin 430 ngày trước
Tiền tài chỉ là phù du




Ai có cho em xin một ít phù du ;))
KISS6789
KISS6789 428 ngày trước
tại thời điểm hiện tại có cũng được mà ko có cũng ko được :))
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác