Ghi chép của mrPonPon
1 ngày cuối tuần kỳ lạ
Thực ra chả biết có phải kỳ lạ hem , nhưng thấy ấn tượng vãi , ghi lại thành cái note cho nó khệnh :"> 5 Lần kỳ lạ trong 1 ngày @_@
4h chiều , mình đi ngủ , trước khi ngủ được khuyến mại màn cầu kinh của mấy chú phi đen Algeria , mà khổ , cầu kinh éo gì nó éo đều đều như bọn Ả rập mà nó cứ 4-5s lại rống lên 1 phát , làm mình giật mình mấy lần , mãi mới ngủ đc , bố bọn nó chứ.
Mình mơ các bạn ạh , mơ hay vãi , mình đi ăn ở 1 cái nhà hàng ... trên cây , mà gọi là nhà hàng thì cũng phải tội các nhà hàng khác quá , nhà hàng này nó đặc biệt vkđ , khách tự trèo lên cây , tìm chạc , gọi đồ và ăn , như ... khỉ ấy @_@ Mình cũng vào ăn , thế éo nào mà mình trèo giỏi vãi , thoăn thoắt lên 1 cái chạc , ngồi cạnh 1 bạn éo nhìn thấy mặt , chào nó phát rồi ăn , đồ ăn nóng và cay , chắc tại trước khi ngủ mình ăn đĩa kim chi đây mà =,.="
Đang ăn thì ... cháy cây @_@ WTF @_@ Lửa to cực , mơ hay vãi , mình lại cùng cả lũ lục tục trèo xuống cây , chạy lạch bạch như vịt , miệng vẫn thòm thèm cái đĩa thức ăn mà mình cũng éo biết là cái gì , chỉ biết là nóng và cay @_@
Chạy được 1 đoạn thì mình rẽ vào 1 tòa nhà , trong tòa nhà đang tổ chức ... đám cưới @_@ WTF lần 2 @_@ Mình thì chả hiểu sao vest viếc sẵn sàng , ngon lành hết rồi , cái bộ quần áo cháy sém lúc chạy lửa chả biết đi đâu , băn khoăn không biết ai mặc cho ý nhỉ :">
Đang đi loanh quanh thì gặp chị ... h2o @_@ WTF lần 3 @_@
- Chị làm gì trong này thế ( ý là trong giấc mơ của tôi )
- Đi đám cưới ^_^
- Cưới ai
- Vào thì biết ;))
Vào hội trường thấy 1 cặp đôi đang ngồi ở chính giữa , không thấy mặt , đồ ăn chuẩn bị hết zồi , nhạc nhẽo cứ gọi là , lại chả thấy bóng chị h2o đâu nữa , tự hỏi " Quái , bà này như ma " thì thật tình cờ và thật bất ngờ , chính giữa các bàn tiệc là 1 cái tivi loại đèn ống , đang chiếu cảnh ... bác Trần Đức Lương nói cái gì ấy @_@
WTF lần 4 ( dành cho những ai còn đang đếm )
Thế zồi bật dậy , 6pm , đi rửa mặt rồi định bụng lên mạng chém gió típ :">
Vừa bật đc cái qq lên thì con bạn nháy kêu thằng bạn trai nó bị ốm , " chăm sóc nó hộ tớ "
Xong , thằng bạn bật cửa " Tao sắp chết rồi mày ạh , tao thấy tim tao có vấn đề "
WTF lần 5 @_@ Vội vội vàng vàng bắt taxi đưa nó vào viện , ngồi nghịch vớ vẩn thế nào mất mịa cái chìa khóa phòng , vêu mõm chờ nó truyền dịch các kiểu xong mới đc về @_@
Đúng là 1 ngày cuối tuần đáng nhớ ^_^
4h chiều , mình đi ngủ , trước khi ngủ được khuyến mại màn cầu kinh của mấy chú phi đen Algeria , mà khổ , cầu kinh éo gì nó éo đều đều như bọn Ả rập mà nó cứ 4-5s lại rống lên 1 phát , làm mình giật mình mấy lần , mãi mới ngủ đc , bố bọn nó chứ.
Mình mơ các bạn ạh , mơ hay vãi , mình đi ăn ở 1 cái nhà hàng ... trên cây , mà gọi là nhà hàng thì cũng phải tội các nhà hàng khác quá , nhà hàng này nó đặc biệt vkđ , khách tự trèo lên cây , tìm chạc , gọi đồ và ăn , như ... khỉ ấy @_@ Mình cũng vào ăn , thế éo nào mà mình trèo giỏi vãi , thoăn thoắt lên 1 cái chạc , ngồi cạnh 1 bạn éo nhìn thấy mặt , chào nó phát rồi ăn , đồ ăn nóng và cay , chắc tại trước khi ngủ mình ăn đĩa kim chi đây mà =,.="
Đang ăn thì ... cháy cây @_@ WTF @_@ Lửa to cực , mơ hay vãi , mình lại cùng cả lũ lục tục trèo xuống cây , chạy lạch bạch như vịt , miệng vẫn thòm thèm cái đĩa thức ăn mà mình cũng éo biết là cái gì , chỉ biết là nóng và cay @_@
Chạy được 1 đoạn thì mình rẽ vào 1 tòa nhà , trong tòa nhà đang tổ chức ... đám cưới @_@ WTF lần 2 @_@ Mình thì chả hiểu sao vest viếc sẵn sàng , ngon lành hết rồi , cái bộ quần áo cháy sém lúc chạy lửa chả biết đi đâu , băn khoăn không biết ai mặc cho ý nhỉ :">
Đang đi loanh quanh thì gặp chị ... h2o @_@ WTF lần 3 @_@
- Chị làm gì trong này thế ( ý là trong giấc mơ của tôi )
- Đi đám cưới ^_^
- Cưới ai
- Vào thì biết ;))
Vào hội trường thấy 1 cặp đôi đang ngồi ở chính giữa , không thấy mặt , đồ ăn chuẩn bị hết zồi , nhạc nhẽo cứ gọi là , lại chả thấy bóng chị h2o đâu nữa , tự hỏi " Quái , bà này như ma " thì thật tình cờ và thật bất ngờ , chính giữa các bàn tiệc là 1 cái tivi loại đèn ống , đang chiếu cảnh ... bác Trần Đức Lương nói cái gì ấy @_@
WTF lần 4 ( dành cho những ai còn đang đếm )
Thế zồi bật dậy , 6pm , đi rửa mặt rồi định bụng lên mạng chém gió típ :">
Vừa bật đc cái qq lên thì con bạn nháy kêu thằng bạn trai nó bị ốm , " chăm sóc nó hộ tớ "
Xong , thằng bạn bật cửa " Tao sắp chết rồi mày ạh , tao thấy tim tao có vấn đề "
WTF lần 5 @_@ Vội vội vàng vàng bắt taxi đưa nó vào viện , ngồi nghịch vớ vẩn thế nào mất mịa cái chìa khóa phòng , vêu mõm chờ nó truyền dịch các kiểu xong mới đc về @_@
Đúng là 1 ngày cuối tuần đáng nhớ ^_^
Loan tin

Chứng tỏ ngày nào cũng nhớ H2o =))