Trở lên trên
Avatar's ga_dj_bo

Ghi chép của ga_dj_bo

tweet facebook email

1 ngày k lạ

Chẳng biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. K có từ nào để gọi nó cả. Chỉ biết là đang ngồi 1 mình và vô định.



Thật dở hơi quá ý. Thi xong rồi nhưng k thoải mái lắm. Lớp 12 mà, thi xong học kì đâu phải đc nghỉ. Thi xong đồng nghĩa với việc kì thi ĐH sẽ gần hơn 1 chút. Kinh sợ.

Trong đầu thì chả có gì. Toàn những ý nghĩ vẩn vơ. Học với chả hành ...

Đêm qua ngủ k ngon. Chẳng biết có phải thật hay k. Cũng có mơ đấy nhưng giấc mơ k đẹp. K rõ là mơ gì. Hình như là mơ về anh. Dở hơi nhỉ. Dạo gần đây mơ về anh khá nhiều. Phải chăng khi thức mình cũng hay nghĩ về anh quá nên trong mơ cũng gặp.

Chị về quê ồi. 1 mình mấy hôm nay. Như ngày trc là đc đi chơi đấy. H thì vẫn đc đi nhưng đi 1 mình. Haiz. Tự nhủ đừng so sánh hiện tại với quá khứ mà sao .... Thật khó để vứt bỏ 1 phần trong đầu. Đã của lúc tưởng tượng ra cảnh mình tự tử = thuốc ngủ nhưng k chết (đương nhiên) Nhưng khi tỉnh lại mình quên hết tất cả. Như 1 tờ giấy trắng, k cảm xúc, k kí ức. Chỉ tiếp tục sống để thi ĐH, làm vui lòng bố mẹ. THế thôi...

Thế rồi 1 ngày, bất ngờ gặp anh nơi quán lạ. Tất nhiên là k nhận ra. Và khi ý anh ngồi cạnh 1 ng con gái. Mình nhìn họ như những ng k quen trong quán vì chẳng 1 kí ức gì trong đầu để mình biết đó là "tình yêu xưa" của mình cả. Chỉ 1 cái nhoi nhói ở trong tim, cái đau như kim châm ở mấy đầu ngón tay, nước mắt muốn ứa ra mà k hiểu tại sao. Nó chỉ là phản xạ có điều kiện do trước khi tự tử mình có đc. Cái cảm xúc ấy cho thấy, dù có xoá hết hình ảnh anh trong đầu thì trái tim sẽ vẫn chứa đựng tình yêu này. Dù k có hình hài cụ thể, nhưng nó là thứ bất diệt mà chỉ mình nhận ra.

THế đấy. 1 trò tưởng tượng trẻ con và hết sức vớ vẩn. Vậy mà cũng đủ làm sống mũi mình cay cay. Chẳng lẽ lại khóc? Con nít thật. Lớn rồi. K đc khóc. Ngoan mới đc ăn bim bim poca.

Chợt nhận ra và tự nhủ thầm... đây là cuộc sống thực của mình. Sống thực và những giấc mơ ảo. Cứ chấp nhận nó và yêu đơn phương theo cách của riêng mình. Cứ thế đi nhé .../


523 ngày trước - Báo xấu - Bình luận - Loan tin
được loan tin bởi bloc2210_3x
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác