Avatar's fleohau

Ghi chép của fleohau

Thắng cược vì phóng uế vào quán rượu

Ở khu vực Miền tây hoang dã, các vụ cá cược giữa những anh chàng cao bồi xảy ra như cơm bữa. Và, có không ít chàng kiếm bộn nhờ sự láu cá của mình.

Tại bar nọ, một anh chàng cao bồi có vẻ say xỉn đến đập bàn chủ quán và hét to rằng:

- Này chủ quán, anh thấy chiếc cốc ở cái bàn cuối phòng chứ? Nó cách đây khoảng 10 m đấy! Tôi cược với anh 300 USD rằng tôi sẽ đứng tại đây và tè vào chiếc ly đó, không một giọt nào ra ngoài cả. Ok?

Chủ quán cười thầm:

- Lại thêm 1 thằng say rồi, keo này lại kiếm bộn.

Trận cá cược diễn ra. Anh chàng say rượu kéo khóa quần và phóng uế khắp phòng, lên cả người tay chủ quán. Lão chủ quán cười to:

- Anh xem đi, anh làm ra cả phòng trong khi chẳng có giọt nào vào chiếc cốc ấy cả. Và 300 USD thuộc về tôi!.

Anh chàng say rượu cũng cười rất to và rút túi đưa lão chủ quán 300 USD.

- Tại sao anh mất tiền mà còn vui cười thế kia, cứ như anh thắng không bằng ấy nhỉ?

Anh chàng say rượu mới vui vẻ nói với lão chủ quán rằng:

- Ông có thấy thằng cha nãy giờ đứng ngoài cửa sổ kia không? Tôi vừa cá với hắn 1.000 USD rằng tôi sẽ vào quán của ông, phóng uế khắp phòng, cả lên người ông nữa, nhưng ông vẫn cười vui vẻ. Và tôi lại thắng. Haha...

(ST)

4874 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết