Ghi chép của ga_dj_bo
Tình Yêu là món quà xa xỉ k dành cho em!
Anh này, thần chú của em mất tác dụng rồi. Em lại nhớ anh, lại thấy yêu anh rồi. Em phải làm sao đây? :(
Em k muốn khóc nữa. Vì em đã khóc quá nh, nếu h em khóc sẽ k dừng lại đc, mắt sẽ sưng húp lên.
Em k muốn viết nhật kí nữa, vì em sẽ lại toàn viết những điều về anh, em sẽ lại nhớ cảm giác khi anh bên em.
Em k muốn ....
Lúc này, em chỉ muốn bên anh thôi. Nhưng cái CHỈ ý chẳng bao h xảy ra nữa cả. Sẽ thế nào nếu ở bên anh như 2 ng xa lạ? E sẽ lại buồn nhiều hơn khi k có anh. Thế đấy. Em thật yếu đuối.
Có lẽ ty là 1 thứ xa xỉ k dành cho em. Nó cao xa quá. Trc em chẳng quan tâm vì em lăng nhăng, k thật lòng vs ai và cũng k ai thật lòng với em.
Nhưng vs anh thì khác. Anh giỏi lắm. Anh thay đổi được em. Anh khiên em ngoan hơn, biết trân trọng tình cảm của bản thân. Chính vì vậy mà em yêu anh thật lòng. Yêu anh rất nhiều. Rất rất nhiều ý.
Vậy mà tình yêu tan vỡ. Em thật sự không hiểu lý do. Em tự trách mình phải chăng em thật lòng chưa đủ? Phải chăng đây là quả báo cho thời gian em lăng nhăng và làm tổn thương ng khác? K phải đâu. Đó là vì TY k dành cho em.
Ng ta bảo Ty là 1 món quà vô giá. Chắc em k có phúc đc nhận món quà ý. Bây h và sau này cũng vậy, sẽ k có món quà nào dành cho em hết. Tất cả chỉ là ảo mà thôi. Vì ty đẹp như tranh của chúng mình còn tan vỡ, thì huống gì là ty của ng khác dành cho em, phải k? Và cũng chẳng ai muốn dành cái món quà ý cho 1 con bé lùn tịt và xấu xí như em đâu. Sẽ chẳng ai cả...
Ừ... Em sẽ sống như thế. Sẽ giữ trong lòng 1 món quà ty mà k thể mang đi tặng. Đừng bảo em là tiêu cực, là sợ sệt trước khó khăn. E mặc kệ tất cả. Em chỉ muốn mình k bị tổn thương nữa vì Ty là món quà xa xỉ k dành cho em. Thế thôi...
Em k muốn khóc nữa. Vì em đã khóc quá nh, nếu h em khóc sẽ k dừng lại đc, mắt sẽ sưng húp lên.
Em k muốn viết nhật kí nữa, vì em sẽ lại toàn viết những điều về anh, em sẽ lại nhớ cảm giác khi anh bên em.
Em k muốn ....
Lúc này, em chỉ muốn bên anh thôi. Nhưng cái CHỈ ý chẳng bao h xảy ra nữa cả. Sẽ thế nào nếu ở bên anh như 2 ng xa lạ? E sẽ lại buồn nhiều hơn khi k có anh. Thế đấy. Em thật yếu đuối.
Có lẽ ty là 1 thứ xa xỉ k dành cho em. Nó cao xa quá. Trc em chẳng quan tâm vì em lăng nhăng, k thật lòng vs ai và cũng k ai thật lòng với em.
Nhưng vs anh thì khác. Anh giỏi lắm. Anh thay đổi được em. Anh khiên em ngoan hơn, biết trân trọng tình cảm của bản thân. Chính vì vậy mà em yêu anh thật lòng. Yêu anh rất nhiều. Rất rất nhiều ý.
Vậy mà tình yêu tan vỡ. Em thật sự không hiểu lý do. Em tự trách mình phải chăng em thật lòng chưa đủ? Phải chăng đây là quả báo cho thời gian em lăng nhăng và làm tổn thương ng khác? K phải đâu. Đó là vì TY k dành cho em.
Ng ta bảo Ty là 1 món quà vô giá. Chắc em k có phúc đc nhận món quà ý. Bây h và sau này cũng vậy, sẽ k có món quà nào dành cho em hết. Tất cả chỉ là ảo mà thôi. Vì ty đẹp như tranh của chúng mình còn tan vỡ, thì huống gì là ty của ng khác dành cho em, phải k? Và cũng chẳng ai muốn dành cái món quà ý cho 1 con bé lùn tịt và xấu xí như em đâu. Sẽ chẳng ai cả...
Ừ... Em sẽ sống như thế. Sẽ giữ trong lòng 1 món quà ty mà k thể mang đi tặng. Đừng bảo em là tiêu cực, là sợ sệt trước khó khăn. E mặc kệ tất cả. Em chỉ muốn mình k bị tổn thương nữa vì Ty là món quà xa xỉ k dành cho em. Thế thôi...
Loan tin
