Ghi chép của shochu
Bitexco Financial Tower
Nằm trên khu đất tiếp giáp ba con đường Hải Triều - Ngô Đức Kế - Hồ Tùng Mậu, gắn với trục đường Nguyễn Huệ và Hàm Nghi, với số vốn đầu tư là 22tr USD.
Được trang bị 3 (7?) tầng hầm đỗ xe cơ khí, tòa nhà được xây dựng theo tiêu chí "thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng".
Phân bố chức năng các tầng cụ thể là:
Trệt- tầng 5: trung tâm thương mại
Tầng 6: nhà hàng cao cấp
Tầng 7-46: văn phòng
47-48: sảnh công cộng
49-50: sảnh Vip (nóc tầng 50 là bãi đáp trực thăng)
50-54: lại văn phòng
55-56: nhà hàng cao cấp cho CLB doanh nhân (đây là tầng có view đẹp nhất)
57: cafe
58-60: văn phòng
61-63: trung tâm hội nghị
64-68: kĩ thuật
Riêng mình thì chỉ cần nhớ tầng 47-48 có thể lên tự do tham quan :D và cái miếng tròn tròn đưa ra kia là bãi đáp trực thăng
Các đơn vị tham gia dự án
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Bitexco
- Tư vấn thiết kế kiến trúc: Carlos Zapata Studio (Mỹ)
- Tư vấn thiết kế kiến trúc chính: AREP (Pháp)
- Tư vấn thiết kế kết cấu: LERA (Mỹ)
- Nhà thầu chính: Hyundai (Hàn Quốc)
- Quản lý dự án và quản lý xây dựng: Tuner (Mỹ)
- Nhà thầu cung cấp thang máy: OTIS (Mỹ)
- Tiếp thị độc quyền khu văn phòng: Colliers International (Canada)
- Đơn vị tiếp thị khu Trung tâm thương mại: CBRE.
Tóm lại là bạn Bitexco đầu tư, đầu tiên bạn Pháp thiết kế ý tưởng, bạn Mỹ triển khai, lúc thiết kế thì hợp tác với 1 bạn Mỹ khác lo phần kết cấu. Xong hết trên giấy thì 1 anh HQ phụ trách xây dựng, nhưng dưới quyền giám sát của 1 anh Mỹ thứ 3. Trong lúc xây dựng thì phải gọi điện liên tục để phối hợp với anh Mỹ thứ 4 lo phần thang máy...
Lúc đi ngang còn thấy được phối cảnh chụp từ trên xuống để thấy bãi đáp trực thăng mà ko chụp lại được, tìm mãi trên mạng ko có :(.
Nói riêng với nhau chuyện bên bàn trà thì Bitexco Financial Tower ko thành công trong phân bố mặt bằng chức năng (mặt bằng tròn, cong thì khó thành công là phải) nhưng nó lại hoàn toàn thành công trong việc trở thành biểu tượng mới cho sự phát triển của tpHCM.