Ghi chép của heo_koi
nhặt nhạnh về HHVN 2010 :)) =))

Cách đây hai năm, khi Mai Phương Thúy đăng quang Hoa Hậu Việt Nam, Tại hạ đã có ý định viết một entry với nhan đề “Cái răng hoa hậu”. Ý tứ rất đơn giản: Cái răng khểnh, cái mà dân gian vẫn gọi là cái răng chó, cái mà Ban Giám khảo cho rằng làm nên cái duyên của Mai Phương Thúy thì đáng ra phải là yếu tố loại người đẹp này ra ngay từ “Vòng gửi xe”. Chẳng phải Cái đẹp, đầu tiên phải là sự hoàn hảo đó sao!. Với một người đẹp “răng tranh nhau làm tổ trưởng” thì dù nom có vẻ có duyên, hoặc tưởng có vẻ có duyên, thực ra là một khiếm khuyết lớn về mặt kỹ thuật. Chưa hết, cái cảm giác của nhiều người, trong đó tất nhiên có Tại hạ, khi ngắm Mai Phương Thúy, là cô có vẻ đẹp của một manơcanh, có xác nhưng không hồn, một sắc đẹp trưng bày chết cứng, hơn là một vẻ đẹp tự nhiên sống động. Nói dễ hiểu là cô không có vẻ đẹp và sự hấp dẫn của một con cái. Tất cả những gì gì đó đó đều chỉ gây ra tình cảm… kính trọng, hơn là cảm giác về một người con gái đẹp.
Năm nay, “hàm răng” của tân hoa hậu, không khểnh, không chó, nhưng đó là một hàm răng tồi, có người quả quyết là sún.

Hãy thử chiêm ngưỡng “cận cảnh” vẻ đẹp hoa hậu. Tại hạ không dám mang nhân tướng học ra mà nói nhưng đôi chân mày và “vầng trán” của cô chỉ cho người ta cảm giác về sự bần tiện. Cái mũi, nhòm vào miệng và cong như mũi diều hâu dường như là của người có năng khiếu tiêu tiền thiên hạ. Cái đáng nói nhất chính là ánh mắt của cô. Ngay cả khi cô cười, hai con mắt cũng như hai cái đầu tàu hỏa mất phanh sắp lao vào nhau. Đó là ánh mắt của người có tầm nhìn không quá ngón chân cái. Làm thằng đàn ông có ánh mắt như thế thì có thể nói là sớm yểu mệnh bởi sẽ bị dí đầu tiên ra chiến trường. nhìn lướt thì còn thấy cô bình thường. Càng nhìn càng cảm thấy…bất ổn. Răng sún, ti nhỏ, mắt bé như mắt Tào Tháo và tướng hãm tài. Tóm lại, một sắc đẹp rất…tối. Và tồi.
Hình như Ngọc Hân là hoa hậu có “cái đẹp” tối nhất trong khoảng 10 năm qua.

“Người đẹp” dài 1m73 đó đã được bầu chọn làm hoa hậu bởi một Ban Giám khảo không có người đàn ông nào cao quá mét bảy. Khi chọn Ngọc Hân, bỏ Bích Phương, cứ có cảm giác BGK “mặc cảm chiều cao”. Và khi Bích Phương với gương mặt cực sáng và khả ái bị đánh rớt chỉ vì chiều cao không đủ 1m70, nhiều người đã có cảm giác BGK đã suy nghĩ quá ngắn khi chỉ chọn dài vào top 10. Nhưng cao nhiều khi chỉ là dài. Điều này đã được chứng minh chỉ ngay khi cô gái dài bắt đầu phần trả lời ứng xử một cách thuộc bài, xứng đáng được coi là chẳng có gì là xứng đáng và tầm thường đến không thể tầm thường hơn.



“Hoa hậu phải là người toàn diện cả về hình thức bên ngoài và nội tâm bên trong…”. Nói đến đây, cô dừng lại và…nhe răng ra cười. Tại hạ không hiểu đó là sự vô duyên một cách tự nhiên của cô, hay cô đã được “luyện” nói xong một câu phải đánh mông, nhe răng để chờ…vỗ tay. (Sau đó, cô nói thêm rằng: Và theo em sứ mệnh của Hoa hậu là chung tay với cộng đồng làm những việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội và từ đó góp phần cho sự phát triển của đất nước). Đây không phải là một câu trả lời có cái tôi, có chủ kiến của hoa hậu để người ta biết trong cái dáng dài dài kia là một vẻ đẹp trí tuệ. Rất may là cô nhanh nhảu nói “Em xin hết” chứ không thì bàn dân thiên hạ kiểu gì chả chờ xem cuối cùng cô định nói sứ mệnh của Hoa hậu là gì. Chứ cái gì là “chung tay”…”có ích”…”xã hội”…”đất nước” thì Tại hạ tưởng đó là trách nhiệm của nông dân, hoặc chính xác hơn là của mỗi người dân… đang sống chứ
Một câu chuyện mang tính bất di bất dịch trong các cuộc thi người đẹp trong nước là các thí sinh được biết trước câu hỏi, được học trước câu trả lời. Trong một cuộc thi người đẹp gần đây, các thí sinh bốc được các câu hỏi giống nhau, đã trả lời chính xác đến từng dấu phẩy. Oh hay, thế thì phải gọi là cuộc thi học thuộc lòng, chứ đâu phải thi ứng xử.
Còn nhớ trong sách giáo khoa có bài “Chú mèo mà trèo cây cau”. Hồi “cắp sách”, Tại hạ được cô giáo giảng rằng: Đó là câu chửi phẫn nộ của chú chuột, đại diện cho nhân dân, đối với “thằng mèo”-giai cấp thống trị. Trong bài luận, Tại hạ rón rén đặt câu hỏi: Tại sao không thể hiểu đó là sự “nhân”. Mày “hỏi thăm” tao, đòi thịt tao. Dù thế tao vẫn đi mua đồ đến giỗ cha cho mày. Kết quả: Sai lệch về tư tưởng. Đã cắp sách mà còn dám nói sai lời cô giáo.
Một lối giáo dục nhồi sọ, trong đó tất cả những gì được viết trong sách giáo khoa là tuyệt đối đúng (không đúng thì xem lại sách giáo khoa). Một lối giáo dục không cho phép được hiểu khác những gì thầy giáo nói. Và hôm nay, sản phẩm của lối giáo dục nhồi sọ đó được thể hiện bằng những câu trả lời trả bài: Giống nhau như photocopy. Sáo. Giả dối. Và khô cứng, thiếu sáng tạo đến mức so những câu trả lời đó với lối nói của những con vẹt có khi còn làm chúng tự ái xấu hổ đến chết.
Nhưng ngẫm ra, hóa ra các người đẹp cũng không thể nói khác, khi mà từ thời chúng ta tổ chức cuộc thi hoa hậu của một “nước Việt Nam thống nhất” đến nay, quanh đi quanh lại vẫn là mấy câu hỏi, “kinh điển” đến nhạt toẹt. Chẳng hạn: Vì sao em dự thi hoa hậu. Nếu là hoa hậu thì em sẽ làm gì, em suy nghĩ gì, em sẽ nói gì, em cảm ơn ai, em tiêu tiền thế nào…Rồi thì vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Vẻ đẹp chiếc áo dài Việt Nam. Vẻ đẹp trí tuệ tâm hồn người Việt Nam. Em biết gì về Hạ Long (hoặc Nha Trang, hoặc…Sông Tiền nếu cuộc thi đó tổ chức ở Nha Trang hoặc cù lao Việt kiều Thới Sơn)…
Một “vẻ đẹp” bình thường đến tầm thường, bên ngoài một trí tuệ photocopy. Thật thất vọng cho hàng triệu khán giả phải kiên nhẫn dò tìm cuộc thi trên VTC vì anh VTV bỏ do”đụng hàng”. Thật xấu hổ cho trường Mỹ thuật công nghiệp. Thật xấu hổ cho những người Hà Nội. Thật xấu hổ cho vẻ đẹp Việt Nam.
Đào Tuấn – Tuanddk
NGUỒN: http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=3331&prev=-1&next=3278Trong tổng số 247.926 lượt khán giả tham gia bình chọn qua hệ thống nhắn tin của đầu số 8530 hoặc từ tổng đài thoại 1900599965 do VTC Mobi...le triển khai, Huỳnh Bích Phương (SBD 595) đã nhận được 64.588 lượt bình chọn (Hoa hậu Ngọc Hân nhận được chỉ 894 lượt bình chọn)

Loan tin

@Krad: đọc hay nhờ, nhưng nhạy cảm nên t cũng ko dám post lin
@moon163: đúng chị ah, e thích 2 chị đấy, còn thích sự hiểu biết của chị Ngô P Lan. :X