Ghi chép của ga_dj_bo
My love story
Ngày ... tháng ...
Hnay có 1 con bé dở hơi k biết bơi ngồi tự kỉ. Cũng chả trách con bé đc vì sống trong thời đại số này mà nó phải nằm 1 chỗ nhìn cái laptop hâm hực. Bị cấm net mà. Số con bé cũng vẫn may vì nó vẫn còn mượn đc E71 của chị mà onl Ola. Wow... Quả là 1 niềm vui nho nhỏ với tình thế bấy giờ.
Đăng nhập và vào chat. Nhạt nhẽo với cái list Ola + yahoo của con bé. Chả ai onl mà có ng onl cũng chả phải ng nó cần nc. Chính xác hơn là nó onl sáng nick xem dân tình onl nhìu hem. Rồi thì nó quyết định vào room chat trong ola. Con bé có sở thích quái đản là: Vào chat room chỉ để xem stt. Biết là dở hơi đấy nhưng đơn giản là nó thích vậy.
Lướt lướt, lượn lượn. Toàn stt dở hơi.
Nhưng con bé vẫn kịp nhận ra có 1 cái stt rất đáng để nó đọc. 1 cái Stt khá hợp với tâm trạng con bé:
"Giữ trong lòng 1 khoảng trống bơ vơ
Nên gán ghép 2 tâm hồn đơn lẻ
Cảm nhận được một chút gì rất nhẹ
Một chút gì khe khẽ ở trong tim"
Bất
ngờ thật ý khi có cái stt nói lên tâm trạng của con bé. Một cái gì đó
nhẹ nhàng lướt qua trong tim khiến con bé rung động. Cái cảm giác đã
lâu k xuất hiện ngoài sự buồn chán và thất vọng. Phải chăng chủ nhân
stt cùng tâm trạng với con bé?
Con bé tự hỏi ở đâu ra cái thứ hay ho này nhỉ? Con bé cũng tò mò ai lại có cái tâm trạng giống nó đến vậy. Và nó nhận ra chủ nhân cái stt này là 1 ... ông già :P
Nói
ông già thì hơi quá nhưng theo con bé thì thế là hợp. Nhìn cái nick
kìa, thấy cái gì ngố ngố khá là đáng ghét. Nhưng mặc kệ, con bé đang
quan tâm tới stt cơ mà. Thế nên nó quyết định cọc đi tìm trâu, đánh
liều xin stt của "ông già" (Trc h con bé chả bao h đi pm ng khác đâu
nhớ) :P Con bé đâu biết rằng, hành động của đó đã đưa con bé bước sang
1 con đường mới :) 1 con đường k chỉ mình con bé đi mà còn có thằng cu
sóng bước.
Công cuộc xin stt cũng thật vất vả. Con bé đánh giá đối thủ thấp quá nên bị hố hay sao ý. Thằng cu ghê gớm hơn nó tưởng. Nịnh nọt nhớ, đe dọa nhớ, van xin nhớ ... tất cả đều vô ích. Nhưng bỏ cuộc sao được trước cái stt hay nthe :) Con bé nhanh trí nhờ sự giúp đỡ của anh Đức - người lúc nào cũng bị bắt khen con bé đẹp zai. Hehe. Chỉ 1' sau con bé đã có ngay cái stt để vênh vs thằng cu. Đáng đời lắm cái đồ ki bo ạ.
Ngày... tháng ...
Đã hết thời gian cấm net, con bé đc onl yahoo là điều đương nhiên. Nhưng con bé vẫn vào ola. Tự đáy lòng con bé cũng k hiểu nó làm thế để làm gì. Phải chăng chỉ đơn giản để trêu ngươi thằng cu-cái ng bị mất stt kia? Chẳng nỏi với nhau 1 lời, nhưng chỉ cần nhìn thấy nick thằng cu sáng và hiện cái stt đáng yêu, con bé bất chợt mỉm cười.
Ngày... tháng ...
Hnay cũng thế, con bé lại để sáng nick Ola mà k chat với ai.
Buzz.....
Thằng
cu pm nó. Ừm thì nc tí xem nào. Dù sao con bé cũng đang nhàn cư vi bất
thiện. "Đá qua đá lại khéo nó lại tán đổ thằng cu ý nhờ. Thú vui này
cũng hay ho phết. Nhưng tán chơi thôi, yêu đương gì chứ :-j" Con bé đã
tự nhủ mình thế đấy.
Thằng cu hnay có chuyện buồn đấy. Bị mẹ mắng mà.
"Bị mẹ mắng vì k dẫn con dâu về ra mắt à?" - Con bé tò mò hỏi lý do với hàm ý xoáy đểu.
Thằng cu cũng chả vừa, tiếp chiêu cũng khiếp.
Sau 1 hồi hoạt động hết công suất, bao nhiêu chiêu đã tung ra, bao nhiêu đòn đã nhận lạ,i cả 2 đi đến kết luận:
Thằng cu là con sói ghê gớm
Con bé là con gà đanh đá =.="
Nhưng 2 đứa có 1 giao kèo nho nhỏ :) Con bé sẽ về ra mắt phụ huynh của thằng cu như 1 sự cứu trợ ý mà :)) Cái giao kèo bé cỏn con này đã kéo 2 đứa xích lại với nhau 1 tí.
Ngày... tháng...
Con bé phát hiện ra nó thích chơi với thằng cu nhiều thật rồi ý. Trong mắt con bé, thằng cu ngốc nghếch và dễ lừa phát sợ. Nhẩm tính, con bé lừa thằng cu cũng tầm 4 vụ đấy :P Vụ nào cũng thành công mĩ mãn, cho con bé 1 trận cười nhớ đời. Thằng cu thì chỉ biết chấp nhận sự thật là đã ăn quả lừa thôi :))
Ngày... tháng...
Thời gian cứ trôi lặng lẽ. Con bé vẫn vui với những điều nhỏ nhoi. Mỗi sáng nhận tin nhắn đánh thức của thằng cu (nhưng theo lịch thì cứ phải 10h con bé mới đọc tin nhắn =.=" Dậy muộn mờ) Mỗi tối, thằng cu lại nhắn 1 cái tin thật thú vị để đưa con bé chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay con bé mất ngủ. Hồi chiều ngủ nhiều là 1 phần, lý do chính là con bé sợ ma (ma của con bé là 1 cái túi bóng bị quạt thổi sột soạt) Ng con bé nghĩ đến để hành hạ giữa đêm khuya chính là ... thằng cu. Hihi. Dựng thằng cu dậy lúc 12h30, bắt thằng cu nc 30' với con bé rồi lại nằm nhắn tin tiếp khiến 2h đêm thằng cu mất ngủ.
Thằng cu ghê gớm nhắn cái tin đe dọa con bé :"Cô mà yêu ai thì chết với tôi" Nhưng đọc cái tin này con bé lại sướng rơn lên vì "cá đã cắn câu". Hehe.
Con bé thấy có tí buồn cười, thấy có nét gì đấy ngốc xýt ở thằng cu :) Con bé thấy thằng cu có cái gì đấy rất đáng tin (giác quan thứ 6 mách bảo)... Và con bé đã tin thằng cu. Tin rằng thằng cu sẽ k lừa dối con bé. Ít nhất là như vậy.
Ngày... tháng...
Hnay là 1 ngày trầm của con bé. Nó kể cho thằng cu nghe tất cả về con ng nó. Thế đấy. 1 con ng tồi tệ và k tốt đẹp như thằng cu tưởng. Xấu xa, giả tạo, nhạt nhẽo. chuyên lừa trên dối dưới ... Tệ đến mức thằng cu phải thốt lên :"Hình tượng sụp đổ" cơ mà. Con bé kể hết cho thằng cu nghe về ch tình cảm từ trước đến giờ (nhất là vụ 1st love của con bé). Và thằng cu đã chấp nhận. Haiz. Chính xác hơn là đặt ra 1 thử thách để thằng cu thực hiện :) Cái thử thách mà con bé chẳng để thằng con zai nào đc phép vượt qua trong 2 năm. Nhưng lần này, con bé đã cho thằng cu 1 cơ hội.
Tất nhiên, với con ng ngốc xýt+trẻ con+chưa yêu bao h như thằng cu thì chùn bước là đương nhiên. Nhưng thằng cu vẫn bước tiếp. Điều này khiến con bé cảm kích lắm lắm. Và hình như, khi cho thằng cu cơ hội này, con bé cũng tự cho bản thân 1 cơ hội yêu và đc yêu hay sao ý.
Ngày... tháng...
Ngày đen đủi của con bé. Đi xe bị vứt giữa đường bơ vơ k biết bấu víu vào đâu =.=" Chị gái thì phải 1h nữa mới đến chỗ con bé để đón nó đc. Ngồi quán nước mía 1 mình mà đợi 1h đồng hồ cũng là thách thức lớn đới.
Có 1 cuộc gọi làm thay đổi tất cả. Tất nhiên nó là của thằng cu rồi. Thằng cu gọi hỏi thăm con bé đi đường ntn rồi (Lúc nào cũng nghĩ đến con bé ý... thích lắm) Con bé có phần hơi e dè khi nhờ thằng cu đi đón. Phần vì chưa gặp bao h. Phần vì vỡ hết kế hoạch lừa gạt thằng cu. Phần to nhất là ... chả chuẩn bị tâm lý gì cả.Ngại là việc của ngại còn nhờ thì vẫn phải nhờ thôi. K bít nhờ thằng cu thì nhờ ai bi h. Mà thật sự thì lúc đó chỉ có mình thằng cu bên cạnh để nó nhờ :) Thấy ấm áp lạ!
Rồi thì 15' sau thằng cu đến đón. Thấy hơi bất ngờ vì thằng cu đáng yêu hơn trong ảnh rất nhiều :"> Con bé bối rối đấy nhưng giả tạo quen rồi nên chắc thằng cu k nhận ra :P
Con bé để ý và thấy thích đôi giầy vải k dây của thằng cu. Chẳng hiểu nổi. Chắc đôi ý có mầu xanh dương mà con bé thích. Hihi. K ngờ thằng cu và con bé có cùng sở thích về mầu. Ngoài ra, con bé còn rất kết cái mùi áo của thằng cu nữa :"> Phải cảm ơn mama của thằng cu vì bác dùng loại nước xả mà con bé thích. Hí hí.
Có 1 thứ thu hút con bé hơn cả đó là ... cái lưng của thằng cu. Rộng và chắc khiến con bé muốn tựa vào và ... dựa dẫm :"> Thật đấy. con bé cảm thấy tin tưởng thằng cu hơn nhiều vì khi nó gặp khó khăn, thằng cu đã xuất hiện :) Con bé cảm nhận 1 sự chân thành, k lợi dụng toát ra từ thằng cu. Con bé rất chân trọng điều ý.
Ngày... tháng...
Sau 4 lần rủ đi chơi gãy cả lưỡi cuối cùng thằng cu cũng rủ đc con bé ra khỏi chuồng Gà bé xinh. Hehe. Đây có thể coi là 1 thành công lớn của thằng cu hem nhỉ? :P
Ra Mĩ Đình ngắm thả diều. Con bé muốn đc bay bổng như cánh diều kia quá :)
Thằng cu ít nói thật ý. Toàn con bé ngồi hót hươu với vượn. Nhưng con bé để ý thằng cu ngồi rất sát nó :) Hihi. Thành thật thì con bé cũng thích như thế.
Rồi tay thằng cu nắm lấy tay nó. Theo miêu tả của thằng cu thì :"Đầu tiên là lân la nắm tay cưng, sau đó 2 đôi mắt ta nhìn nhau tóe lửa" :)) Kể ra thì cũng đúng. Tim con bé khi ý đập hơi nhanh, con tim thằng cu thì muốn nhảy ra ngoài :"> Tay thằng cu to (so vs tay con bé) và rất ấm nữa.
Con bé thầm mong sẽ mãi đc nắm tay thằng cu như thế này. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần 1 cái nắm tay cũng khiến con bé "cảm nhận được 1 chút gì rất nhẹ ... 1 chút gì khe khẽ ở trong tim" :)
Khát nước lắm, vì nói nh mà. Thằng cu mua kem cho con bé. Kem mang mác Tràng Tiền mà ăn dở tệ >"< Nhưng con bé vẫn cố ăn hết vì ... kem của thằng cu mua mà :P Bị kem rơi ra quần nhé. Thằng cu lấy giấy nhưng k để con bé lau đâu :) Thằng cu lau cho con bé đấy :P
Con bé thích được chiều lắm. Con bé nói với thằng cu thế mờ :"> Nhưng k ngờ thằng cu để ý và chiều con bé thế. Hihi. Kết quả là ... đêm về ngủ rất là ngon cùng với 1 niềm hp nho nhỏ :X Giữ mãi nhé những cảm xúc ngọt ngào này :* Con bé sẽ k quên đc đâu ý.


