Trở lên trên
Avatar's linhlen-laliem

Ghi chép của linhlen-laliem

tweet facebook email

Ôi,mối tình đầu,em là ai?!!! ^^

Lâu lâu rồi mình cũng chưa post gì lên facebook cả,hnay nhân tiện rảnh rỗi viết mấy dòng về những câu chuyện tình yêu kỳ lạ mà mình biết.Để cho nó xôm,xin bàn tới bàn lui về MỐI TÌNH ĐẦU,cái này chắc hẳn là quá quen thuộc với mọi người rồi,nhở?
Trước tiên,cần định nghĩa rõ ràng:mối tình đầu là gì?Nếu bạn đánh dòng này lên Google thì bạn sẽ thấy có ngay 11.900.000 kết quả(sặc!),cái này chứng tỏ tới nay nhân loại dù rất sáng tạo tìm tòi nhưng vẫn chưa thể hiểu hết về MỐI TÌNH ĐẦU.Mình chỉ xin nêu ra một định nghĩa mà mình thấy được nhiều người tán thành:"Mối tình đầu là một mối tình hết sức quan trọng trong cuộc sống tình cảm của con người(đặc biệt với con trai). Mối tình này cũng là mối tình lợi hại nhất có thể gây ra những cơn tuyệt vọng đến nỗi người thanh niên thiếu nữ thất tình có ý định tự tử vì tuyệt vọng. Khi yêu lần đầu, tình yêu đó rất mãnh liệt..."Đẹp đẽ là thế,nhưng những mối tình đầu thường có điểm chung là "Buồn thay, đa số mối tình đầu không trở thành mối tình muôn thuở''.Cái này thì cả nhân loại từ mấy nghìn năm nay đã phải chịu rồi,ko riêng gì chúng ta >.<.Và do đó,loài người đã đúc rút ra một kết luận:''... Tôi dám chắc với bạn dù bạn có làm gì,bạn có bao nhiêu mối tình,bao nhiêu người yêu thì mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất,khó quên nhất ...''Thế nên,mới có những thằng điên sẵn sàng lao đầu vào tàu hỏa,phi thân xuống sông(mà ở quê mình sông Cầu là nổi tiếng nhất) hay nhai rau ráu vài tép thuốc ngủ bởi "tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau,để giờ đây hai ta phải khỗ đau.."Nhưng,ko phải lúc nào mối tình đầu cũng chỉ là những ký ức đẹp trong mỗi con người,mà trái lại,chính bởi nó quá đẹp,quá sâu sắc nên con người ta có thể hy sinh tất cả để đến được với nhau.Mình xin nêu ra vài thí dụ mà mình biết cho mọi người tiện chém
Trường hợp đầu tiên là một cặp khách hàng của bố mình.Hai anh chị ấy yêu nhau từ năm lớp....7(vãi thật!!),mà từ lúc ấy,kiểu gì cũng bị coi là nhí nhố,lăng nhăng vớ vẩn.Nhưng họ vẫn cùng nhau trải qua những năm tháng phổ thông,qua cả đại học luôn,động viên nhau cùng phấn đấu để có được thành quả như ngày hnay,gồm một cơ ngơi ba tầng,một con Morning với lại ba nhóc líu xíu(1-1-3).Kể ra như thế cũng là đáng nể với những những người có xuất phát điểm từ con số 0.Lại nữa,hôm qua thầy giáo Đường lối Cách mạng của mình kể,hàng xóm của thầy có một cô bé yêu anh soát vé xe bus,nghe đâu cô nàng học tới lớp 11 thì nhất quyết đòi bỏ học vì "chúng con yêu nhau quá rồi!! @-@",dù cả hai bên ja đình xúm vào can ngăn,tìm mọi biện pháp từ cứng tới mềm.Cuối cùng thì nàng bỏ học thật,ja đình cấp cho ít vốn làm ăn,thế mà làm ăn cũng được lắm,nghe đâu hai vợ chồng sống khá ngon nghẻ với cái cửa hàng ở khu Cao Xà Lá thì phải.Đâu phải lúc nào mối tình đầu cũng mang lại trái đắng ^^
Trường hợp nữa,ông anh mình(họ hàng kiểu bắn đại bác cũng chưa tới ý) để ý chị ngồi cùng bàn từ năm lớp 10.Yêu nhau rồi,chưa được bao lâu thì lâm vào cảnh chia ly:THI ĐẠI HỌC!(mình xin cá rằng đây là lý do chủ yếu gây tan vỡ cho những mối tình đầu).Mỗi người đành chọn cho mình một con đường:chị đỗ Phương Đông,còn anh thi Bách khoa nhưng ...trượt :((.Xa xôi là thế nhưng chị vẫn cố động viên anh,để rồi năm sau anh Nam tiến,vào học GTVT trong đó.Kẻ Hà Nội,người Hồ Chí Minh city nhưng họ vẫn duy trì tình yêu thắm thiết của mình,dù rằng cái khoảng cách 2000 cây số khiến họ ít đc gặp nhau.Anh mới tốt nghiệp đc mấy tháng,về xin ja đình sang dạm hỏi chị luôn.Hình như ja đình chị đã định nơi chốn cho chị,hay ko thik chị lấy anh hay sao ý,mà ra sức ngăn cản.Chị bèn phán luôn:"Con mà đã thik là cưới luôn chứ ko phải lằng nhằng!!!"Hôm nọ mình mới xuống chơi,thấy chị bụng đã phươn phưỡn rồi ^^Anh thì đang trèo cây hái mít cho chị,tại vợ kêu thèm mít(kute thế)Hai vợ chồng cứ tíu tít như trẻ con ấy,làm mình cũng thèm lấy vợ =)).Hỏi anh,xa xôi thế có lúc nào anh định tòm tem ko,anh bảo:"Không!!"(Chà,cái này thì thú thực là...hơi khó tin ^^)
Trường hợp nữa,cái này là do chị mình kể:hai vợ chồng học cùng lớp nhau.Mà là học cùng lớp phổ thông ấy,cưới nhau năm lớp 11.Những ai có đầu óc đen tối sẽ nghĩ tới trường hợp bác sĩ bảo cưới,nhưng ở đây lại ko phải như thế,hai bên hoàn toàn trong sáng,đến với nhau bởi mối tình đầu(ko hiểu phụ huynh nghĩ thế nào mà lại cho cưới,nhở? ^^).Học cùng lớp,suốt ngày chí chóe cãi nhau,đến giờ tan học thì ông chồng ra cổng trường đứng…..tán gái!(tởm).Vậy thôi,trẻ con là thế nhưng cũng dễ thương lắm,suốt ngày dính với nhau như sam.Cặp này về sau như thế nào thì mình ko rõ,vì chỉ là nghe kể lại,nhưng nghe cũng thấy thơ mộng phết,nhờ!
Chà,các bạn sẽ làm thế nào,nếu mối tình đầu thơ mộng trong sáng của bạn là một…thằng nghiện?(mạn phép dùng chữ “thằng”,vì đa số con nghiện chỉ hợp với đại từ nhân xưng này thôi).Hồi mình còn học lớp 8,mùa hè đi học bóng bàn có cùng câu lạc bộ với một chú tên là Trung.Cao ráo,đẹp trai,môi đỏ chót,da trắng tinh,hai mắt sáng như đèn pha,đố ai mà đoán được ngày xưa chú ấy từng là một con nghiện.Ngày còn học phổ thông,trường Lương Ngọc Quyến(trường mình đấy!),chú ấy yêu một cô ngồi bàn trên(khiếp,yêu nhau thì yêu tới cả từng chi tiết,nhớ kỹ lắm).Khỏi nói thì mọi người cũng mường tượng ra những cái thơ mộng của mối tình đầu.Nhưng-cuộc đời lắm khi bị bẻ ngoặt chỉ vì cái chữ “nhưng” này-vì hoàn cảnh ja đình khó khăn nên học hết phổ thông,chú ấy phải dừng lại,hình như là đi đào vàng hay sao ấy.Tình yêu đầu cũng vì thế mà tan vỡ,nhẹ nhàng lắm.Bẵng đi mấy năm,người yêu cũ của chú gặp lại chú khi đã là một con nghiện nặng(chú ấy nghiện nhá).Nghiện là đương nhiên,với những ai đã từng đặt chân tới vùng vàng.Không biết có phải là do thương cảm,hay là dư âm của mối tình đầu còn quá mãnh liệt,”tình cũ không rủ cũng về”,cô ấy tình nguyện ở bên giúp chú cai nghiện.Tất nhiên,ja đình cô phản đối ghê lắm,vì chả ai mong công lao nuôi nấng cả đời của mình trao hết vào tay một thằng nghiện.Vậy mà chú ấy cai được,thế mới tài!(điều này là cực kỳ khó).Từ một thằng vạ vật bị xã hội khinh miệt,chú ấy lầm lũi học tiếng Anh,mà toàn là tự học nhé,để jao dịch buôn bán chè với lũ tây,rồi mở cơ sở,đại lí này nọ,nhìn chung là từ hồi đó mình đã thấy chú ấy có ô tô đi rồi.Cái kết có hậu như thế nào chắc mọi người cũng đoán được.Quả thực,nói chuyện với chú,mình chưa thấy ai tôn thờ vợ đến thế,nhiều khi mình thấy hơi cực đoan,nhưng nếu ko có mối tình đầu thì chắc bây giờ chú đã thành ma rồi.Ấy,sức mạnh tình yêu là như thế đấy!^^
Đã bao giờ bạn nghe Kiss the rain của Yurima chưa?Nếu chưa,bạn nên nghe nó một lần,buồn,chậm rãi,thiết tha như chính những dư vị của cuộc sống vậy(chống chỉ định nghe bài này với những người đang buồn,nhất là đang thất tình,có lẽ nghe xong sẽ có những hành động dại dột>.<,thật đấy!).Mình muốn kết thúc cho bài chém này,rằng ko phải lúc nào mối tình đầu cũng chỉ là chia ly,vỡ mộng.Trái lại,nó rất đẹp,là động lực giúp con người ta vươn lên trong cuộc sống.Tất nhiên,đây chỉ là những ghi chép nhỏ nhặt của mình về tình yêu,nếu những bậc lão làng trong tình trường thấy ko đúng thì mong được chỉ giáo ^^
Cầu chúc cho mọi mối tình đầu sẽ luôn tới được với nhau……..
715 ngày trước - Báo xấu - Bình luận - Loan tin
được loan tin bởi Linkhayer194 , h2o , lylienket , 113114115 ...
113114115
113114115 640 ngày trước
hay nhở, mềnh sẽ cố :)
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác