Ghi chép của junkie
là con gái thật tuyệt !??????
Dạo này nhà hàng xóm cứ mở léo nhéo cái bài "là con gái thật tuyệt"
Nghe chán chế, ngẫm nghĩ...........là con gái có thật là tuyệt như bài hát ko?
.
.
.
Đôi khi mình cảm thấy thật may mắn khi sinh ra là con gái.
Nhưng.
Đôi khi mình thấy là con gái chưa chắc đã tốt.
Mình sẽ không đề cập tới những cái bất tiện ai-cũng-biết-là-cái-gì, trọng nam khinh nữ, cơ hội việc làm, con đường thăng tiến, blah blah blah...Mình sẽ chỉ lấy một ví dụ giản đơn thế này.
Chúng ta nói về chuyện tình rất thường gặp. Một bạn yêu đơn phương một bạn khác và bạn này đã có người yêu.
Nếu là con trai. Thật đơn giản. Đánh đồn có địch bao giờ chẳng vui :>. Nếu bạn gái kia đáp lại? Ô, chẳng tốt quá rồi sao :X. Nếu không? Kiếm đứa khác để đong, có gì đâu nhỉ =D

Tuy nhiên.
Nếu là con gái. Ôi chao. Bạn ý sẽ ngập trong một mớ những buồn bã, dằn vặt, đau khổ. Nếu bạn kia " chỉ coi là bạn" thì không nói làm gì, cảm giác thế nào chắc một số người (thường xuyên) bị thất tình cũng đã rõ. Nếu bạn kia (có vẻ như) cũng có "ý gì đó", con gái sẽ chẳng vui được là bao. Sẽ băn khoăn kiểu như " Nó có ng yêu rồi mà còn thế?", rồi bạn gái sẽ lo lắng ai dám chắc là ko có ngày mình bị đá phăng như bạn gái kia, ah, đến đây còn có đoạn cao thượng và nghĩ cho đối thủ.
Bởi vì đầu con gái chứa hàng nghìn tỷ nơ ron thần kinh chạy ngang dọc, chíu chít nên mới cả nghĩ thế.
Bởi vì đầu con trai chỉ đơn giản là một cái bể hooc-mon.
Mình không hiểu là "có não" và "bể hoocmon" thì cái nào tốt hơn .
* thở dài *
Nghe chán chế, ngẫm nghĩ...........là con gái có thật là tuyệt như bài hát ko?
.
.
.
Đôi khi mình cảm thấy thật may mắn khi sinh ra là con gái.
Nhưng.
Đôi khi mình thấy là con gái chưa chắc đã tốt.
Mình sẽ không đề cập tới những cái bất tiện ai-cũng-biết-là-cái-gì, trọng nam khinh nữ, cơ hội việc làm, con đường thăng tiến, blah blah blah...Mình sẽ chỉ lấy một ví dụ giản đơn thế này.
Chúng ta nói về chuyện tình rất thường gặp. Một bạn yêu đơn phương một bạn khác và bạn này đã có người yêu.
Nếu là con trai. Thật đơn giản. Đánh đồn có địch bao giờ chẳng vui :>. Nếu bạn gái kia đáp lại? Ô, chẳng tốt quá rồi sao :X. Nếu không? Kiếm đứa khác để đong, có gì đâu nhỉ =D

Tuy nhiên.
Nếu là con gái. Ôi chao. Bạn ý sẽ ngập trong một mớ những buồn bã, dằn vặt, đau khổ. Nếu bạn kia " chỉ coi là bạn" thì không nói làm gì, cảm giác thế nào chắc một số người (thường xuyên) bị thất tình cũng đã rõ. Nếu bạn kia (có vẻ như) cũng có "ý gì đó", con gái sẽ chẳng vui được là bao. Sẽ băn khoăn kiểu như " Nó có ng yêu rồi mà còn thế?", rồi bạn gái sẽ lo lắng ai dám chắc là ko có ngày mình bị đá phăng như bạn gái kia, ah, đến đây còn có đoạn cao thượng và nghĩ cho đối thủ.
Bởi vì đầu con gái chứa hàng nghìn tỷ nơ ron thần kinh chạy ngang dọc, chíu chít nên mới cả nghĩ thế.
Bởi vì đầu con trai chỉ đơn giản là một cái bể hooc-mon.
Mình không hiểu là "có não" và "bể hoocmon" thì cái nào tốt hơn .
* thở dài *
Loan tin

cứ vui vẻ và hết mình ở thời điểm đó đi, đến lúc nó cần phải đi thì để cho nó đi, rồi lại sẽ có cái khác (vui hơn) đến mà :"> :*
đọc đoạn đầu đi [-( chỉ là chiêm nghiệm sau khi nghe là con gái thật tuyệt thôi :-j