Trở lên trên
Avatar's junkie

Ghi chép của junkie

tweet facebook email

vớ vẩn vớ vẩn vớ vẩn

Ôi đệt mie, từ giờ khi cãi nhau với con gái, mình sẽ học cách đi kể lể khắp nơi như bạn ý, may ra thì sẽ ko bị kì thị, ko bị nhìn với ánh mắt như kiểu: "sao mày mất dạy thế, sao mày làm tổn thương người khác thế, sao mày bla.....bla..... thế ", và sẽ ko có nhiều người vốn là bạn của mình, sau khi nghe bạn kia kể lể lại đâm ra ghét mình thế :-j

đệt, thì ra vũ khí của con gái là nước mắt và lời tỉ tê kể lể nói xấu sau lưng :-j

_________________________

Theo thằng bạn mình nói thì, con trai khi đi nói xấu sẽ bị người đời đánh giá là này nọ, nhưng con gái thì khác. Nếu biết nói xấu 1 cách hơi khôn 1 tí, kèm nước mắt 1 tí, xuyên tạc tí ti nữa thì chả ai đánh giá hết, thậm chí còn lôi kéo được rất nhiều đồng minh và được nhiều người thương cảm.

Mie, từ giờ mình sẽ học hỏi dần :|


744 ngày trước - Báo xấu - Bình luận - Loan tin
113114115
113114115 744 ngày trước
kinh dạo này học ai mà chửi bậy ác chiến, sắp thành người Hà Nội rồi đấy chúc mừng ấy :->
junkie
junkie 744 ngày trước
ờ, quá choáng váng với cuộc sống luôn chị đâm chọc sau lưng ấy mà :-j
mankichi
mankichi 744 ngày trước
Không nên nói bậy dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa. :)
junkie
junkie 744 ngày trước
đây là mạng, em thì cũng chả quan tâm người ảo nghĩ gì về mình lắm, bức xúc thì viết thôi ạ :-j
cameraaa
cameraaa 744 ngày trước
giống tớ quá. nhiều lúc uất ức chỉ muốn đi kể lể khắp nơi để ko bị hiểu lầm/trả thù thôi, nhưng nghĩ đến việc lặp đi lặp lại 1 câu chuyện với nhiều người đã thấy mỏi hết cả miệng rồi :-< xong nhiều lúc tức quá chỉ muốn chửi bậy mẹ luôn nhưng cuối cùng toà
mankichi
mankichi 744 ngày trước
hihi. Anh không thích thấy người khác chửi bậy dù là mạng hay ngoài đời. :) Tập kiềm chế chút đi em
junkie
junkie 744 ngày trước
@cameraaa: uh, mấy chuyện mâu thuẫn mà dính đến con gái là mệt lắm :-< con trai thì nó còn mau quên chứ con gái thì nhiều đứa thù dai chịu ko nổi T__T

@makichi: anh cứ thử bị như em xem, có khi chửi bậy còn kinh hơn cơ :-j mà với cả anh là anh, em là e
mankichi
mankichi 744 ngày trước
hihi. Anh bị chửi cũng nhiều và trước thì anh không chửi đâu :)). Thằng nào chửi anh là anh cho ăn gạch gay chứ không thích nói nhièu :D. Nếu cảm thấy bực tức khó chịu hãy thử hít thật sâu và thở ra từ từ xem :) Và lúc nào cũng ghi trong đầu câu Không thè
he0ngo87
he0ngo87 744 ngày trước
jun à. đôi lúc tự hỏi tại sao những ng bạn của mình lại có suy nghĩ k tốt về mình, nhất là khi biết ai đó nói xấu mình sau lưng. tức? ừ rất tức là đằng khác, nhưng giờ nói lại cũng chẳng ích j. mà tốt nhất là e hãy sống và là chính mình. rồi mọi ng sẽ hiể
ohlala
ohlala 744 ngày trước
nhìu lúc mún chửi bậy ghê gúm, ế kìm đc, thiên hạ sao nhìu người hay vãi~
thế mà vẫn kìm, mo'a, ăn học đầy đủ nó khổ thế đấy :-<
dạo này, bị ức chế bởi 1 đứa con gái IQ thì thấp mà AQ thì cao >"<
Krad
Krad 743 ngày trước
Tớ chửi bậy khi tớ bị đời dồn nén quá sức. Tớ chưa tu thành chính quả để được như Phật như Chúa, cũng chưa đủ giang hồ lưu manh để đi choảng nhau với những đứa gây cho mình bức xúc -> tớ chửi :D
Krad
Krad 743 ngày trước
Btw, Jun à, đờn ông họ ko hiểu được cách cư xử giữa phụ nữ với nhau đâu :-??
Hayu
Hayu 743 ngày trước
gì thế này :-<
junkie
junkie 743 ngày trước
@Krad: được mỗi chị là hiểu em :-<
Yah
Yah 743 ngày trước
Lại có đứa dìm hàng cô à :-? Kệ nó đê, chửi làm gì cho mệt, stress hại thần kink.
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác