Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
75 bình luận
Ủa mà topic đang là kể về mấy thằng đứng top mà em cứ kể chuyện đâu đâu ấy
Chốt lại 1 câu: học khá, khéo léo giao tiếp quan hệ trong thời buổi này, xã hội này chưa phải là điều kiện tiên quyết nhất dẫn tới thành công.
(Top ở đây là theo tiêu chí của em là xét điểm thi đại học và tiêu chí năng lực học tập các môn khối A, bọn em ngày xưa phải học lệch theo cái này)
Chứng tỏ học cái mà mình thích nhưng mà xã hội ko cần thì cũng chả đc tích sự gì
Đó đó, cái này em cũng đồng quan điểm với bác
- Những người học giỏi nhất --> có khả năng nghiên cứu lý thuyết --> nên làm công tác giảng dạy.
- Những người khá giỏi hoặc khá --> bọn này kiểm chứng lý thuyết với thực hành --> đi làm thì sẽ hơn người!
...thày bói mai rùa nói thế lày!!!
Mà đúng là những đứa khá nhất lớp mình bây giờ đều là nhờ các cụ cả, chỉ có điều đó cũng là những thằng học thuộc hàng top của lớp ngày xưa
2/3 học bổng du học, 100% thủ khoa cấp ĐH, 100% làm nhóm công ty tốt nhất ngành nó theo đuổi (tính phạm vi toàn cầu)
Mình bét nhất T_T
Ngày xưa mình còn sống cũng như mấy thằng bạn kể......
Giờ xuống đây mình suốt ngày dài lưng lướt f17 chả có công ăn việc làm gì cả
(con men thứ 2 của mấy a VOZ
những thằng top thì đến giờ vẫn top, du học, làm ở công ty tốt với chức vụ cao, đủ cả. Những thằng top giữa như mình thì giờ vẫn trông lên chả bằng ai, nhìn xuống thấy cả đống đứa sắp đuổi kịp, những thằng lẹp bẹp top cuối thì giờ đang làm gì đó làng nhàng cũng chả rõ
tóm lại là chả có gì thay đổi cả
@Buon_cuoi_that Hồi mẫu giáo em giỏi nhất trường vì hay được sờ ti cô giáo đấy, đến bác chủ tịch xã còn ghen mới em.
Bạn nam học giỏi nhất đã đi du học, đẹp trai, tốt bụng, thông minh, nhưng hình như bạn ấy đến giờ vẫn chưa thích con gái
giờ thì chúng nó học xong ĐH, đứa vào ngân hàng, vào công ty nhà nước chỗ ông bà già, đứa sang nước ngoài học tiếp, mình vẫn lông bông đi làm :"(
Số còn lại đứa nào lương cũng chục củ
lớp đại học thì thằng học giỏi nhất đã lấy vợ nhưng mãi chưa có baby, công việc ổn định nhưng chưa khá lắm, căn bản là ông này mải học và lại mê Toán cơ bản quá. Còn thằng điểm cao nhất là mình đây thì sau vài năm làm công ty làng nhàng bây giờ lại xin vào nhà nước, làm qua ngày, hi vọng thoát được cái khóa cao học rồi cạch, không học hành gì nữa
Nói chung không phải đứa nào học giỏi cũng thành đạt, nhưng đứa nào học bét thì thường thảm hại. Nên sau này có con vẫn mong chúng nó thành top
- Cấp 3: thằng lớp trưởng: đang làm công nhân ( kỹ sư ) cho 1 cty về cơ khí, con bí thư: học ĐH Mở TP.HCM có nghề tay trái là người mẫu.
- ĐH: Những đứa học kinh nhất là bọn con gái thì giờ đã có chồng hết rồi, đứa làm cho cty kiểm toán, đứa ở lại làm giảng viên.
Một số đứa học kém hồi cấp 3 có đứa sang Hàn Xẻng lao động, đứa mới du học Anh về. Ngẫm ra thấy mình học phổ thông ko ra gì nhưng cũng không đến nỗi phải làm công nhân chân tay như đại đa số bạn bè.
- Một đang là giảng viên, tiền tay trái nó kiếm còn nhiều hơn 2 lần tiền lương của mềnh.
- Một đang là P.GĐ (vì xưa nó xin làm giảng viên không được).
Học lắm chỉ giỏi lý thuyết mà thiếu kinh nghiệm thực tế thì cũng vứt
- chú lớp trưởng hồi c3: giờ làm marketing cho 1cty nước ngoài.
- Chú bí thư chắc nhờ ông già về làm Giảng viên trường ĐH gần nhà.
- 1 chú khác học BK năm 2 bị đuổi, giờ mất tung tích.
- vài chú khác cũng BK giờ làm lằng nhằng ở 1 số cơ quan nhà nước, hoặc ngân hàng.
- 3 thằng đang làm cùng cty riêng của mình.
- 1 số (5 đứa) khác làm Giảng viên Đại học ở 1 số ĐH ở HN và địa phương.
Cũng ok đấy chứ.
Còn mình đang làm sếp lớn ở cty nhỏ tự nuôi sống bản thân
học hành cũng giống đá bóng, phong độ có lúc lên lúc xuống
nhưng thằng nào thông minh thì làm gì cũng giỏi
Nhưng cái tên học nhàng nhàng trong lớp giờ thành đại gia rồi.