Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
23 bình luận
Hai ông bà sáng nào cùng phèn phẹt cùng nhau. Chơi cầu lông thì làm chung một cặp, anh đánh, em đỡ ăn ý lắm, hạ gần hết đội hình tổ hưu. Chàng góa vợ, nàng đơn côi, cùng sở thích xanh sạch đẹp, hợp quá còn gì. Cả phố ai cũng vun vào, cứ dư lày chả mấy mà chàng nàng dọn nhà về cùng nhau mà ... động phòng hoa chúc. Ấy vậy mà một sáng sớm xấu giời, cả phố phát tỉnh nghe tiếng bà Bôn chửi ông ổng trước cửa nhà ông Bột: "Tiên sư cái thằng vô duyên, cái đồ đạo đức giả ... ##$&*&...". Hóa ra tối qua dân phòng bắt được lão Bột đem rác ra ... phóng uế đầy sân.
giọng văn nghe quen quá mà chưa nhận ra (giống giọng) văn ai