Viết bình luận












, vừa xem phim Song Hoa Điếm của Hàn, cũng tâm trạng khó tả, buồn, ghê tởm, đan xen đủ cả

, phim dán mác 18+ hay 19+ ấy, xem toàn phải tua, hãi lắm. 

, các anh đóng phim toàn thấy yêu nhau thế làm các em shock, chả biết các em này qua 18+ chưa
hồi đó cảm xúc dạt dào lắm (vì ảnh hưởng của đơm mỹ mà
)
thật ra nếu xem kỹ thì thấy có vẻ như đến cuối cùng anh thị vệ yêu nhà vua, bời vì trước khi chết ảnh vẫn cố gom sức quay đầu nhìn vua 1 phát mà
tình cảm của ảnh với hoàng hậu chỉ là đam mê sắc dục nhất thời thôi
2 người cứ gặp nhau chưa kịp nói câu gì là vật lộn liền
còn cảnh của ảnh với vua thì ít ra còn có tâm sự lo lắng cho nhau này nọ
chả khác gì mấy anh công ở trong đam mỹ cả 
, mình ko dám coi, yêu phát cuồng lên được, phim làm hoàng tráng, diễn viên đẹp, đáng xem trừ những cảnh quan hệ
Ah mà nếu còn thích đam mĩ cổ trang Hàn, lên You search "Crimson Mark" coi thử đi
cũng cute hết chịu nổi luôn
lỡ xem qua "sắc giới" rồi nên em thấy cảnh này chả là gì 

các fan-girl xem xong ai cũng khăng khăng khẳng định thị vệ yêu vua, còn người bình thường xem thì sẽ nghĩ là ảnh yêu hoàng hậu, chốt lại ai cũng được thỏa mãn mong muốn bản thân
với cả thật sự là cái ngoại hình của anh thị vệ rất rất nữ tính
rất phù hợp là thụ, còn vua thì quá khí phách, quá tuấn lãng, đúng chất ngọc thụ lâm phong ==> ảnh làm công là quá chuẩn 
. Thấy mình hơn 20 mà xem mấy cảnh 18+ thấy sợ lắm

, có đứa bảo xem vui lắm, trời, chả biết vui cái gì



Cả gia đình chết cả trừ nhân vật chính... Ai đã từng xem rồi chắc không quên được.




Nhưng em vừa đọc thử trên mạng, có vẻ cũng khá giống Love actually
. Cảm ơn chị đã giới thiệu ạ 
phim như cái tên 










chân dài miên man sờ mãi k hết 






Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Mà các bạn Kênh 14 nhanh tay quá, lần trước cũng làm nguyên cả bài Long Ruồi mà chả alo gì trước