Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
26 bình luận
1 là uống thì ít mà văn nghệ thì nhiều, chủ yếu để ép người ta uống cho say. Vừa hết chén này với 1 người xong thì ngay lập tức thằng khác nhảy vào đòi chúc 1 chén. Nhứ thế chơi không đẹp.
2 là thanh niên thanh nôi mà không dám uống 1 giọt dù chả ai ép. Ngay tết vừa rồi đi ăn lẩu mà có riêng 1 thằng ngồi sang bàn con gái, cả lũ kêu góp tiền mua cho nó cái váy
@Trananhquanapt
Tớ không đồng ý. Tửu lượng mỗi người khác nhau, người không uống được rượu mà chịu uống 1 chén thì cái sự nhiệt tình không kém gì ông bợm nhậu uống 4 chén đâu
Thứ hai là uống gọi là cho vui vẻ thôi, đừng thử thách tình anh em chiến hữu trên bàn nhậu. Toàn bốc phét, chém gió cả đấy. Bạn bè chiến hữu hay không, có việc mới thử thách được lòng người. Chứ trên bàn nhậu, có tí hơi men ông nào chả chém tung giời.
Rượu thực ra cũng chẳng bổ béo gì, sao cứ phải ép nhau? Giả sử tớ biết hút thuốc lào, ông nào không biết hút ngồi uống nước với tớ, tớ cứ ép ông ấy phải hút thuốc lào. Ông ấy không hút thì tớ cho là "kém nhiệt tình", như vậy đâu có ra gì?
Tớ nói thế nếu có đụng chạm đến ai thì cũng xin lỗi trước
Thích thăm hỏi thì thăm hỏi, nói chuyện thì nói chuyện, ăn uống chỉ là phụ, làm chén trà cũng ok
Mìn thì chỉ thích lang thang, đi chơi, không đi xa thì đi gần, lượn lờ trong thành phố cũng thích, có bạn bè người yêu thì rủ đi cùng - thế là vui nhất
Đang say các bác thông cảm.
Đằng này nhiều người cứ thích lấy rượu để đo nhau.
Cũng phải thôi, để ý thì thấy mấy người này cuộc sống toàn xoay quanh những bàn nhậu. Chinh chiến nhiều thì sẽ giỏi lên thôi. Giống như ai đá bóng giỏi thì rất yêu thích đá bóng vậy, và càng yêu bóng đá anh lại càng luyện tập nhiều. Khác ở chỗ là đá bóng thì chẳng ảnh hưởng đến ai, còn uống rượu thì ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiều cái khác nữa. Mà lại là những cái không phải của mình nữa chứ.
Trẻ con quá mức, vô duyên, văn hóa cũng như rượu, chưa bao giờ cao hơn cái chén cả!!!