Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
76 bình luận
Thôi thì văn hóa mỗi nơi mỗi khác, đa dạng phong phú. Nói thế nào là đúng, thế nào là sai cũng khó. Quan điểm cá nhân tớ là nên biến tấu cái hình thức đi một chút cho đỡ máu me; thứ hai là đừng có cho trẻ con xem
Chém ngang lưng mới khiếp, con lợn phải sống được cả chục phút nữa.
Cái này phải gọi là 4 tứ nhân phanh thây + chém ngang lưng
Đúng là man di mọi rợ cộp mác phong tục tập quán văn hóa
Thấy dã man kiểu gì í, dù có theo kiểu dâng thần, dâng vật gì thì cũng ko nên dùng cách í ....tàn bạo
ko vote tin này vì đã được đưa nhiều lần (và gây tranh cãi nhiều lần
Sợ ăn đá
noi ngay tu dau la dang danh dong "van hoa phon thuc" voi phim sex, de nguoi khac ko (dam) tranh luan nua
Sorry ko go duoc tieng Viet
À, nếu ý bạn là "văn hóa phồn thực" hay sex chung chung gì thì thôi, lại cứ tưởng đang nói về cái ở Nhật mà "các bạn trẻ thích mê" như ý của @ntvim88
Dân làng này có vẻ tiến hóa cao. Lợn chém ngang bụng rồi quyệt máu dính cả ứt mang về thờ.
Chính việc quệt một ít máu bôi lên người hoặc lên quần áo thể hiện sự gần gũi và tương nhập giữa đời thường và thánh thần, nó cũng là một bộ phận của tín ngưỡng dân gian. Với các bạn có thể là man rợ, nhưng với những người sống trong bầu không khí văn hóa ấy thì lại là hợp lý. Nên nhớ rằng hiện tượng văn hóa nào cũng có nguồn gốc của nó và nó luôn tồn tại một cách hợp lý với những ẩn khuất xung quanh, vì thế nếu không hiểu thì đừng vội phán là man rợ hay hủ tục, thật chả khác nào cái bà Đoàn Hương bảo giới trẻ giờ yêu không có văn hóa ở mấy link trước.
cái gì nó là văn hóa hay và đẹp thì đúng là nên giữ, cái gì nó là hủ tục kém văn minh thì cũng đừng có đóng các mác văn hóa cho nó. Nếu mà cái văn hóa gì cũng giữ thì có lẽ bây h vẫn thời phong kiến rồi. Thực sự nếu ko muốn mất phong tục thì có thể thay con lợn thật bằng con lợn giả hay gì đó khác thì hơn.
Vâng, văn hóa phong tục là đây
http://bit.ly/pTjTOU
Mời bạn tua đến 4:18 mà xem
Đứng từ một tư duy tôn giáo khác hẳn để phán xét tín ngưỡng dân gian thì có phải là khách quan, có phải là trí tuệ không ? Cái lễ chém lợn làng Ném này mình có biết, và mình không thích, nhưng không phản đối vì mình không phải là người dân làng Ném, cũng không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
@ mọi người: Cái là linh thiêng với người này có thể là rác rưởi đối với người khác vì những hệ quy chiếu khác nhau. Dân người ta có tục lệ đấy, các bạn chỉ có thể chấp nhận nó như một thực tại hiển nhiên, có thể thích hoặc không thích, nhưng không có quyền phán xét. Có những cái trước mặt là máu me nhưng ẩn sau đấy là những giá trị tâm linh, mà nhu cầu tâm linh là một nhu cầu có thật. Các bạn chỉ thấy con lợn là con lợn, nhưng với người ta con lợn là biểu tượng của thần thánh, của sức mạnh.
Không lạ là nhiều bạn cứ kêu gào đòi tự do, bỏ chặn facebook nhưng mặt khác lại đòi cấm đoán với phá hủy truyền thống của một làng. Tư duy thế có khác nào mấy bác ở trên bảo: với tao, Facebook là xấu, tao ếu thích, rồi cấm luôn không cần quan tâm đến bối cảnh, nhu cầu ?
Thế thì cũng nên cấm nốt cả lễ hội ăn trâu của đồng bào Tây Nguyên, cấm cả bọn Tây Ban Nha đấu bò tót ? Vậy các bác Hindu cũng nên gào lên đòi dân Việt Nam không được ăn thịt bò ?
Thế bạn tưởng lúc nào người cũng hơn lọn à. Phải xét theo hệ quy chiếu chứ
@sigma: có biết tới cái vụ bò tót của Tây Ban Nha... nhưng TBN là cái đếch gì mà nó làm thì ta cũng phải làm? Clip đấu bò trên youtube bị chửi và unlike nhiều hơn là khen cái "phong tục tốt đẹp" ấy, thậm chí mấy cái accident bị bò húc thủng bụng, cổ, cằm ũng được comment là "he deserve that"
@all: Phong tục nói chung thì tốt đẹp thật, vì những thằng ngu mê tín thấy nó tốt đẹp, người bt ko thấy thế và cho dù họ lên án chê bai thì những thằng iu "phong tục tốt đẹp" ấy vẫn thấy nó tốt đẹp. Chúng nó khác mình, thì cứ để chúng sướng trong cái vùng đất man rợ ấy, quan tâm làm đếch gì, cãi tay đôi cũng có lợi gì đâu? Hãy chúc các bạn ấy hạnh phúc với máu lợn, và biết đâu sau này cũng rèn luyện được đức tính hạnh phúc với chính máu của đồng loại hay của mình thì sao. Cảm giác rất là Yomost
Tốt nhất thì bạn Sigma nếu ghét thì nói ghét, thích thì nói thích, đừng có nửa đực nửa cái tỏ vẻ hiểu biết khách quan như thế. Một phong tục có được lưu giữ hay bị loại thải là do ý kiến của dân đen chứ ko phải của triết gia khách quan mở miệng chỉ bít "vì nó là phong tục, chúng ta phải tôn trọng" mà ko đưa ra được ý kiến logic lý luận lợi và hại nào cả. Đó là lý do tại sao mà cho tới thời điểm bấy giờ nhiều "phong tục tập quán" đã được loại bỏ vì người ta đã khôn hơn, đã hiểu cái gì là mê tín, là vô lý. Phải nói lời thật lòng, thích chửi thi chửi, thích logic hóa vấn đề thì phải logic hóa vấn đề, để người làng đó khôn ra, chứ cứ lặng lẽ ủng hộ theo kiểu gà mờ khách quan thì chỉ làm XH chậm tiến thoy.
Mình chả bảo các bạn không được nói ghét màn chém lợn, mà chỉ bảo đừng đứng ngoài rồi phán xét rằng phải cấm đoán nọ kia hay dân đầu đất mê tín các kiểu. Như thế gọi là manh động đấy. Chuyện văn hóa và đời sống không phải lúc nào cũng hợp lý như bạn nghĩ đâu.
Nếu bạn là người làng Ném, bạn có quyền không tham gia lễ hội đấy. Còn nếu đứng trên quan điểm bảo vệ động vật thì cứ tiếp tục vận động để dân làng thay lợn thật bằng lợn nhựa đi xem có được không nhé.
Giờ cái khái niệm troll thông dụng nhỉ, chỉ cần ý kiến khác thì bảo là troll. Văn hóa quá.
Còn loại nói chuyện chả cần lập luận, bất cần kiến thức, phỉ báng cá nhân như kiểu shin88 thì xin kiếu, mình không tiếp.
chắc bạn ko hỉu tại sao các nhà làm phim trước giờ luôn phân loại phim để giới hạn người xem, đặc biệt là phim máu me
XH lắm kẻ ngu và mù thì hủ tục vẫn còn phát triển, chỉ đơn giản có thế. Ko chửi và ko hành động sẽ ko có tác động và ko có chuyển biến, cũng giống như cách bạn ra sức comment để "giáo dục" bọn này phải tôn trọng "văn hóa" máu me, còn bọn này thì ra sức chửi và đòi cấm để XH bớt đi vài cái nguồn của sự mê tín ngu dốt và mù quáng. Bạn tự cho mình cái quyền chửi và bắt bọn này câm miệng thì tại sao bọn này lại ko có quyền chửi và đề nghị dẹp bỏ cái "văn hóa" rất ư là "văn hóa" ấy? Mà hầu hết mấy cái này quan niệm phải có màn "giết" thì mới linh thiêng
"Chuyện văn hóa và đời sống không phải lúc nào cũng hợp lý như bạn nghĩ đâu." -> nếu thế thì cần gì phải bỏ tảo hôn và giết trẻ song sinh (ở VN nhé
À mà nếu cái làng ấy có truyền thống làm nghề đồ tể thì hi vọng ở trong làng mà sống với nghề mổ heo, thế mới đáp ứng đc nhu cầu thèm máu, chứ mà để học nghề khác, lên thành thị rồi thèm quá mà đi giết người thì ăn hại cho XH lắm
Mình cần quái gì gây sự chú ý ? Nếu ý kiến mình khác với một số hoặc tất cả, mình phải im luôn để đỡ bị coi là gây sự chú ý, là troll ?
Bạn có tìm hiểu gì về văn hóa và tâm lý học tội phạm không ? Mình thì có.
Tranh luận mà dùng so sánh không tương đồng thì bị coi là ngụy biện. Một là lợn không được pháp luật bảo vệ như người, nên bạn lôi hiến tế gái trinh với chôn trẻ sơ sinh ra mới gọi là xàm. Hai là bảo vệ động vật ở Mỹ thì phổ biến, nhưng Việt Nam không phải là Mỹ. Ba là xem xét sự kiện văn hóa thì phải trên quan điểm văn hóa, bạn không hiểu thì giải thích cho bạn rất mệt. Còn thế nào là mê tín và mù quáng thì rất khó nói, theo bạn thì niệm Phật có phải mê tín và mù quáng không ? Thiết nghĩ nên đi xử lý cái bọn sờ đầu rùa trong Văn Miếu và nhét tiền vào tay Phật thì có ích hơn. Bốn là bạn đầy định kiến nên nhìn cái gì cũng thiên lệch, ví dụ như làm mổ heo thì con cái thành sát nhân hết ? Nói thế khác gì bảo bạn Luyện cũng có chơi game nên thằng nào chơi game cũng là sát thủ tiềm tàng như bọn báo chí vẫn rêu rao ? Bạn có ăn chay không ?
Mình thật chả muốn nói với những người không hiểu để nhìn nhận mọi chuyện một cách bao dung, chỉ quan tâm đến bảo vệ ý kiến bản thân, nên mình sẽ thôi không nói nữa. Bạn phản đối thì cứ vận động hủy bỏ cái lễ hội làng Ném đi nhé.
Còn về văn hóa, mình ko thuộc loại vẹt thấy cái thá gì ghi trên sách vở báo chí tung hô là văn hóa thì cũng a dua theo mà tán thưởng kiểu ta đây là người tôn trọng văn hóa
Mà mềnh thấy nói với bạn cũng vô ích
VN này cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xóa ngu muội, nên cãi tiếp cũng chẳng đc giè, thôi thì chúng mềnh hãy mạnh ai nấy tự sướng tư tưởng thoy vậy
1/ Ko ai hơi so sánh lợn và người cả, nhưng giết lợn cũng là máu, giết người cũng là máu, và cả hai đều bị dán nhãn graphic content, sao bạn ko gửi thư iu cầu YouTube và các mạng cộng đồng chia sẻ thông tin đừng mark tất cả clip máu mà phải phân biệt chỉ mark máu người?
2/ Mình đâu có rãnh bảo vệ động vật, và điều này mình đã nhắc đi nhắc lại, chắc bạn ko bít đọc
3/ Là cái mình đã ghi, mình ko phải vẹt sống nhờ tiếng thơm yêu "văn hóa" cho dù nó bị xàm.
4/ Về mê tín, "bọn sờ đầu rùa trong Văn Miếu", "nhét tiền vào tay Phật" ko phải cái bọn đc mềnh tân bốc, bạn dẫn chứng để làm kiểng à? :> Lạy phật, tung kinh, cầu chúa... trước giờ mềnh ko làm (mềnh chỉ lạy ông bà thoy), nhưng cũng ko dám nói nó là mê tín vì sợ bị ăn chửi
5/ Ờ phải, mềnh định kiến thế đó, giống như kiểu sống trong làng, nhà đi vắng mà để cửa mở toang hoang với lòng tin người trong làng ko ai trộm cướp là 1 điều mà mềnh ko làm được, hoặc cho một đám người coi phim khiêu dâm thì ai đảm bảo từng cá nhân trong đó ko nổi máu và ko làm liều
Cũng phải nói rõ mắc công bạn lại lải nhải rồi lạc lối tư tưởng: mình ko kỳ thị những người mổ heo (vì ko có họ sẽ ko có thịt để ăn
Vậy nhé, chúc hạnh phúc với hội chém lợn
nếu bạn đã mặc định nó là văn hóa xàm, tất cả câu chuyện chỉ là vấn đề máu me và lấy đó làm tiền đề, mặc kệ sự thật rằng nó có ý nghĩa văn hóa biểu tượng thì không còn gì để tranh luận nữa hết vì nói chung đấy cóc phải là tranh luận mà là cãi lấy được. Bạn cứ giữ cái suy nghĩ của bạn đi và làm những gì bạn cho là đúng, còn mình bảo lưu quan điểm của mình, ok ?
P/S: Cái chữ "độc đáo" ở title phụ có nên cho vào trong ngoặc kép không nhỉ?
Cái hội này có chăng nên hạn chế chứ k đáng bị gọi là hủ tục...
rồi lại vày máu lên tay, lên tiền....
man rợ quá
Sau chạy sang hàng xóm thịt trộm vườn rau nhà người ta mấy lần , bị ném bả rồi chết . Vì vụ đấy mẹ thù cái nhà hàng xóm ấy mấy chục năm sau .
Thế mà đọc cái link này thấy tởm . Cá nhân cảm thấy nếu cần vẫn có thể giết lợn thật , nhưng nên làm sao cho nhanh gọn để con vật đỡ đau .
Làm mình nhớ đến tác phẩm "Thuốc" của Lỗ Tấn...
p/s: Man rợ ngoài sức tưởng tượng.