Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
15 bình luận
http://bit.ly/vFXlPI,
ở bên Gia Lâm cũng có hàng cháo gà Kasim Hoàng Vũ ( vì ông chủ quán tóc xoăn tít như Kasim Hoàng Vũ), ngon phết, tưởng táo 1 bát cháo thêm mấy quả trứng non, 2k quẩy, một ít ớt bột, gọi thêm cốc nước vối ở quán trà đá bên cạnh nữa. Chuẩn ko cần chỉnh.
Rồi phở Mai gà cũng ở chỗ bờ đê. Ăn bao nhiêu bảo bà chủ chặt thịt gà bấy nhiêu. Bát phở hơi nhiều bánh phở với cả thịt. Ăn sáng = cái đấy, hơi bị tức bụng vì nó nhiều quá (đấy là đối với mình, còn đối với người khác mình ko biết.)
Rồi thì xôi gà ăn ở chỗ nhà hàng hình như tên là Phương Nguyên ở chỗ gì gì mà gần quán ốc Ông già ấy, cũng ngon. Ở bên Gia Lâm cũng có nhà hàng lẩu gà ngon lắm, mà ăn ở đấy lâu rồi, bây h ko biết còn mở ko.
Ah còn cái chỗ ăn buffett gì mà gần công viên nước ấy (hình như tên là Sen thì phải) mình ăn ở đấy đúng hai lần vì đắt quá. Chả nhớ rõ giá bao nhiêu, cơ mà thấy ăn lỗ nặng.
Nói chung là danh sách còn dài, kể đến tối cũng chưa hết. Mà đấy là mình còn ít đi ăn đấy chứ mà sành ăn như chị Len chắc kể cả năm cũng chưa hết
- Quán cháo đó bạn ăn không hợp khẩu vị lắm , tại hạt cháo hơi to quá ( kiểu như cháo hoa ) .
- Quán phở thì ăn cũng ngon , được cái rẻ . Nhưng thịt gà giờ vớ vẩn lắm , nên bán rẻ cũng không ham lắm .
- Sen Hà Thành thì nổi quá rồi , hơn 300k/1suất nên 1 năm bạn chỉ dám ăn 2-3 bận ( đáng đồng tiền bát gạo , có nhiều loại để chọn , hôm nào đi phải nhịn ăn từ trưa
Thì chắc mỗi người một khẩu vị, mình ăn thấy nó cũng ngon.
Quán phở Mai mà rẻ thì nên xem lại
Sen là 300k một suất ah
Sợ nhất là cái thứ nước "gia truyền".. cộng với cái anh đầu bếp cho TQ tự nhiên thấy ghê ghê...