Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
13 bình luận
Bài hát dựa trên một câu chuyện có thật vào năm 1972, ở Mỹ, có một anh và một chị yêu nhau, xong anh bị đi tù oan. Trước khi bị chui vào xe, anh chỉ kịp đưa chị mảnh giấy cũng đại khái là "Yêu anh thì em buộc dây ruy-băng lên cây sồi già". Trong thời gian anh ở tù thì 2 anh chị bị mất liên lạc với nhau, anh gửi thư rất nhiều mà không thấy chị hồi âm. Ngày ra tù, anh thất vọng quá nhưng vẫn thử đi ngang qua cây sồi già, và anh thấy cả cái cây tràn ngập dây ruy-băng vàng.
Cái bài này, lúc nào mình thấy vui thì nghe nhạc nhộn nhộn vui vui, lúc nào tâm trạng không tốt lại thành ra buồn ơi là buồn. Bài này gắn với mình hồi mình tương tư bạn zai lớp bên cạnh 3 năm giời
Muốn nghe bản Forever của Hàn Quôc thì ở đây nè http://bit.ly/j80PLa