Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
133 bình luận
link em cũg có sub bên dưới r` mà
em cho lên bên trên ý 3: -O
Ố ồ quả là Very Kool!!!
6 năm nay tao xem youtube chùa bh vì Tuấn Anh mà tao reg cái nick
Lập hội giúp Tuấn Anh bem thằng kia thôi
khí phách anh hùng
xem mấy lần mà vẫn tắc thở vì cười
nhìn iêu nhẩy
cười giống cao thái sơn phết
p/s Mềnh xem xong clip chả nhếch mép cười đc tí nào
Cơ mà làm đến sub thì cũng bắt đầu hơi quá tay với cậu này rồi, giờ nổi tiếng khắp nước. chàng si tình số 1
lại còn có hiếu nữa chứ
Thế lâu rồi hả bạn ? tưởng mới đây chứ. Mà bạn là người up hay là người quay thế ?
Nói chung mình già rồi nhiều lúc éo thể hiểu nổi thú vui của một số bạn trẻ
P/S:vozer rất đông và hung hãn
trẻ thì phải yêu như thế
=D
Xin thưa với các bác là, vâng ạ, đời người ta sẽ phải gặp nhiều nỗi đau đớn, đôi khi còn nặng nề gấp trăm nghìn lần cái này, mới có tí tẹo đau khổ vì tình mà đã đòi chết xong khóc lóc thế này chả đáng buồn cười à ? Thế với những nỗi đau khổ lớn hơn gấp nhiều lần thì sao ? là đàn ông thì phải mạnh mẽ, cho bản thân mình và làm trụ cột cho người khác, nếu không được như thế thì đương nhiên là cần thay đổi
Người ta không cười vào cái thất tình của cu cậu này, mà cười vào cái yếu đuối không nên có !
Thư giãn đê nhiều bác thích tranh thủ dạy đời người khác quá, anh em lên đây để giải trí chứ đ' phải để học giáo dục công dân
chuan men
À mà nói thế này thì chính cậu mới ko hiểu ý tôi
tôi với bạn không biết nhau ngoài đời nên không dám nói tôi như nào !
nhưng dám chắc chắn với bạn (chắc chắn lắm ạ) , trên đời này có , và có rất nhiều người đàn ông gặp bất hạnh mà không rượu chè, đập phá và trở nên tồi tệ.
Bạn nói tôi không hiểu ý bạn á ? ý bạn như nào nhỉ
"một người , gọi là đàn ông mạnh mẽ không phải vì khả năng chịu đựng của người đó cao, mà là cách người đó phản ứng với những đau khổ, biến cố xảy đến với bản thân và những người xung quanh !! , người mạnh mẽ thì gồng mình gánh chịu, những đứa hèn nhát thì khóc lóc, hay là đòi tự tử (một cách chạy trốn)"
trước hết, về cái gọi là "thông cảm cho người khác" : nếu tôi bảo là tôi không muốn thằng này bị người yêu bỏ , đó đã gọi là thông cảm chưa ?!
thứ 2, ý tôi không bảo là tôi không thể bị người yêu bỏ hay gì đó, nhưng tôi muốn nói là : một con người thì không-nên phản ứng trước những cái biến cố một cách như thế này, thế thôi !
cái mà bạn nói chỉ là ideal culture thôi. là mind, còn thì thất tình ai mà ko đau khổ, ko muốn khóc cho nỗi đau đi ra hết, nhất là khi bị lừa dối, rồi hối hận đủ thứ đan xen vào nhau
bạn trong video khóc lóc này nọ xả ra rồi đứng dậy đi tiếp, chả có gì sai và xấu hổ với việc này cả. mọi ng thông cảm vì anh ta chỉ đang xả ra, anh ta không tự tử (như cả triệu người tự tử vì tình trên đời) nên chả có gì là xấu hổ hết.
Dislike mạnh !
Có ai còn link khác không?
P/S: Đúng là trong lúc đau khổ ng ta không thể nói năng và hành động bình tĩnh được!
dù sao cũng chúc T.A mạnh mẽ hơn và tìm được người biết trân trọng bạn nhé!
p/s: mình là mấy thằng kia mình cũng Chim lợn như bọn nó