Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
6 bình luận
Sao mà khổ thế chứ
Vì học sinh người Kinh ham học (hay bố mẹ bắt đi học) hơn người Mông và Thái, nên lớp học cứ 2 tuần đến 1 tháng lại di chuyển 1 lần qua các bản. Mới lớp 1 lớp 2 mà phải đi bộ 3-4 cây số xuyên rừng để tới lớp. Có hôm trời mưa đi ủng lội bùn, ủng bết lại nặng quá k lê được, mấy đứa trẻ con khóc tu tu giữa đường. May cô giáo qua cõng đi. Từ đó về sau cứ trời mưa là cô lại qua cõng đi học.
....
Đến giờ cô giáo hồi đó của mình vẫn ở lại, vẫn dạy lớp 1 lớp 2, vẫn chưa chồng và có 1 đứa con!