Trở lên trên

Bình luận hay nhất

  • 3 Bình luận hay
    Mún xem phim này, bên kia chả đc xem phim kiếm hiệp nào ra hồn (trừ Detective Dee, cũng của Từ, mở đầu thì Ok dưng sau thì cliche so với tui mong đợi).

    Từ ko bị nhìn nhận bất công, chủ yếu phim hay ...  Chi tiết

14 bình luận

  • Trong số các đạo diễn tên tuổi của điện ảnh Hoa ngữ, có lẽ Từ Khắc là người bị nhìn nhận “bất công” nhất trên thước đo nghệ thuật, ít ra là ở Việt Nam. Người mê Vương Gia Vệ, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca thì nhiều; chứ thích, yêu, và trân trọng Từ thì tôi hiếm thấy có mấy ai. Con đường Từ chọn khiến ông dễ chịu thiệt thòi, và lần này cũng vậy.

    Sau hơn ba mươi năm theo nghiệp điện ảnh, dòng máu phiêu lưu và thể nghiệm vẫn sục sôi trong huyết quản Từ. Không ai bất ngờ khi ông là lĩnh ấn tiên phong làm bộ phim mainstream đầu tiên của điện ảnh Hoa ngữ bằng công nghệ 3D (dĩ nhiên, trừ phi Sex and Zen được coi là chính thống).

    Trái với nhiều dự báo, Long Môn phi giáp không phải là bản remake của Tân Long Môn khách sạn, bộ phim mà vị trí trong danh sách những phim võ hiệp kinh điển đã được xác lập từ khi ra mắt. Xem đây là một phiên bản mới của bộ phim 1992 cũng đúng, mà coi đây là phần hai của nó cũng không sai.  
  • Nham Hoa viết về film thì hay rồi. Nhưng số đông sẽ không đủ trình để thưởng thức đc như bác ý.
  • Quế Luân Mỹ nhìn nhận không ra còn Trần Khôn thì bá đạo, làm chị em mê mệt. Chắc từ sau Nhượng Tử Đạn Phi, Trần Khôn thể hiện rõ tố chất đóng vai điên khùng.
  • Mún xem phim này, bên kia chả đc xem phim kiếm hiệp nào ra hồn (trừ Detective Dee, cũng của Từ, mở đầu thì Ok dưng sau thì cliche so với tui mong đợi).

    Từ ko bị nhìn nhận bất công, chủ yếu phim hay xưa của ổng ko hay chiếu rạp, dân thuê băng xem là chính, mà đây là 1 lớp fan rất naive, xem phim đơn giản vì thích xem, ko nhằm hướng đến 1 phẩm chất yêu điện ảnh nào cả, càng ít khi idolize anh đạo diễn nào, không chỉ với mỗi Từ ( :

    Nói nhớ Lâm Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc, tại sao các mỹ nhân xưa luôn có cái vẻ trữ tình u uẩn sắc lạnh đến nghiêng ngả trời đất này mà thời nay không mấy bạn dv có được thế nhỉ?
  • Phim làm 3D rất tốt, cảnh hành động hoành tráng, về mặt mỹ thuật thì cái gì cũng đẹp, mỗi tội có 1 thứ siêu quan trọng lại làm không tốt: nhân vật. Lý Liên Kiệt (nghe đồn ôm 12 triệu USD từ phim này) làm nguyên một bộ mặt poker-face từ đầu phim tới cuối phim, kể cả lúc người yêu ổng bị thương +_+, đa phần diễn viên lên phim chỉ để ló mặt vào các cảnh hành động đánh nhau. Có cảm giác diễn okie nhất là Trần Khôn (2 nhân vật Trần Khôn diễn đều thú vị), Châu Tấn cũng okie.

    Xem xong phim không động lại chút gì ngoài mấy cái váy xòe xếp li của Trần Khôn và đồng bọn =_=

    So ra thì mình thích kiểu phim kiếm hiệp nhưng nghiêng về tâm lý nhân vật như "Đông Tà Tây Độc" của Vương Gia Vệ hơn.
  • Film kỹ xào còn lộ và thô quá. Tình tiết thì hơi bị thiên về võ công nên như film hài.
  • Không thích phim này lắm
    Nhất là ghép đôi anh Kiệt + em Châu Tấn gượng gạo vô cùng - một bên thì cố trẻ, một bên thì cố già, thấy khổ sở thế nào í .
    Mà cảm giác Lý Liên Kiệt đóng phim này như vai phụ, từ diễn xuất tâm lý cho tới võ thuật - xem anh uýnh nhau chưa nhiều + đã lắm
  • Thích Vũ Hóa Điền hơn Triệu Hoài An ^^

Tin cùng kênh Văn hóa

Bạn bè giới thiệu kênh
channel

Văn hóa (112)

channel likeThích
Remove channel
arrow
Tin tức văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc...
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác