Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
191 bình luận
Một số cảnh lấy trong final fantasy
Còn cách chọn nền đen chữ trắng đỏ, cứ như kiểu mấy cái biển cảnh cáo phòng chống HIV, có mấy cái kim tiêm trắng, và máu đỏ thấy đầy trên mạng ấy .
Lời lẽ thì tự tin thái quá, Mấy sản phẩm Keng làm cũng ở mức bình thường. So với nc ngoài thì chả nói làm gì... chả bằng ai.
Xem phát ớn.
Tiếng anh miễn bàn
Nói chung là dc cái là tự tin
Nhưng thái quá
Clip thì bình thường, nếu ko muốn nói phản cảm
Chổ nào phản cảm thế pạn? Chỉ cho mình với!
btw at 3:32 -dạo này hay thấy mấy cái phong cách chữ kiểu này ,ai biết nó là cái gì ko?
em cũng thấy kiểu chữ nì quen quen
1. Bạn này nên tự mở cty riêng và lãnh đạo nó theo cá tính và cách quản lý của mình
2. Chỉ có thể làm việc với người nước ngoài. Chẳng CEO VN nào dám tuyển để làm việc cùng (make sure)
3. Cứ tuyển về và giao toàn quyền quản lý 1 team dạng Vườn ươm, thích làm gì thì làm, tôi chỉ quan tâm kết quả cô tạo nên, no opinions.
Còn khó có công ty nào chấp nhận việc em mới tý tuổi đầu mà nghỉ 4-5 cty rồi. Cái tôi của mình k phù hợp với cái policy của cty thì chuyện sớm phải nghỉ việc là tất yếu! Good luck!
Tui rãnh nà!
Có làm đc như ngừi ta ko mà nói vậy?
Dù gì thì vẫn là sáng tạo của ngừi ta, mấy pạn nên piết tôn trọng sáng tạo của ngừi ta.
Tôn trọng ngừi khác nghĩa là tôn trọng chính mình đấy!
Học lớp mấy ùi mà điều đơn gian nhất lại ko bít vậy?
Vậy thì cứ nghi đi nhá! Ziad rủ cả nhà cùng nghi ngờ cho zui nhá! Hì.
http://bit.ly/8Ku6tC
ĐI ngủ sướm mai dậy sớm cho chồng con bú đi pà ơi!
* Kengvnn
Tui bít thừa tính mí ngừi mà lị?
Bác sĩ tâm lí tg lai nà!
C2 có con mắt nhìn đời của C2. C2 nói đúng những gì C2 bít thui. CÒn mấy pạn dựa vào đâu àm nhận xét Keng như thế hử? Phải bít mình bít ta chứ!
C2 cũng chả có zư zả time dành cho các bạn thui.
Thấy chuyện bất bình nên ra tay nghĩa hiệp.
Ok nhá!
Chúc cả nàh ngủ ngon!
Hì!
Hãy xem lại chính bản thân mình trc đi pạn nhé!
Chúc bạn ngủ ngon và chúc cả nhà ngủ ngon. Iu cả nàh.
kekekeke
Chửi = ngôn từ của văn hóa mà.
Mình sẽ xem đó như 1 lời chê và cũng xem như là 1 lời khen.
Dù gì mình cũng có học.
Cảm ơn bimx5 nhá!
G9
Chíp hôi!
Sao bít tiếng văn của người ta quá ẹ vậy bạn?
Từ bụng ta suy ra bụng người hả?
Bồi còn hơn 1 kẻ ko biết gì nhá!
Tạm dịch: break the barrier là dạng háng nha bác.
Cậu nên để time dành cho việc nói nhảm của mình để làm việc có ích khác đi thì hơn.
VD như giúp tía má lau chùi phong VIP của nhà cậu chẳng hạn?
Bộ pạn xấu quá nên ko zám nhìn chị Keng à?Zìa bắt đền tía má đi?
Ko cần đâu!
Mấy cái film này nếu pạn mún thì cứ liên hệ vói mình, mình sẽ dẫn pạn đến bệnh viện tư của nàh mình chụp cho pạn với giá đặc biệt ưu đãi đấy!
Nhưng công nhận sức làm khỏe thật, mấy cái idea TVC nhiều cái hay phết
Thường thôi nghe đơn giản nhỉ?
Thế đằng ấy có làm được như người ta ko mà ngồi nói nhảm thế?
sao ấy biết hay vậy?
cười mà đua bụng luôn thì coi chừng hầu sáng ăn phải đồ ăn mất vệ sinh á!
Cẩn thận đấy nhé!
Ko là bị tiêu chảy cấp đấy!
thế ấy có ý tửng nào hay hơn ko?
Zìa hỏi lại má pạn thử mình nói đúng ko nhá!
vl`
ng đâu cùn thấy ớn
Kekekeke. Lại gặp thêm 1 pạn chuyên copy nữa ùi!
attention whore.
chả ra cái gì, font thì xấu, mày sắc lè loẹt không ra chính phụ gì hết
chả thấy cái gì gọi là sáng tạo ở đây
xấu, ko sáng tạo thì cậu thử làm 1 cái đi.
Có biết làm ko mà nói thế?
Cuộc đời này vốn dĩ đã rát khó sống rồi.
Phải tự cao để mà sống chứ!
tự mình chửi mình lun kìa!
Bạn nói bạn nói nhảm, nói ko thật long mình đáy à?
Tội nghiệp gia cơ!
Để zìa hỏi lại tía má thử!
Ai nói với cậu thế?
Nhìn lại đi nhá!
Mù mà còn lắm chiện.
Chắc Hara thíu tự tin lắm nhỉ?
Liên hệ C2 cho tí tự tin nà!
Sống mà ko tự tin để cho ngừi khác leo lên đầu mình sống hử?
nói có = thừa ko ấy chứ!
Mấy cái quote cuối chém gió mát hơn cả trà Dr Thanh
hì!
đơn giản vì e đâu phải là 1 nhà tuyển dụng đâu đúng ko?
hì!
Dr.Thanh là thức uống giải nhiệt mà. Đâu có gió đâu mà mát hơn gió vậy bạn?
Có tí nhầm lẫn!
Thông củm hén!
Xem mấy cái clip quảng cáo của em, thấy tốt nhất hài lòng với nghiệp viết văn đi.
E nó hài lòng với nghề viết văn vậy pạn hài lòng với việc ngồi lê đôi mách à?
ở đời ai cũng tỉnh mình say cho khác thiên hạ.
Chứ giống thiên hạ lại có nguời bảo là bản sao thì sao?
Chẳng pahir Công Vinh là 1 cầu thủ có giá của Việt Nam mà lại ra nước ngoài đá ko công cho người ta đấy thôi. Làm vậy chẳng khác nào hạ thấp đổi tuyển VN à!
Nhìn cái mẹt bạn ý thế, sếp ko đỡ đc sa thải để trừ hậu họa về sau( nghe bảo vợ sếp đánh ghen ghê lắm
Chắc ấy là pà 8 hay ông 9 gì trong công ty của bạn Keng hả?
Sao bít rõ thế?
Chẳng wa chỉ là 1 trò ganh tị của lũ con nít thui.
Bít 1 thứ thì gọi là ít tài.
Còn bít nhìu thứ thì đc gọi là đa tài đấy pận ơi!
“Cố gắng đi để tìm niềm vui nhưng ngược lại chỉ thấy trong lòng trống rỗng, cô đơn, tủi thân đến chảy nước mắt."
Bác ơi bác xem lại ngôn từ đi.
Đó là ý kiến của mỗi người. Và nếu Keng đọc được thì cũng nên cảm ơn vì đó là những lời nhận xét cần phải tiếp thu.
Phải tiếp thu những ý kiến vô bổ, bay từ hố xí vào à?
Hâm à?
Zìa kêu tía má mua thuốc cho mà uống náh!
Ở đây không chỉ có chê mà còn có khen. Và như dotcom nói ở trên đó là ý kiến của mọi người thôi.
c2_93 bênh chị Keng nhà bạn thì đó là việc của c2_93, dotcom không quan tâm. Nhưng đừng ăn nói cái kiểu bất lịch sự như thế.
Chê wa chê lại cho toại lòng nhau thui.
Hì!
dotcom tự chửi mình đấy à?
Ai bất lịch sự trước nhỉ?
CŨng vì bạn ko có mắt nhìn nguời nên bạn ko phải là sếp đó thôi!
C2 có gì ko vừa ý xin cả nhà lượng thứ bỏ wa nhé!
Cảm ơn cả nhà.
Chúc cả nàh ngủ ngon.
[Hì! Dù sao mình cũng là người có học nên mình chửi theo kiểu có học]
Kết luận một câu là mong e đó sớm tìm được việc như ý đúng với khả năng, thế thôi. Khả năng tốt thì dc việc tốt, khả năng kém mà e nói cỡ đó thì nên đi sản xuất cánh quạt trực thăng. Công bằng.
Cá mè 1 lứa mà chửi nhau như thế à!
Pạn chửi mình có khác gì pạn tự chửi pạn đâu!
Kekekeke
Ko bít phân biệt à?
Thì đúng mà!
Nguời ta vẫn chưa ra trường thì làm sao gọi là học tới nơi được. Đang học thui.
Zị mà cũng nói!
Nhảm ghê!
Thông cảm nhá!
C2 ko loi bố mẹ của ai ra chửi đâu nhá!
Mắt bạn có bị gì ko đấy?
kệ nó bác ơi
nó cãi cùn lắm
chửi cũng cùn nữa mà
bác chấp làm j
nói ko lại rồi nói nhảm hả peth0?
cứ coi như bạn Keng bạn ấy jỏi đi
nhưng nếu jỏi sao lại bị mất việc
còn nếu có việc rồi thì khỏi fải bàn cãi chửi bới ở đây làm j
jỏi thì tự chứng minh là mình jỏi
cố gắng đc việc mà làm
chứ đừng lên đây mà nói lung tung
xấu hổ bỏ mợ ra
Keng xấu hổ cũng chẳng liên wan gì đến pạn nì đâu. Cứ yên tâm!
Hì!
Tại ấy chưa bít đấy thôi chứ Keng có đầy nhà tuyển dụng mời gặp mặt đấy!
Nhưng vẫn đang kén cá chọn cạnh.
Keng hơi bị thừa tự tin.
Có ai thiếu thì cứ liên hệ Keng chia cho. Hàng free đấy!
Hì
Tuổi trẻ thì phải tự tin chứ. Tự tin để thành công, tự tin để vấp ngã và tự tin để đau đớn . . .
Mà mình vốn dĩ thích người khác ghét mình hơn là thích mình.
Khi ai đó còn xứng đáng để bạn nuôi nấng sự căm ghét thì chắc hẳn nguời đó còn có giá trị trong mắt của bạn => Vậy mình còn có giá trị chứ ko như những nguwoif khác kekekeke
Chào cả nhà!
Giờ em phải lên trưởng chỉ đạo cho đám lính chuẩn bị dọn dẹp sân lễ để khải giảng đây!
Chúc cả nhà buổi chiều mát mẽ - buổi tối ấm áp nhá!
Pb
Thử chưa mà nói đấy?
Học kg phải để khoe khoang mình có học
Học để biết cách đối nhân xử thế
Cóa ai khoe khoang hả?
Kekekeke!
Làm như ai cũng như mình vậy á!
hài vãi ... con gà mái, pro mà dùng .tk - đúng là tắc kè
chấm cái đ gì chả được miễn là không chấm mút ; con hàng billgates thì Pro roài
Mấy anh chị đi rình em hay sao đoán đúng rứa?
Thế pác có làm đc như thế ko?
Định cướp việc của em à?
Kekekeke
Miệng lưỡi thế gian làm sao cho vừa đây?
Cứ liên tưởng đi nhá!
thỳ tốt nhất nên lập nguyên 1 công ty riêng mà làm cho sướng
việc j fải lụy thằng nào
quan trọng là: nói đc chứ chưa chắc đã làm đc
bạn mún làm chỉ đạo thỳ tự mở là ngon nhất
lúc đấy chả đứa nào dám bật bạn đâu
qan trọng là cái thùng rỗng nó kêu hơi to
Mỗi người 1 ý làm sao cho vừa?
da mặt bạn ý dầy thật
đồ theo voi ăn bã mía
Nhục đách gì với tụi có học mà cũng như ko như pạn chi cho mệt xác vậy?
Rãnh quá hén!
Hì!
Da "đàn ông" dày hơn da phụ nữa đến 20% lun í!
Hì!
Loài gì mà đen thui thế kia nhỉ? Nói ra ko tiện cho lắm!
còn cái con đel đel kia là để dành cho bạn C2 đếy
tớ cũng chỉ mường tượng bạn đc ở mức độ này thôi
còn có hơn hay ko thỳ tớ cũng ko biết
bạn đoán xem nó là con j
Lại thêm 1 người có học mà chẳng có khôn nữa ùi!
Rõ mệt.
Tuần này tạm thời gác lại mọi việc ở đây!
Pận quá ko có time rãnh để t8m với mấy người nì âu!
Rõ là đồ . . .
Cho xem nà! Người có trình độ & vốn hiểu biết nhận xét nè!
Vào đó mà xem
http://bit.ly/6Xqno2
cá mè 1 lứa mà lị!