Đêm qua, trước khi đi ngủ, Cường cũng đã hẹn giờ nhưng khi ngủ dậy thấy trời còn sớm, lại thấy hơi mệt do đêm qua thức khuya học bài nên Cường ngủ nướng thêm một lúc nữa. Khi tỉnh dậy để đi thi thì đã gần 8 giờ rồi, bạn ở cùng phòng cũng đã đi rồi.
1. Loại đêm trước ngày thi vẫn còn học thì gần như đảm bảo trượt
2. Thằng cùng phòng cũng cứ gọi là siêu bựa
Dân học giỏi thì trước ngày thi chỉ vào TP để dạo phố ngắm cảnh, nghĩ ngơi, ngủ sớm chờ ngày mai thanh thản đi thi thôi. còn bọn này là dạng chờ nước đến chân mới nhảy có đi thi cũng rớt ah
@dominhhuy12a14: Đúng là loại người ngạo mạn, thấy người ta gặp hoàn cảnh như vậy ko an ủi còn nói kiểu trêu tức, chắc u cũng học jỏi lắm nhỉ, mà học jỏi như u mà thiếu đạo đức như dzậy thì cũng bằng thừa, nghe cái jọng là thí ghét, người ta ko jỏi, ko thông minh nên mới cố gắng học được chừng nào hay chừng ấy, hiểu chưa Huy đần độn, người ta ngu cũng hok bị mắng chứ ng ngạo mạn như u thì thật đáng khinh bỉ...kiêu căng thấy ớn...nghe mà tởm..
các bác nhảm quá đấy
người ta lo lắng thì người ta ôn, sao lại chê bai ?
giả sử có kém đi nữa cũng còn hơn loại buông xuôi, chưa thi đã nghĩ 'cả năm ko học hành giờ có học thì cũng chẳng tác dụng gì'
Chắc không còn cách nào nhắc nhở thí sinh hay hơn là viết một bài "Dạo" bọn chúng rằng " Ngủ quên là không được thi đâu"
Trong giai đoạn căng thẳng này....hiếm đứa nào lên mạng đọc bài "Dọa" này nên đành nhắc nhở bố mẹ chúng: " Thức canh trời sáng mà gọi con dây cho nó đi thi"
Biết đâu...có môt số ông bố bà mẹ đoc đoạn "Dọa" này mới sực nhớ ra" Chết thât.....mình có thằng con mai thi DH"...
Làm ấm trà...gói thuốc...Thức tới sáng luôn ấy chứ
Hay nó bị thằng cùng phòng "phục thuốc" nên ngủ như chết nhỉ? Tội nghịp...
Mà cũng phải công nhận thằng bạn cùng phòng... đểu-1-cách-chuyên-nghiệp, nó dậy oánh răng rửa mặt ăn sáng chán chê mà vẫn ko làm chú bé Cường thức giấc
Thương cho cháu, vì vài tiếng đồng hồ mà hy sinh cho cả năm sau đó không biết nên cơm cháo gì không.
Cơ mà, thằng cùng phòng ăn ở "có Đức" ghê cơ. Thằng này chắc về nhà cũng "ăn đủ" những thứ cần ăn nếu bài báo là sự thật!
33 bình luận
Đêm qua, trước khi đi ngủ, Cường cũng đã hẹn giờ nhưng khi ngủ dậy thấy trời còn sớm, lại thấy hơi mệt do đêm qua thức khuya học bài nên Cường ngủ nướng thêm một lúc nữa. Khi tỉnh dậy để đi thi thì đã gần 8 giờ rồi, bạn ở cùng phòng cũng đã đi rồi.
1. Loại đêm trước ngày thi vẫn còn học thì gần như đảm bảo trượt
2. Thằng cùng phòng cũng cứ gọi là siêu bựa
người ta lo lắng thì người ta ôn, sao lại chê bai ?
giả sử có kém đi nữa cũng còn hơn loại buông xuôi, chưa thi đã nghĩ 'cả năm ko học hành giờ có học thì cũng chẳng tác dụng gì'
Trong giai đoạn căng thẳng này....hiếm đứa nào lên mạng đọc bài "Dọa" này nên đành nhắc nhở bố mẹ chúng: " Thức canh trời sáng mà gọi con dây cho nó đi thi"
Biết đâu...có môt số ông bố bà mẹ đoc đoạn "Dọa" này mới sực nhớ ra" Chết thât.....mình có thằng con mai thi DH"...
Làm ấm trà...gói thuốc...Thức tới sáng luôn ấy chứ
Mà cũng phải công nhận thằng bạn cùng phòng... đểu-1-cách-chuyên-nghiệp, nó dậy oánh răng rửa mặt ăn sáng chán chê mà vẫn ko làm chú bé Cường thức giấc
Cơ mà, thằng cùng phòng ăn ở "có Đức" ghê cơ. Thằng này chắc về nhà cũng "ăn đủ" những thứ cần ăn nếu bài báo là sự thật!