Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
54 bình luận
Hiện ở nhà vẫn còn lưu giữ tấm bản đồ tìm mộ mà ông ấy vẽ cho với những đặc điểm nhận dạng mộ, khoảng cách trùng hợp đến khó hiểu. Trong khi ông tôi hy sinh năm 1947, thì nhà ngoại cảm ấy thuộc thế hệ 196x.
Có lẽ họ có giác quan thứ 6 hay là khả năng ...giao tiếp với người đã khuất ????
còn thực tế thì nhập hồn và tìm mộ tớ đc chứng kiến rồi , và người bị nhập là em gái họ tớ @@
nên với vấn đề này , quan điểm là ko tin hoàn toàn nhưng cũng ko phủ nhận
Biết ai ứa lệ, khóc đời hào hoa?
Kết luận lại là
Đằng này chưa làm được mà đã bô bô, mục đích là để khoe "ta là dị nhân" (nếu thực sự có năng lực j đó), nói chung cũng là có mục đích quảng cáo năng lực, lúc đầu thì đòi tiền, lúc sau thấy "động" nên for free, mục đích thực sự không phải là hướng tới sự thành công của Đại lễ, mà chỉ cố thu hút sự chú ý của thiên hạ.
LÀM ĐƯỢC RỒI MỚI NÓI, CHƯA LÀM THÌ NGẬM MỒM LẠI
Xem ông cụ 30 âm thầm vớt rác ấy, cụ mới là người có siêu năng lực, thử hỏi cả nước Việt Nam có bao nhiêu người "có khả năng" làm được như cụ, cụ có trao đổi với báo chí rằng "nếu được hỗ trợ xxx VND thì cụ sẽ vớt rác dưới kênh thối" hay không? hay "cụ chỉ vớt rác chỉ khi có ai đó tin cụ có khả năng vớt rác".
- hê hê Quả này của tao 1 tỷ USD đó mầy.
thằng tớ im lặng...! được 1 lát ở đâu đó vang lên tiếng xe Babetta " bạch bạch bạch ". thằng tớ bấy giờ nhìn cụ ông nhăn nhở cười :
- của con kô bằng cụ, gom mãi mới được có 7 tỷ VND thôi ạ.
câu chuyện đến đây là kết thúc. nhưng có người kô đành lòng vậy là ta lại có thêm phần 2 :
... lại vào 1 ngày đẹp giời các bác hàng xóm hay tin chuyện xảy ra tại nhà cụ lớn thế là họ túm năm tụm ba lại bàn tán đại loại như:
-thằng ở kô so được với cụ lớn kô đến 1tỷ .
-cụ lớn 1 quả mùi vị chất hơn thằng ở
- thằng ở không bằng nhưng nhiều hơn mà rẻ
-..........
:-&
Kết cái tít thế
với tôi thì chú là người có Tâm, có Tài và RẤT YÊU DÂN TỘC VIỆT, cả cuộc đời chú ấy chỉ mong muốn chứng minh, nền văn hóa của thằng Tàu thực chất là copy và sửa đổi nền văn hóa của dân tộc Việt ( là tổ tiên của người Việt nam ta ). Chỉ riêng điều đó thôi, cũng khiến tôi khâm phục chú rồi!
Trong suốt tiến trình phát triển của loài người thì thời mông muội kéo dài quá lâu. Thế nên việc tin vào thần thánh siêu hình, âu cũng là điều dễ hiểu.
Mà các cụ nhà mình bảo rồi,chấp gì với cái thằng say.......