Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
142 bình luận
Đi được 1 lúc đến đèn đỏ chỗ ngã tư Phố Huế - Đại Cồ Việt, đúng cái ngày mà các bạn dở hơi mới lắp thêm 2 cột đèn đỏ chỗ đường rẽ LĐH, mềnh bị tóm.
Từ đấy trong tâm niệm của mềnh, vứt rác ra đường sẽ bị quả báo.
Thế mà hay, mình sống văn minh hẳn.
Thiết nghĩ, các bác Táo Giáo dục cho Giáo dục chuyện giữ vệ sinh công cộng thật tốt cho các bé mẫu giáo đi đã rồi hẵng dạy các bé chuyện nộp thuế.
Cô giáo hỏi học sinh: Theo các em thuế để làm gì?
Các bé mẫu giáo trả lời: Thuế là để xây dựng đất nước ạ.
đọc đc dòng cm này bên dưới ? tư tưởng thế này,nói chung cũng ko khá lên đc
Lại nhớ đến chuyện "Dũng sĩ giết rồng" ngày xưa đọc ở blog mấy bạn RC
Ví dụ 1 con đường nhỏ đợt trước bạn linkhay nào nói rồi đấy : Học hết lớp 12, học lái xe --> lái cho 1 sếp to --> chịu khó dẫn sếp ăn chơi, đứng chung chiến tuyến chống sếp bà --> đi học tại chức --> học tại chức xong lại cao học --> về xếp cho vào cái chân gì đó --> leo lên
đánh vào kinh tế vẫn có nhiều thằng không coi ra gì đâu
@bing: Có tiền lệ rồi , Ả, Sing, Malay... tá lả đê
Phạt em thế em vác nội dung của 1 cái thùng rác công cộng đến nộp. Dân gian ta khôn lỏi lém :>
Công nhận mấy bác mang áo mưa, giấy báo ra trải, gác chân nằm cứ như nhà mình, nhìn cũng nản
mình nhìn nản quá, té về mất, ở nhà tự sướng, lên ban công nhìn hơi khó nhưng vẫn hơn rúc ở đấy,đất chật ng` đông, nhỡ đen đủi thế nào rúc dưới tay 1 anh bị "viêm cánh" chắc cũng chả có đường mà thóat
cả mấy ngày 23 tháng chạp nữa, lòng hồ nào cũng toàn túi nilon, nhìn thấy mà ức chế
Mình ghét cái kiểu phân biệt thế này
Em nói cho các bác biết là em không phân biệt vùng miền nhé, nhưng có mấy cậu nhìn một nhát nhận ra dân đâu ngay ngồi ăn vứt kem và vỏ rồi đi, em nhặt em cho vào thùng rác chúng nó quay lại liếc em như liếc một thằng điên rồi đi! Cũng một nhóm như thế Hà Nội có 1 2 bạn vứt rác, em nhặt lên, các bạn ấy đỏ hết mặt và cùng cúi xuống nhặt lên cho vào thùng rác và mắng bạn vừa vứt ra! Đây chỉ là ví dụ các bác có thể không cho là đại diện toàn bộ, nhưng các bác cứ thử làm và....nghĩ xem! Tất cả do giáo dục thôi! Và thường thì không ai làm bẩn nơi họ sống có vứt cũng vứt sang.....hàng xóm!
Ai chẳng có lúc "tiện tay", vô tư vứt rác ạ. Chẳng ai đủ hoàn hảo, đủ sạch sẽ để lên án người khác "vô giáo dục", "mất dạy","đáng chết" . Chẳng ai có quyền mạt sát, chửi đổng người khác. Có thể việc chửi rủa, miệt thị lỗi sai một người nào đấy khiến anh xả stress, nhưng cách nói nặng nề và có phần cường điệu, "đao to búa lớn" không cần thiết( nào là "mất dạy", nào là "đáng chết"
mỗi năm đc 1 lần, huống hồ gì 1k năm.... coi như thế này là diễn tập cho đại lễ đi, mà cứ như này thì cái đại lễ cũng k ra gì rồi....
ví dụ đơn giản thế này. Bạn đi học, ko làm bài tập hoặc bỏ học thì đổ tội cho giáo viên ah