Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
62 bình luận
Dãn dân ra mấy chỗ xa xa , phân bổ lại nhà máy xí nghiệp , khu dân cư cho bớt tắc đường , cơi nới đường xá cho rộng đẹp hơn.
Vậy thì ai chửi.
Chứ với đà này, cá với mấy bác, 20 năm nữa, Sóc Sơn vẫn là Sóc Sơn, vẫn trâu với bò.
Cho các bác vài km đất, còn chưa biết quy hoạch, nữa là 1 cái thủ đô "TỜ O" như bây h.
IQ cao quá vĩ mô quá, dân đen ko hiểu đc ạ.
mỗi nhiệm kỳ mới, ko khỏi ồ và à ... bác này ở đâu ra vậy ta?
"gà" ganh nhau tiếng gáy , "chó" chê nhau tiếng sủa
em nói thế mong các bác ko ném đá em
Nên mấy bác đang có âm mưu khởi động lại dự án DSCT có động lực để tiếp tục.
Đọc mà hài,khác gì vụ mấy ca "sỉ " bây giờ,dính scandal là lặn mất tăm,rồi sau đó để dư luận nguội lại,lại thòi mặt ra hát hú,bình phẩm này nọ cho ta là nhất.
Ộng nhật này cũng khôn vãi chưởng,đánh trúc vào điểm yếu của người VN mình.Ôi,tiên,tiền và tiên.2
Mà các bác đồng chí cứ cố đấm ăn xôi, khi nào có điều kiện hoặc gần đủ thì hãy tính đến làm gì thì làm chứ, lại còn " Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nên xây trước một đoạn đường sắt cao tốc để rút kinh nghiệm." ( 1 đoạn cũng cả chục tỉ VNĐ chứ ít ah?, bỏ ra 1 đống tiền chỉ để rút kinh nghiệm, vớ va vớ vẩn ) Bây h cái dự án này chiếm 1 nửa % GDP cả nước , xây xong rồi ko có tiền trả nợ thì bảo dân ăn trên đường sắt cao tốc, ngủ trên đường sắt cao tốc ah ?
Thần tượng cả đời của tui: Võ Nguyên Giáp!
mấy bác ấy tính là đào phải đào triệt để, hết thì con cháu mình nó giàu, nó lại đi mua
Lần thứ hai, tinh thần đấu tranh mệt mỏi, ta xây từng khúc.
Lần thứ ba, tinh thần đấu tranh "đứ đừ", ta mặc sức tung hoành.
Chỉ tiếc cho cái gọi là "Cuốc Hội" thôi
tòan là bằng xịn không đấy nhé