Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
168 bình luận
mình là dân Gia Lâm đây
chịu khó qua cầu Đuống tẹo, giá nhà chỉ tầm 10cu/m2 thui
mang tiếng là xa
nhưng mà từ đấy đến cầu chương dương cũng chỉ 15' thôi
...
Thử tính một phép đơn giản nếu các bác đi thuê nhà thì mất 2 -3 triệu/tháng có một chỗ ngon lành rồi, và sau đó làm 10 triệu sẽ để dành tiền đầu tư.
Nếu các bác mua nhà thời điểm này vay ngân hàng ít nhất mỗi tháng cũng phải trả lãi 7 triệu
Bọn phương tây nó xác định chỉ đi thuê không đi mua nếu không có đủ vốn là vì lẽ đó, vay ngân hàng chủ yếu là đầu tư và tiêu dùng
Mà đấy là mềnh thuê nhà của cty nên còn đỡ va chạm đấy nhớ
Kể mà nhà nước mình quản lý mái thoải nhà cho thuê kiểu Cầy Mẽo cũng hay. Hôm đi cùng mấy tay chiên da Mẽo qua The Manor, họ hỏi nhà ở đây là đồ cho thuê hay mua đứt, mềnh bảo là mua đứt, vài trăm K $ đến 1 tr $, các bác lè lưỡi my gosh loạn lên
- Nghề
- Vợ
Nói thẳng về Hạ Long sống khỏe re, nhà to phè mát rượi, mỗi tội về thì tình mất nghiệp tan
@Yuriko_Matsui cố lên
Nói chung HP với HN cũng khoảng một 9 một 10 nên không bon chen được ở thủ đô thì em về HP sống cho thọ
Giá nhà 40mil/m2 >> 3 tháng được 1m2 >> 120 tháng 40m2.
Đến lúc đó, gía nhà lại lên gấp đôi thì sao, nghĩa là phải mất 120 tháng nữa...
và cứ thế
Theo em thì đó là vấn đề có thật và nhiều bác giai gặp phải, cảm giác ko thoải mái là khó tránh. Tuy nhiên, nếu bác vẫn đảm nhận tốt trọng trách hàng ngày đối với kinh tế gia đình thì ko lo mấy, vì nhà cửa ít khi được đặt lên bàn cân mỗi khi vợ chồng ko bằng lòng, còn nếu có bác nào bị vợ suốt ngày lôi chuyện nhà cửa ra thì cùng lắm là "đâu lại về đấy" thôi
Vợ chồng lấy nhau thì xác định có rau ăn rau có cháo ăn cháo rồi tự gây dựng cùng nhau, chứ cứ bo bo sướng khổ bản thân mình thì vứt
Tình hình là nếu nội ngoại đưa thì cứ cầm đi sợ gì, tết rồi em vừa cầm tỷ rưỡi tiền vay của "ngân hàng bố vợ" để mua nhà kìa, vẫn chưa mua bán gì vì tầm này ném tiền ra mua nhà mà ko ở ngay là phải tính. Vợ chồng em định bỏ thầu vài chỗ rồi vài ba năm nữa bán đi thích ở hay xây lên cũng đc.
Giờ có $ thì cứ đặt gạch bác ợ, cần lắm hoặc nhiều tiền lắm mới mua ở lâu dài thôi, mình trẻ mà
Anh thì thích yên tĩnh, điền viên, miễn là cái ô tô nó chui đc vào nhà là đc rồi, mình ko buôn bán cửa hàng cửa hiệu nên chả quan trọng ở mặt đường nhỉ!
20 phút đến trung tâm thì vẫn còn nhiều khu tầm này mua được
Nhưng mà em nghĩ rồi, mình trẻ lo chuyện mua nhà thì đúng là quá tầm, ai có gia đình hỗ trợ thì cũng còn phải cân nhắc chán, nhưng ai chưa đủ điều kiện cũng ko nên lấy thế làm buồn, thuê nhà ở tầm này cũng thoải mái mà
Em thì nội ngoại ở HN cả, chỉ là muốn tự lập sớm nên ra ở riêng thôi, cá nhân em nghĩ mình mua đc thì tốt, ko thì cày tiền vài năm nữa mua cũng chả sao
Mình là "người trẻ" sao phải lăn tăn nhỉ ?!
Thực ra nếu nắn nót tỉ mỉ chịu tìm tòi thì Hà Nội cũng không thiếu chỗ dung thân, tầm ~ 30 mét, ~ 500 tr thì có cuối Lò Đúc, Tam Trinh, Bùi Xương Trạch, 1 số chỗ trong ngõ trên đường Tôn Đức Thắng nữa
Còn chung cư cao cấp hay rộng hơn thì đúng (mãi mãi) chỉ là giấc mơ
Bọn bạn là sinh viên mà có đứa được bố mẹ mua cho nhà chung cư trên HN, cách đây 3 năm giá tầm 1 tỷ, sướng vãi
ps: chỗ nào ngã tư sở thế ; ))
cái đường j đối diện ngay cổng chợ NTS, ở dưới đường Trường Chinh 1 chút ấy ạh, em ko nhớ tên.
p.s: bạn gái đấy ạh : ))
Giá đất khu nhà em hiện khoảng 20tr/m, bác nào sang quất 30m rồi xây nhà ở rồi mua cái xe oto be bé vợ chồng con cái đi làm là đẹp
Khu Long Biên, Gia Lâm đúng là gần cái chợ Nội thành hơn chứ ạ. Dĩ nhiên là gần chán so với đám Thanh Xuân, Cầu Giấy chúng em rồi
Vậy mà 1 bước qua cầu thì khác hẳn, thấy nghèo nghèo, khổ khổ sao ấy. Chỉ có cái cầu thui mà HN phát triển không vuông ra bên đó được là sao nhỉ?
Ở HP ss sống trong khu khá gần trung tâm (Nhà hát lớn), đi đâu cũng rất tiện, tuy nhà bé xíu nhưng được cái cả ngày người qua người lại rất đông vui
Btw, trên Thái Nguyên ấy đất còn rộng hơn ở HP, đường phố thênh thang như quốc lộ, nhà nào nhà nấy to oành... cũng thích, mỗi tội buồn quá
Bản thân tớ cũng là người ngoại tỉnh, thấy rằng nếu muốn ở Hà Nội, mua nhà HN thì phải làm cái gì đó khác, kinh doanh buôn bán. Và cũng ngẫm ra rằng các bác lên Lập nghiệp ở HN (trừ các bác nhà giàu, có đk) mua được nhà ở HN hoàn toàn là những người rất giỏi, làm ăn kinh doanh buôn bán. Có khi 1 cái dự án là đủ tiền mua nhà rồi.
Trước nay toàn viết 1 mặt cho bọn đầu cơ
Chả hiểu con người muốn gì.
Năm 2009,cũng căn đó: 3,2 tỷ
Phở lúc đấy là 5k 1 bát , phở bây giờ là 15k 1 bát.
Xăng lúc đó là 5.500đ 1 lít xăng bây giờ là 16.900 1lit.
......
Làm các phép so sánh này thực ra chả được gì. Vì kinh tế VN phập phù lên xuống thất thường và lạm phát cũng vãi chưởng.
Quan trọng là đi làm cách nhà tầm 10km đổ lại là OK
cứ xuống hải phòng cho đỡ mệt tuy không phồn hoa 1 tí nhưng ít nhất cũng sống tốt đời đẹp đạo hơn thủ đô đất ít người đông lòng người thu hẹp
Nước đóng chai (hàng trôi nổi) giá đóng bình là 4k, giá đại lý cấp thấp nhất mua là 10k, đến mồm SV là 15 - 20k.
Đấy, mới chai nước mà nó đã đội giá ghê gớm vậy, thì cái điện thoại, cái vi tính giá còn cắt cổ như thế nào nữa.
Nhớ hồi trước có vụ chai Coca giá xuất xưởng là 400đồng/giá bán 3 4k.
Giá nhà cao quá, bố mẹ mình lo được cũng méo mặt.
Còn mình
Nói chung là các bạn nên đi thuê nhà cho rẻ
HN thì ở khu nào
Trung bình 1 năm tuyển người 2 lần thôi
Tưởng ở khu Trần Hưng Đạo
Tiện để gần chỗ làm. Đỡ phải đi về nhà hơi xa