Viết bình luận






Nhìn tổng thể giống như một phản bán thịt lợn ngoài chợ ấy
Nhìn nó cười trông kinh chết đi được 
s
có ghét tôi ko






=]]









band ưa thích của tui đấy 

) 




vậy thằng phó nháy nó ko đc phép đóng góp/chọn góc/bố cục đẹp hơn ah hay thằng chỉ đạo nghệ thuật nó tự chỉnh góc xong chú nháy chỉ việc chỉnh sáng rồi phơ?
vai trò của phó nháy là gì? Làm sao để được coi là "có tiếng"? Cứ mua máy ngon, tập tành chỉnh chỉnh rồi gọi 1 thằng chỉ đạo nghệ thuật đến nó chỉ cho thế là ra ảnh đẹp? Thế tức là trc' đấy chụp đẹp và có tiếng cũng là nhờ chỉ đạo nghệ thuật hết?
giải thích hộ mềnh phát cho mở rộng tầm mắt
Hên quá mình cũng đ** hiểu tiếng anh nên chẳng biết nói gì 

chứ còn làm nhiếp ảnh cứ phải đi nghe thằng ngu hơn nó chỉ cho góc chụp mà là tớ thì tớ cũng ức chế lắm
thế mới thắc mắc chụp đẹp, chụp nhiều thì thành nhiếp ảnh gia "có tiếng" còn chụp xấu chụp hỏng thì là do chỉ đạo nghệ thuật "có ít tiếng hơn" 
xem ảnh mà thiếu phụ đề khó chịu quá 

hôm nào đi off trả tiền hộp sữa sau mà nhớ mua loại hộp bé thôi hộp của bọn mẫu giáo hay uống ấy 130ml thì fải

nó bảo thế mà 








bố con nhà quê
.
. Ảnh chụp nhìn vô hồn thế.



, bức thì nhìn như mấy con nghiện dật dờ đang phê thuốc. Màu sắc thì lộn xộn, nhìn vào toàn thấy màu của phông nên không thấy màu của quần áo đâu cả. 


Đua đòi với cả Sam ''hot gơn'' àh
Mẹ nó làm gì mà đùi xấu thế
Sai lầm khi chộp chung với nó rồi 
Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
1-Mốt chụp ảnh bây h là không được nhìn vào ống kính, phải làm mắt hiếng, mắt lác nhìn đi chỗ khác hoặc đơn giản là nhìn ... Chi tiết