Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
40 bình luận
@tuanlinh25: vụ như này không có gì là mới mẻ, chả hiểu sao cả làng rú rít hết cả lên, người ta đã biết trước hết cách xử lý rồi, chịu sự tác động của bất kỳ bên nào mà không có cân nhắc đều không tốt cả.
Xin đời chậm hơn một chút
Cho lòng rộng ra một chút
Cho người gần nhau một chút
Để cuộc đời dài thêm một chút ..
Yêu thương không có nghĩa là dài mồm , mà là giang tay ra . Thử cảm hoá các em bằng tình yêu trước, biết đâu lại đánh thức được sự tốt lành . Để cuộc đời dài thêm một chút ..
Còn không cứ ở Mỹ hay Việt Nam, trong thời buổi hiện đại, giáo dục dường như đang mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Minh chứng thì quá rõ ràng. Nếu không nghiêm túc xem xét và hành động sớm, chính con cái chúng ta và những thế hệ sau sẽ là người phải trả giá.
Cái vấn đề này không chỉ bắt nguồn từ giáo dục nhà trường mà còn từ xã hội, từ việc mất niềm tin vào xã hội sẽ dẫn đến xem nhẹ bản thân và không có mục tiêu chính đáng trong cuộc sống, mà thể hiện gần nhất, dễ đem đến hậu quả tồi nhất chính là từ...bố mẹ.
"Qua vụ việc này cũng cần lên án sự vô cảm, thờ ơ của người lớn đã chứng kiến nhưng không có hành động can ngăn. Người can ngăn nhóm học sinh này ở vườn hoa Pasteur cuối cùng lại là một bà cụ", ông Chung nói.
Lạc đề cái chuyện nhân bản, em đi qua 1 cảnh đánh nhau như thế, em tránh.
Đang học ngồi ngất ra chả hạn
Nói tóm lại, việc đánh nhau này đã có từ lâu rồi chứ ko phải bây h mới có nên ko cần thiết phải làm ầm lên, phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh gì hết. Cứ để đấy tự khắc đâu sẽ vào đó thôi
Và cái clip đầu tiên mình xem là của bọn Trung Quốc ...
Đến h thì Việt Nam cũng tràn lan và gần như bây h nó là 1 trào lưu bi h thì phải.
Chứng tỏ mức độ học đòi thói hư tật xấu nhanh cỡ nào
Muốn trẻ con tập trung vào học, hãy dạy nó cái cần thiết cho cuộc sống của nó
Có mấy chú đánh nhau, gọi là đầu gấu, " bộ đội " ghê gớm lắm, hôm đấy bị bắt được tất cả lên phòng thầy " nói chuyện ". Mấy chú kia về kể là, thầy xăm hình đầu lâu to đến khiếp bắp phải , bắp trái thì xăm đơn vị của thầy, lúc nói chuyện thì đấm bàn đấm ghế rung rinh, bọn kia sợ hết vía, thế là từ đấy chẳng thằng nào dám ho he, nghe tiếng thầy là sợ đến khiếp. Hỏi ra mới biết thầy là cựu binh đánh Tàu năm 79.
Nhưng, khi lớp em thiếu cô giáo dạy văn. Thì thầy dạy không cần giáo án 3 bài, và lũ ở dưới chỉ há mồm ra nghe thôi. Vẫn rất quý thầy .