Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
49 bình luận
Riêng mình thì thấy vào những ngày hè nắng nóng tới 40 độ C, bụi khói mù mịt, ai nấy đều muốn nhanh nhanh chóng chóng đi khỏi chỗ ấy, thì CSGT vẫn phải mài mặt ra đường hàng tiếng đồng hồ để giải quyết mớ giao thông hỗn loạn
Một cảnh sát bình thường khi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ thì các bạn rất thương cảm, trong khi gần đây có mấy trường hợp CSGT bị xe cán chết thì chẳng có ai thèm đoái hoài gì cả
lần gần đây nhất t mất cho các chú ý 100k.mà đấy là đưa 120 xong được trả lại 20 chú ý chỉ lấy 100 cho tròn thôi chứ để cho t 20k k sợ nổ lốp giữa đường đấy nhá
người đâu mà tốt thế chứ lị
mà thực tế là nếu phạt nhỏ k thu xe thì thường các chú giữ 100% luôn chứ k phai 20-25 đâu.biên bản dểu mà
nhưng nộp phạt vẫn vui vẻ
cuộc đời mừ ... ai chả phải sống ...
bi giờ mừ không có CSGT cũng mệt à
Dù sao thì m đã từng rơi vào một vụ bị CSGT xin đểu (mặc dù là vì thằng đấy mới ra trường nên mới có cái trò bẩn thỉu đấy), nên là chỉ khi đi qua mấy cái ngã tư bụi bẩn + đông đúc thì mới thấy thương, thấy khổ cho các chú thôi, còn những chỗ khác thì
P.S.: còn 5s đèn xanh, m đi, a ý bắt lại. M nhất quyết ko xòe tiền vì vô lý quá. Mặt a ý đanh lại. M đành phải xòe tiền. A ý giật nhanh như chảo chớp, vo lại trong lòng bàn tay để ko ai nhìn thấy (khổ thân e polyme
...
thử hỏi các bạn ra đường gương kính mũ mão đầy đủ thì ai dámbắt các bạn
xe tải cứ đúng luật mà phang thì ai dám ăn chặn
nói chung còn rất nhiều vấn đề nhưng tất cả như cái mớ bòng bong ý, cứ cái này lại liên quan đến cái kia. Chả biết ntn là đúng là sai nữa. Có câu : Việt Nam luật rừng hơn luật pháp liệu có đúng hay sai nhỉ??
loạn
P/s: Nhưng quả thật cái hình ảnh chặn xe lại, nhận tiền đút lót mặt tỉnh bơ thật là ám ảnh. khó mà nghĩ khác được.
Hix ai thương thân em với.
Trước kia đọc được 1 mục trên báo Tuổi trẻ cười, có thằng ku rất ghét thằng bạn cùng phòng và muốn đuổi nó đi, hỏi báo là làm sao đây? Báo giả nhời: ban đêm em mò vào giường nó, giả vờ sờ sờ nắn nắn, vuốt vuốt ve ve, đảm bảo chỉ 1-2 hôm là em không đuổi nó cũng tự khắc chạy
haaaaaaaaa
haaaaaahaaa
sự thật phủ phàn cho dân chúng