Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
197 bình luận
Để ra đc cuốn này chắc cổ cũng phải chổng mông ra viết nhiều lắm đây!
đúng là càng nhìn chỉ càng thấy Nhũ và Nhũ. Vãi Như Hà
Thủy top 40 tuổi mới xuất bản công nghệ trồg bưởi cao sản, mẹ mướp này có vội quá k?
Sao anh biết hay thế?!
Cô Mai Thu Huyền bị "lép" khi "ngực đụng ngực" với râm nữ Kiều Như
tay?!
http://bit.ly/9xunCz
thế mai mốt rủi mà (phỉ phui cái miệng) liệu con bác thế liệu bác có hùng hồn mạnh miệng đc như thế ko nhở
Còn về những việc LKN đã làm : chụp nude, viết truyện (dù có là cấp 3,5 hay cấp 4 đi nữa) thì cũng là lao động, không phạm pháp, không trộm cướp thì sao phải xấu hổ.
Không phải mình là người thoáng, nhưng hiện nay, đến làm gái hay đóng xxx (như Tina Nguyễn) còn nhận được rất nhiều đồng cảm từ xã hội thì mình không hiểu sao mọi người lại ném đá LKN nhiều đến vậy?
Có rất nhiều ý kiến phản đối, ok, đó là quan điểm của các bạn. Nhưng lôi cả bố mẹ cô ta vào thì mình cho là hơi quá.
...
2. Tôi cũng cho rằng so sánh Tina Nguyễn với Lê Kiều Như là một sự so sánh hòan tòan khập khiễn
Người mẫu vn chụp nude rất nhiều (bạn có thể search trên mạng) việc này xã hội đã coi là bình thường, và mình chưa thấy ai nói rằng gia đình họ cảm thấy xấu hổ cả.
Nhà văn việt viết truyện có yếu tố sex cũng rất nhiều (điều này bạn cũng có thể search trên mạng) và cũng chẳng ai thấy xấu hổ.
Thế nhưng vừa chụp nude và viết truyện (mình công nhân LKN là người đầu tiên) thì lại đáng hổ thẹn?
hãy so sánh truyện có yếu tố sex khác với truyện của LKN (mặc dù theo tôi đây là truyện sex có yếu tố Hội Nhà Văn thì đúng hơn)
Và xâu chuỗi lại tất cả các "bước đi" của LKN cho đến nay (đóng phim, chụp hình, viết sách, trả lời phỏng vấn và tổ chức họp báo...) để tự rút ra tại sao mọi người lại lên án cô ta.
LKN không có hoàn cảnh nghèo khổ, không ai cưỡng ép hay gây áp lực bắt cô tìm mọi cách để kiếm tiền nuôi cái miệng của mình ăn. Vậy LKN làm tất cả những điều trên để làm gì, mong bạn tự rút ra kết luận cho riêng mình.
Như mình đã nói, mình không đồng tình với cách PR này, các bạn ném đá LKN mình cũng không phản đối, nhưng mang chuyện hổ thẹn và bố mẹ ra nói là không hay.
nếu không muốn thấy những Lê Kiều Như 2, Lê Kiều Như 3 và hàng trăm Lê Kiều Như nữa xuất hiện thì chúng ta phải tẩy chai cái thứ văn hóa nghệ thuật này, lên án cái cách để trở thành nổi tiếng này.
"Điều 253. Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy
1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a) Vật phạm pháp có số lượng lớn;
b) Phổ biến cho nhiều người;
c) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;
c) Đối với người chưa thành niên;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng."
Kiều như tiếp
" và gửi lời cảm ơn đến toàn thể ANH chị em trong công ti " ......
gặp mụ nài thèng nào mà mập nổi
Thâm!
ngày nó bắt chơi mấy cữ có tẩm bổ ối vào cũng chả mập nổi
chẹp
Em vẫn chưa hiểu lắm cái đoạn từ "anh mở xích, rồi vào trong lấy đồ lót..." đến chỗ " ...như một đứa bé đang cần tã lót." Ai bình giảng phân tích hộ đoạn này với
Văn chương bg lạ nhỉ
em tự hỏi, chị Kiều Như đã sống một-cuộc-đời-của-chính-mình như thế nào với tác phẩm "Sợi xích"
chém em nhẹ tay
Vote cho từ đơn giản của bác
Mặt con này xấu quá
ko chỉ showbiz mà cả văn học Việt giờ cũng rẻ tiền thế này sao?
chắc là cười khẩy vào mấy cái đấy.
nhà xuất bản, báo, phóng viên, một hệ thống truyền thông phục vụ cho một con điếm như thế có đáng bị nó cười khẩy không? rất là đáng.
Đừng bảo là cứ trả tiền thì có người làm, có những thứ có tiền cũng không thể đủ tư cách để lăng xê được.
loạn
chỉ 1 số thôi chứ có phải tất cả đâu
còn bao nhiu 9x xuất sắc chẳng đc nhớ đến chỉ thấy nói cái j` ăn chơi, se-x là đổ hêt cho 9x
cùng lắm là chơi súng, đua xe, cướp giựt,tháo bánh ô tô....hehe còn lại phải nói 9x mới đúng hơn!
39k là ăn đc 5 cốc chè, mặc dù ăn xong là phải thải ra cũng như đọc xong cũng phải thải ra...
thế nha ai có cho tớ mượn nha
Không khéo mấy năm nữa, "Cô giáo Thảo" lại được in và phát hành chính thức.
1 cũng đủ lắm rùi Nhũ ạ
việt nam ơi việt nam
linkhay ơi link hay
hết chuyện rùi hay sao
mấy cái chuyện đó
đã ai đọc truyện của Vũ Trọng Phụng chưa??/
nó mang giá trị thời đại
chứ mấy thứ này..
http://bit.ly/aN6hiQ