Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
101 bình luận
Crazy fan
Các Bác nhà báo nhiễm ngôn ngữ cuộc sống nặng quá rồi...!
Nghĩ là 1 chuyện, $$$ lại là chuyện khác
bạn chỉ cho tôi cái báo nào đéo như thế đi
Viết thế này mà cũng lên báo ....
dù pv có viết thế này đi chăng nữa thì bộ phận biên tập đâu roài, bịnh hết cả lũ roài à
CĐV trung thành của Milan à
ko nên cay cú như vậy chứ, dù sao cũng đỡ hơn Portsmouth mà
Cụm từ "thủ dâm tinh thần", "thủ dâm tư tưởng" đã xuất hiện trên báo từ đầu năm 2006, trong bài phỏng vấn Nguyễn Trung Hà, không có gì mới cả. Thực tình mà nói thì những phát ngôn 'bỗ bã' của các bác elite thì thường mang nghĩa thú vị hơn là thô tục. Forget content, context is the king
Đó là con mắt của Xã Hội nào vậy bạn? Bạn đã suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn chưa?
Thứ hai Anh Ngọc dùng 2 từ này để ví von cũng có cái hay, diễn đạt đủ ý và ngắn gọn.
Ngoài ra về mặt lô-gích, tuổi già thì nước non gì nữa mà chả thẩm du tinh thần, hay anh ý định khuyên già vẫn nên thể dục thể giao đều đặn trên svđ hàng chiếu?
Thế giới này k bao h phẳng đâu bạn, và Việt Nam nếu muốn giữ cái bản sắc dân tộc thì tốt nhất đừng xã hội hóa Văn Hóa Giường Chiếu của phương Tây - kiểu như khả năng sinh lý, chuyện giường chiếu bla bla của bất kì ai cũng có thể bị lôi lên báo. Tôi k chê nó, chỉ là k phù hợp .
Dân tộc Á Đông có thể giữ được một cái gì đó truyền thống - bí ẩn
Đáng buồn là người ta chỉ bik soi câu chữ để chém gió là chủ yếu, chứ ko cần phải hiểu bài báo viết gì, diễn ta về điều gì, và dùng hình ảnh đó chấm chích cho cái gì.
Silvio. B và cái tư tưởng tự sướng Milan là số một vốn đã có từ lâu và có thể theo dõi trong các bài viết của nhà báo Anh Ngọc, cực khoái của nó là các chuỗi trận thắng nhờ phong độ chói sáng của Ronaldinho - người dc S.B ảo tưởng rằng sẽ đem vinh quang đến cho Milan. Hình ảnh thủ dâm tinh thần còn châm chọc chuyện scandal tình ái của ông Silvio, nó còn hay được dùng trong chính trị để miêu tả sự ảo tưởng, sự huyễn hoặc của 1 chính trị gia.
Có lẽ bạn chả hiểu mình viết gì.
Thật nực cười, bạn còn chả hiểu bạn đang chém điều gì
Còn bạn??? Bạn biết tôi nói về cái j k ạ - người thông thái???
1. Tôi là kẻ chả thèm quan tâm đek j đến bóng đá, tôi thik bóng rổ. Và trên thế giới này cũng có 6 tỉ ng giống tôi.
2. Từ 1 suy ra sẽ có ít nhất trên 6 tỉ người chả thèm biết tên **** j là Silvio. B, Ronaldinho... Nhưng cái tôi thấy đầu tiên là cái - Vâng! Điểm nhấn ạ! ( tôi k rõ tôi cho nó là tít ở đâu nữa
2. Đối với Milan và người hâm mộ Milan, cũng như những người có thói quen đọc báo thể thao văn hóa thì họ đều bik những cái tến đấy, nên đối tượng đọc đương nhiên là hiểu mình đọc điều gì. http://bit.ly/8XcVZy
Đây là link bài viết cụ thể bạn có thể thấy nó cái tít đơn giản vô cùng và hình ảnh thủ dâm tin thần không phải là cái để giật tít mà chỉ là đả kích.
3. Thực ra mình chả cần phải mất công type cmt này, vì nhìn chung bạn kiểu gì cũng sẽ bảo vệ quan điểm của mình đến cùng mất công type chứ chả dc gì.
đúng là chỉ có ở Việt Nam
Dù gì thì đọc vẫn thấy sốc và thất vọng.
Anh trai Cần Giờ giơ cần đòi cần giờ
Thiếu nữ Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương
Chàng trai Hàng Chuối chuồi háng qua hàng chuối
Chàng trai Ba Thê bê tha lấy ba thê
Con giai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn
Chàng trai Giải Phóng phỏng giái hô giải phóng
Cô gái Hóc Môn hôn móc đòi hóc môn
Thằng nhỏ Bắc Cạn bán c*c ở Bắc Cạn
"Ngôn ngữ báo chí" bây giờ là vậy à ?
chắc đoạn này anh Anh Ngọc quên là mình đang viết cho báo VIỆT NAM
PS:Cái title đặt cho link hình như hơi có vấn đề
Nhớ hồi các cầu thủ U23 VN bán đội năm 2005, khi CA đang vào cuộc để điều tra thì gần như tất cả các báo đã kết luận là các cầu thủ đó là tội đồ, chửi bới thôi rồi, chỉ riêng TT&VH vẫn coi đó là nghi án và ít bình luận. Mình thích phong cách đó bởi giả dụ không phái tất cả 4 cầu thủ hồi đó phạm tội thì các báo toi luôn (2 nhà báo vụ PMU 18 là điển hình đó)
Cũng nhớ hồi báo TT&VH ra bộ mới, phát hành hàng ngày, có hẳn cả 1 show diễn nói về việc ra mắt bộ báo mới này. Không có báo thể thao nào ở VN có được vinh dự đó
Còn riêng với Anh Ngọc, mình cũng rất thích cách viết báo của anh. Nghe sắc sảo, vừa xa vừa gần, hấp dẫn, gợi mở, có nhiều cách nói ẩn dụ, hoán dụ, hài hước, hóm hỉnh và đặc biệt là rất thuộc các con số thống kê.
Báo chí hay nhà báo nào cũng có lỗi lầm, không ai có thể hoàn hảo mãi được. Dù sao, trong mắt mình thì TT&VH vẫn là số 1, và dù không thích bóng đá Ý mình cũng vẫn coi Anh Ngọc là 1 nhà báo tài năng.
ko thể chấp nhận, viết báo như tát vào tai
http://bit.ly/dujPnS
Đến lúc nào mà Anh Ngọc nói chuyện với bố của Anh Ngọc là : " Bố đã hết cực khoái vì thủ dâm tinh thần chưa?? " thì hãy viết lên báo chí để cho mọi người đọc, chẳng lẽ Anh Ngọc thích nói gì thì nói, người khác là cái đinh à????