Muốn tìm quân tử chẳng cần phải tới những chốn cao sang cho phí công vô ích>>>Đến quán nhậu là gặp
hoingovanchuong.wordpress.com - Văn hóa
Bình luận hay nhất
Viết bình luận
38 bình luận
-
Từ đặc sản dái dê, vú dê, rồi “phụ tùng” (có nơi gọi là súng đạn) bò đực, (không thấy “cái ấy” của bò cái) đến mu ba ba, trôn ốc nhồi… cùng với đủ các kiểu danh xưng đại ngôn, láo toét. Nào là nướng cả phố (phố nướng), nào là nướng cả làng (làng nướng), có khi nướng ráo cả… tổ tông (tổ nướng)…

-
Đi nhậu sợ nhất quân tử diệt mồi
-
Hóa ra cũng có người sợ mình đấy chứ nhỉ

-
@Yuriko_Matsui: khà khà ra là bác này hả

-
Hic, đang tính rủ @Yuriko_Matsui đi nhậu. Vậy thôi.
-
-
"RTC" vẫn là món ngon nhất mà dân nhậu ai cũng thích
-
"RTC"? món mới à bác?
-
@pisces: Rượu Thịt Chó
-
@Yan87: hì, quê quá! thank bác đã chỉ giáo! em thẩm thấu rồi!
-
-
người đem trái đất ngâm thành rượu,ta nướng càn khôn nhấm thế mồi,ước gì gặp được người chi kỉ,chút mồi chút rượu say chút chơi

-
mấy bố hay nhậu nhẹt cũng chỉ ngồi xó bếp dây chun bắn mèo mà thôi

-
bác ko nhớ các anh hùng hảo hán ngày xưa toàn uống rượu giỏi àh: Võ Tòng uống 3 bát rượu 0ánh chết hổ ,Lỗ Trí Thâm uống rượu say nhổ cây liễu khổng lồ...

-
@tuyet-nhi: toàn nhân vật ko có thật

-
@KISS6789: No no. Uống rượu vào máu liều tăng
.
Nếu mà ko uống rượu thì có khi gặp hổ, nhổ cây sản xuất bia tươi
-
@PinkWear: chỉ sợ nhậu xong lên xe lạnh lách đâm lung tung ấy chứ

-
-
nhậu xong về phá làng phá xóm, đánh vợ đánh con, hỏi quân tử cái chỗ nào !
Trông mong gì ở đàn ông suốt ngày đi nhậu ?-
Bình luận thế này gọi là lạc đề. Người ta mượn chuyện nhậu để nói chuyện đời, vậy mà bạn chỉ chăm chăm lấy chuyện đời đè chết chuyện nhậu.
-
-
Ngày đầu tiên đi nhậu, em nước mắt nhạt nhòa, rượu gì mà cay quá, hết ly này chắc tiêu!
Ngày đầu tiên đi nhậu, em uống ít ăn nhiều, anh em ngồi nhăn nhó: "Thằng này vua phá mồi!"
Ngày đầu như thế đó, gian khó ôi thật nhiều, em bây giờ mới hiểu, nhậu phải luyện thường xuyên.
Em bây giờ khôn lớn, đã uống là cạn ly, chục chai (bia) là chuyện nhỏ, nhậu không xỉn không dzìa! Cạn hết ly na`y nghe anh em ......1...2....3....zdô...2....3...zdô...2....3....va`o....say wua' ......say ...wua'...-
say wúa....đ.á.i ra quần...

-
nghe như bài "ngày đầu tiên đi học" ý nhỉ
-
@vovan321321: bài này là bài "ngày đầu tiên đi nhậu" bạn ạ

-
-
Quân tử j ở mấy chốn nhậu nhẹt đó, toàn rượu vào lời ra rồi ẩu đả. Mềnh có 2 thèng bạn, bthường chả sao, cứ cả hội đi nhậu kiểu j cũng lấy chén ném nhau.
-
Người ta sở dĩ kéo đến không phải vì nhu cầu thưởng thức mà vì nhu cầu xả. Có bao nhiêu thứ cần xả. Từ xả sì-trét (căng thẳng), xả xui (vận rủi), xả buồn… đến xả bớt một phần cái kiếp người vốn (hình như) chưa bao giờ vô nghĩa lý như cái thời buổi văn minh nhốn nháo này…
Có thể không làm quan mà vẫn là kẻ cướp. Nhưng nếu không hiểu đạo lý của rượu, thì không phải bậc hiền nhân
Bạn có vẻ không hiểu ngôn ngữ văn chương lắm nhỉ??? -
Thưởng thức rượu có 3 loại : cẩu tửu, tiên tửu và tục tửu
-
@Postman: Bạn có thể chỉ giáo???
-
-
Mình thấy chơi với mấy thằng ưa nhậu nhẹt chẳng tốt đẹp tẹo nào và một thằng bạn tốt không phải là một thằng bạn nhậu
-
chuẩn không cần chỉnh!
-
duyệt,vote
-
-
không uống được !! đang thấy thiệt thòi zzzzz
-
Thế quái nào 1 thằng ko ưa rượu bia như mình lại dc cái tửu lượng khá cao. Hôm Tết họp lớp , mấy thằng tưởng mình ko biết uống , định chuốc say , thế mà cuối cuộc , mình lại là thằng duy nhất còn tỉnh , ko phải là như sáo những cũng đủ để đi đá PES thắng mấy trận. Ông trời bất công nhỉ

-
Cách Thủ đô một ngàn rưởi cây số về phía Nam là Sài gòn thì bói không ra một quán nước trà như thế. Thay vào đó là nhan nhản quán cà phê. Những nơi này với ưu thế đèn mờ, tranh tối tranh sáng lại có âm nhạc xập xình dậm dựt, được sinh ra chủ yếu để phục vụ các cặp tình nhân, hoặc là nơi thả hồn của các thi sĩ giữa lúc nghĩ hai bài thơ không đầu không cuối, không để làm gì, hoặc có khi là nơi định thần, âm u tưởng tượng của những nhà văn đang bị khủng hoảng (thừa) các đề tài ca ngợi, yêu đương, hay thất tình tay ba tay bốn… đến nỗi không thèm viết thì thôi, cứ động viết ra là y như chữ nào, chữ nấy cứ… rối rít cả lên.
Quán café ở SG có rất nhiều loại, có loại tương tự như quán trà HN thôi. Kg phải chỗ nào cũng tranh tối tranh sáng và nhiều quán giật nhạc như quán Bar -- đố ông nào thả hồn dc ở đó -
Bạn nhậu với nhau, thằng nào cũng sợ...vợ bạn. Đọc bài lại nhớ...
-
Đi... về

-
-
good writing

-
Chuyện. Hội Những Người Bị Ngộ Văn Chương mà lại.
-
-
Ôi nhớ cái hồi năm nhất, anh em nhậu say bí tỷ tăng 1 tăng 2. Tăng 3 lại ra Hà Đông ngồi chiếu vỉa hè ngắm gái vẫy khách. Ôi thời uynh lịt nay còn đâu

-
Tưởng nhậu vào thì chả sợ giời đất gì, thế mà một đứa vợ la chục đứa kinh
-
lúc ra trả tiền thì mới biết quân tử hay ko

-
Viết bình luận mới





















Ngày đầu tiên đi nhậu, em uống ít ăn nhiều, anh em ngồi nhăn nhó: "Thằng này vua phá mồi!"
Ngày đầu như thế đó, ... Chi tiết