“đại gia” Phan Văn Toàn (thường được gọi là Toàn đô la - pv) ở phố Đoàn Kết, thành phố Việt Trì, Phú Thọ vừa mua một cây sanh cổ giá 10,5 tỷ đổng để trưng Tết.
@Hara: anh có biết, đã gặp rồi, cảm nhận là rất khôn khéo, trông bình thường nhưng giàu kk. Là kết quả của sự kết hợp giữa chính quyền và người có đầu óc kinh doanh. Thẳng ra là các bác ở tỉnh cho phép làm abc, bác Toàn này làm rồi gửi lại các bác ở tỉnh, 2 bác ấy cùng giàu. Tỉnh Phú Thọ là tỉnh tham ô lớn nhất nước( dân bốc phét vậy )
@trocphunc: Đại gia ở cách tỉnh mới gọi là khủng, mình biết 1 cậu bạn nhà đại gia ở THÁI NGUYÊN Cứ gọi là...
Nhưng trong bài báo có đề cập 1 đại gia mua sim rác với giá nửa tỉ thì hơi fí nhờ...
@trocphunc: Em cũng ở Phú Thọ, không phải bênh PT nhưng nói chung cứ đại gia nào ko phải tư nhân làm ăn chân chính thì chỉ có từ ăn đút lót, hối lộ, ăn bớt của công mới thành đại gia, chứ lương thì lấy đâu ra.Ngoại trừ ông bà có gia sản lớn di chúc cho.
Nói vậy chắc các bác ý ghét mình lắm nhưng trước khi ghét các bác sờ gáy mình xem tóc gáy có rụng ít nào ko
@trocphunc: công nhận là Phú Thọ là tỉnh tham ô ghê, mấy con bác quyền chủ tịch hiện tại chả có gì giỏi giang mà bjo có nhà đẹp xe đẹp ở hết hà nội, chả biết lấy tiền đâu ra mà nhanh thế, toàn tiền từ túi dân đến túi bố rồi vào túi con (vì mình biết sơ sơ nhà bác này nên mới dám nói thế)
Cứ yên tâm chăm sóc đi, mấy năm nữa lại có con chim đến "Ăn 1 quả khế, trả 1 kục vàng" rồi ... Nhưng nhớ ăn chia cẩn thận kẻo mất tình anh em ruột thịt nhá!
Giá mấy ông ở trên ủng hộ 1 chai rươu Rémy Martin Louis XIII hay cái áo lông thú 42 triệu cho những người nghèo như thế này thì hay biết mấy http://bit.ly/beoOu9
Họ là vậy đó bạn ơi! Những con người chỉ biết có mình. Đem đốt tiền vào những thứ vô bổ mà ko biết còn bao người nghèo đói. Nói làm gì hạng người đó. Càng nói càng tức. Thà như một số đại gia bỏ tiền tỉ ra đấu giá những món đồ có giá trị trên các show nhân đạo để giúp đỡ người khác. Đằng này ăn xài phung phí!
@littlebuffalow: Mình nghĩ bạn nên động não một tí trước khi vơ đũa cả nắm như thế. Việc tiêu tiền thế nào là việc riêng của mỗi người. Cứ mở mồm ra là còn biết bao nhiêu người nghèo đói này nọ nghe phát mệt.
@mrHD: Mình nghĩ mình chẳng nói gì sai cả! Đó là nghĩ sao nói vậy. Việc trái ý các bạn nên bị trừ điểm là điều hiển nhiên nhưng mình vẫn bảo toàn ý kiến. Nói như bạn mạnh ai nấy sống. Tiền tôi,tôi tiêu còn các người chết đói cũng đc. Ra đường dám mua nguyên một bó hồng tặng bạn gái nhưng lại ko dám bỏ 1k ra cho những đứa trẻ mồ côi. ( nếu bạn mệt vì cách nc của mình thí cứ trừ thoải mái)
@littlebuffalow: lúc họ làm từ thiện thì có được lên báo ko có tiền tiêu thế này ko có nghĩa là họ k làm từ thiện đâu bạn chưa biết hết thì đừng nói thế
@littlebuffalow: Thê cho mình hỏi kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền ra để tiêu, để hưởng thụ cuộc sống chẳng lẽ là sai?, chẳng lẽ khư khư ôm trong nhà, và bạn cứ nghĩ bất kì ai ủng hộ từ thiện cũng là vì người ta có lòng chắc? Chứ kô phải vì mục đích chính trị hoặc đánh bóng tên tuổi sao? Bạn suy nghĩ đơn giản quá.
@mrHD: Chắc bạn chưa bao giờ rơi vào cảnh khó khăn đến mức mong chờ 1 sự giúp đỡ dù là nhỏ nhoi. Cho dù bạn thấy mệt ,bạn ko muốn thấy những cảnh nghèo thì người nghèo vẫn ở xung quanh .Nếu bạn mệt thật sự thì nên nghỉ ngơi đi.
@soi_hoang: Những người giàu không thể cho những người nghèo tiền một cách trực tiếp được, thường họ góp qua quỹ vì người nghèo hay hội nào đó nhưng khi họ làm họ đâu có được lên báo.
Nhưng việc tiền đi từ quỹ vì người nghèo về đến tay của những người nghèo quả thật là một chặng đường gian nan, như năm ngoái vụ đưa tiền tết về cho những người nghoèo chẳng ầm ỹ lên toàn bị quan chia cho nhau, rồi những hộ nghèo thực sự thì không nhận được toàn rơi vào tay quan tham, họa hàng nhà quan.
Nếu bạn có tiền và ủng hộ người nghèo nhưng rồi bạn biết được tiền của mình bỏ ra toàn bỏ vào túi quan tham mà không đến tay người nghèo thật sự thì bạn có ủng hộ nữa không ??????
@mrkheu: Mình nghĩ là không .Mình chỉ ủng hộ những người nghèo,những người khó khăn thật sự,còn cái bọn tham quan "nghèo về mặt nhân cách" ấy chưa xử bắn đã may lắm rồi!
@soi_hoang: nhưng mà những người giàu không thể trực tiếp đưa tiền đến tận tay người nghèo được, tiền của họ vẫn phải gián tiếp qua tay người nọ người kia và đồng tiền cảu họ bị sử dụng sai mục đích.
Cac ban cha hieu gi ca ,neu ho co nhieu tien ma khong tieu moi la dang so chu ho ma tieu thi tot qua con gi, vi luc ho mang tien ra tieu thi dong tien moi duoc luan chuyen va luc do ai bo suc lao dong ra thi se co tien chu khong phai nhu cac ban noi la nguoi co tien se mang tien di ung ho nguoi ngheo,neu the thi cha ai di lam lam gi` cu ngoi day cho` nguoi giau mang tien cho lam lam gi cho met .Toi chi dong y viec ung ho tien cho nguoi khuyet tat vi khong co suc lao dong thoi,chu nguoi binh thuong ma ngoi day cho` tien ung ho thi con` lau,voi ca neu ung ho thi phai dua tan tay va biet ro hoan canh chu khong ung ho kieu dong gop vao quy no quy kia cha bao gio den duoc tay ho dau.Nhung nguoi giau nhu the nay thi nen cho ho loi khen va dang hoc hoi chu khong phai ngoi chi trich ho nhu cac ban dau .Khong viet duoc tieng viet mong cac ban thong cam
Thưa bác ! Em không chỉ trích ai cả , em tình cờ đọc được bài báo trên .Tết sắp đến mà gia cảnh họ quá đỗi khốn cùng.Em chỉ mong họ được giúp cái "cần câu "chứ ko phải "con cá ".Bác đọc hết bài báo xem gia cảnh họ thế nào rồi hãy comment
@soi_hoang: dù họ có khốn khổ nhưng bạn có tiền bạn cũng không thể đến đưa trực tiếp cho họ được, nếu đưa thì phải gián tiếp mà đã gián tiếp kiểu gì cũng có chuyện bớt xén năm ngoái đọc quá nhiều bài báo như thế rồi nản lắm
Đừng suy nghĩ nông cạn
Người ta có tiền thì người ta tiêu, việc gì cứ fải ghen ăn tức ở.
Vòng tiền chảy càng nhiều thì càng tốt, tạo ra công ăn việc làm cho ng khác.
Bây giờ cho ăn xin 100k hay cho ng ta công ăn việc làm? Tiêu tiền cũng là 1 việc để tạo ra công ăn việc làm cho ng khác.
Ghét nhất là những ng giàu như đúng rồi mà ko dám tiêu tiền.
Anh nói vui, thực ra, vợ anh đã “tăm” trước chiếc áo lông “xịn” nhập khẩu từ Hàn Quốc trên phố Huế với mức giá là 42 triệu đồng từ trước đó rồi. Anh chỉ việc dẫn vợ đến và chi tiền để vợ mang áo về.
@Rod: Tớ đâu có èo cái giá áo...mà là èo ôi cái tinh thần ngắm nghía của các chị em vợ đại gia......Ngắm quái gì cái áo 42tr...tăm gì mà nhanh kinh......(Bán quần áo thế này lãi ác cậu nhờ )
@autumn1388: ôi giời , toàn bọn thừa tiền , năm nay gé qua chơi ở công ty cũ tớ , có thằng khách mua 1 lúc 60tr tiền quần áo + giầy dép , bố khỉ như cái kiểu nhà nó vừa bán đất ấy
@Rod: ...Gán cho nó cái mác "CON NHÀ GIẦU SỔI" hả cậu ...Há há há...Công nhận đời lắm đứa nhiều $ thật...tiêu ko biết sót...axx...Mấy ông này còn đỡ vì tự làm ra tiền...T ghét mấy cái đứa chỉ biết tiêu...
@autumn1388: ôi giời , mấy đứa chỉ biết tiêu ấy , tiêu cái kiểu gì thì tiêu miễn mai sau bố mẹ chết có đi ở gầm cầu thì đừng có trách đời bất công . Nói vậy chứ nguời ta kiếm được thì người ta mua gì thì mua , chết có mang tiền xuống âm phủ được đâu , mình GATO thì mình nói thế cho vui chứ có phải chê trách gì các bác ấy âu
Người có bạc tỉ trong tay, chi vài chục triệu tính ra % không hoang bằng 1 người có 5 triệu chi 300k mua quần áo Tết . Cái gì cũng có đẳng cấp của riêng nó cả.
Tôi có ông anh làm nhà báo, bán cây cảnh. Xin thưa những bài báo này đều là láo toát, họ cư tung tin cây sanh này mấy tỉ, mất triệu để đưa mấy "con gà" vào tròng.
ở VN đã có thống kê cây cảnh đắt nhất chỉ khoãng 20-40 ngàn $. Chưa có cây nào triệu $ cả.
Cũng như vụ báo chí đăng có ông có khối tài sản đồ cổ mua được cả phố Hàng Đào, sau mới biết là chính thằng cha bán đồ giả cổ dựng chuyện cả...
Nhiều hay ít thì cũng chả mang hết theo xuống mồ. SỐng sao để có tiếng tốt về sau mới khó. Vua chúa thời xưa cũng vậy, một mình làm vương 1 cõi, cái gì cũng của mình, muốn làm gì thì làm, nhưng nhiều ông vua còn thọ chưa đến 30 tuổi. .......Không có tiền thì nói kiểu AQ chút cho đỡ buồn thế thôi....chứ ai mà chả thích lắm tiền...Đời cũng chỉ sống có 1 lần thôi mà.
Nhưng trong bài báo có đề cập 1 đại gia mua sim rác với giá nửa tỉ thì hơi fí nhờ...
Nói vậy chắc các bác ý ghét mình lắm nhưng trước khi ghét các bác sờ gáy mình xem tóc gáy có rụng ít nào ko
21 cục 100K x 0,1 tỷ = 2,1 tỷ
15 cục 200K x 0,2 tỷ = 3 tỷ
10 cục 500K x 0,5 tỷ = 5 tỷ
Chính xác là 12,95 tỷ
bao nhiều người còn cơm không có mà ăn trong tết này đấy, thách đứa nào dám bỏ 100 ngàn ra cho những ng đó đấy
Nhưng việc tiền đi từ quỹ vì người nghèo về đến tay của những người nghèo quả thật là một chặng đường gian nan, như năm ngoái vụ đưa tiền tết về cho những người nghoèo chẳng ầm ỹ lên toàn bị quan chia cho nhau, rồi những hộ nghèo thực sự thì không nhận được toàn rơi vào tay quan tham, họa hàng nhà quan.
Nếu bạn có tiền và ủng hộ người nghèo nhưng rồi bạn biết được tiền của mình bỏ ra toàn bỏ vào túi quan tham mà không đến tay người nghèo thật sự thì bạn có ủng hộ nữa không ??????
Người ta có tiền thì người ta tiêu, việc gì cứ fải ghen ăn tức ở.
Vòng tiền chảy càng nhiều thì càng tốt, tạo ra công ăn việc làm cho ng khác.
Bây giờ cho ăn xin 100k hay cho ng ta công ăn việc làm? Tiêu tiền cũng là 1 việc để tạo ra công ăn việc làm cho ng khác.
Ghét nhất là những ng giàu như đúng rồi mà ko dám tiêu tiền.
Èo ôi...ặc ặc...
Này thì chuyện tăm tia của chị em vợ đại gia
dân thường như mình nghe mà xót cả tim gan, lúc nào cũng dè xẻn...
đúng là người ăn kg hết kẻ làm k ra
ở VN đã có thống kê cây cảnh đắt nhất chỉ khoãng 20-40 ngàn $. Chưa có cây nào triệu $ cả.
Cũng như vụ báo chí đăng có ông có khối tài sản đồ cổ mua được cả phố Hàng Đào, sau mới biết là chính thằng cha bán đồ giả cổ dựng chuyện cả...
Đừng tin những gì báo chí viết vội.