Cả 2 link bạn gửi, ko hiểu là cho vui gì, nhưng ko hề liên quan đến topic này. Lài léo lập lờ sang 1 hướng khác như thế ko hay đâu, nhất là đối với những người ko biết rõ sự tình.
Chuyện tranh chấp đất nhà anh Cù Vũ có từ rất lâu rồi, và cũng chỉ là chuyện nội bộ gia đình thôi.
P/S : Đấy, vừa dứt lời xong là có bạn vào chửi ngay bên dưới. Chẹp.
Thương bác Diệu, ngày xưa bố bố, con con ngọt xớt, giờ có tí đất làm nhà tưởng niệm nó cũng tranh. Mà nghe đồn anh Hà Vũ này chửi nghe như hát hay, cả phố ĐBP ai cũng ngán. Ko biết có kiểu như anh/chị Vũ Hà đang hot ầm ầm trên linkhay ko nhẩy?
Bổ sung chút thông tin về bác Cù Huy Hà Vũ:
1) Bác ấy có bằng tiến sĩ luật tại Pháp nhưng không phải là luật sư vì không tham gia luật sư đoàn.
2) Văn phòng luật sư mang tên Cù Huy Hà Vũ là do vợ bác ấy (là một nữ luật sư) thành lập và chịu trách nhiệm.
Như vậy báo Hà Nội Mới đã đăng không đúng chức danh của bác ấy, chắc giờ này thư ký tòa soạn đang khốn khổ vì trả lời điện thoại
Không ưa ông Cù này lắm. Mình có đọc qua mấy bài của ông này, từ hồi boxit đến gần đây, thấy bài của bác này nặng về phân tích câu chữ kiểu lấy kinh thánh ra để chửi Chúa, chứ còn ỳ nghĩa thì chả có là bao. Đã thế lại còn lăng xê mình lên tận mây xanh. Có cảm giác bác này mục đích đánh bóng tên tuổi của mình là chính.
Còn đã ở trước pháp luật thì mọi người đều bình đẳng. Không phải anh cứ là người bất đồng chính kiến thì anh có quyền làm sai luật, anh làm sai nhà nước phạt anh không có nghĩa là đàn áp dân chủ.
Chuyện tranh chấp đất nhà anh Cù Vũ có từ rất lâu rồi, và cũng chỉ là chuyện nội bộ gia đình thôi.
P/S : Đấy, vừa dứt lời xong là có bạn vào chửi ngay bên dưới. Chẹp.
Link đây ạ:
http://bit.ly/a93jv3
http://bit.ly/cbSIuV
Người ta bảo là câu thơ XD tặng HC. Theo hồi ký Cát bụi chân ai của Tô Hoài thì Xuân Diệu từng bị kiểm điểm về việc... này.
1) Bác ấy có bằng tiến sĩ luật tại Pháp nhưng không phải là luật sư vì không tham gia luật sư đoàn.
2) Văn phòng luật sư mang tên Cù Huy Hà Vũ là do vợ bác ấy (là một nữ luật sư) thành lập và chịu trách nhiệm.
Như vậy báo Hà Nội Mới đã đăng không đúng chức danh của bác ấy, chắc giờ này thư ký tòa soạn đang khốn khổ vì trả lời điện thoại
cứ nghĩ mình sướng hơn Bắc Hàn là vui rồi
Còn đã ở trước pháp luật thì mọi người đều bình đẳng. Không phải anh cứ là người bất đồng chính kiến thì anh có quyền làm sai luật, anh làm sai nhà nước phạt anh không có nghĩa là đàn áp dân chủ.