Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
49 bình luận
Mình đang mặc nốt cái quần, hý hửng nghĩ tối nay lại có tiền đi chim ... gái, chưa tết sao mà may mắn thế thì tiếng con em gái kêu ré lên: "Ôi giồi, bác cả cho có 2 nghìn bọ". Vưỡn biết là mọi năm bác keo dưng mà ai ngờ năm nay bác vưỡn không đổi tính.
-> Đừng đổ lỗi cho trẻ con ! Tất cả là tại ng nhớn hết
Tình huống này hay gặp nè.
Tốt nhất khi nhận lì xì là cảm ơn người ta rùi đút vào túi áo.
Một là, bạn là clone của ai đó cả đời post link mà chả ai thèm đoái hoài vote cho nên ức chế, phải lập nick khác để chọc phá.
Hai là, bạn thực sự là mem mới, vì mới quá nên chưa rõ hết các tính năng ở LH, ví dụ như cái tính năng "theo đuôi". Có lẽ bạn nói đúng đó, có "một cộng đồng bầu chọn cho nhau", ờ, thế thì sao nào
P/S: mình theo đuôi bạn này, post link đi, hay mình vote
Zing Me sang đây phá hoại à? bẩn tưởi!
anyway, a ko gato gì đâu nhá
@zingme: hầu hết những link mà Sẻ gửi đều rất nhẹ nhàng, nhw tính cách của Sẻ vậy,
ngày đấy đã làm gì có dịch vụ đổi tiền mới nhiều như bây h đâu.Mình chỉ nhớ gần tết người lớn( ông bà .cha mẹ )giành rụp nhưng tờ giấy bạc từ 100đ cho đến 2000đ.... hãy còn mới mới vuốt đi vuốt lại rồi cho vào bao lỳ xì mà phong bào được gấp bằng giấy đỏ ;-X mấy ngày tết thì mừng tuổi các con,các cháu chắt..
Công nhận ngày đấy nhận những phong bao lỳ xì ấy thật vui biết bao.....