Làm Internet nhiều khi không nghĩ đâu. Xuất phát điểm là một thứ, nhưng lúc đang đi gặp đâu rẽ nấy. Thấy khó là tránh, thấy khó quá là bỏ, thấy dễ xông vào làm vội. Mặc dù vẫn cần một hướng đi để khỏi chạy lung tung, nhưng không cẩn thận hướng đi, triết lý, nguyên tắc chính là thứ cản trở mình innovate. Remmember! Bản thân mấy sáng lập viên Google cũng đâu biết nó sẽ thành cái như ngày hôm nay, sự khác biệt của họ không nằm ở hướng đi, triết lý, tầm nhìn mà chính nằm trong sự linh hoạt trong thay đổi và khả năng thích ứng với hoàn cảnh.
Tôi không hiểu Xa lộ nghĩ gì khi thay đổi như thế này
Haizz, nhạt nhẽo vựt,
Oánh thằng khổng lồ, phải biết mình biết người tí, muốn có cơ hội thì phải cố tìm ra điểm yếu của nó để mà "móc lốp"...điều này chắc ai cũng biết.
Thế mà sao các bác cứ suốt ngày nhằm cái mạnh của nó để đối đầu thế nhỉ, chắc định đốt tiền của cho đến khi mất cơ hội nằm dãy chết, và các thằng khổng lồ nó fill nốt chỗ trống, ko còn cơ hội mà "móc lốp"
Ôi, chắc sắp đến ngày chứng kiến Google, Yahoo bành trướng ở VN, bán quảng cáo ở VN, thu tiền người VN , dìm hàng nội địa
Oánh thằng khổng lồ, phải biết mình biết người tí, muốn có cơ hội thì phải cố tìm ra điểm yếu của nó để mà "móc lốp"...điều này chắc ai cũng biết.
Thế mà sao các bác cứ suốt ngày nhằm cái mạnh của nó để đối đầu thế nhỉ, chắc định đốt tiền của cho đến khi mất cơ hội nằm dãy chết, và các thằng khổng lồ nó fill nốt chỗ trống, ko còn cơ hội mà "móc lốp"
Ôi, chắc sắp đến ngày chứng kiến Google, Yahoo bành trướng ở VN, bán quảng cáo ở VN, thu tiền người VN , dìm hàng nội địa