“Không còn cách nào khác, tui mới bơi thúng ra chuồng bò kéo dây mũi con bò cho nó hếch lên cao tối đa để lộ hai lỗ mũi cho nó thở và ngồi nín thở cầu trời đừng cho nước lũ dâng lên nữa”, ông Cường kể tiếp.
Hình ảnh chụp con bò vô vọng chụp ở nhà ông Nguyễn Văn Cường ở thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình |
Lúc lũ lên cao nhất, con bò này chỉ lộ ra đúng hai con mắt và cái mũi. Nó như ứa nước mắt bất lực.
Trong khoảnh khắc đó, một người hàng xóm của ông Cường đã nhìn thấy và dùng điện thoại chụp lại hình ảnh con bò này lại và gửi cho người bạn là chị Hằng, người cùng xóm đang làm việc tại Đà Nẵng.
Chị Hằng sau đó đã đưa hình ảnh này lên facebook và bức ảnh nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội như một hình ảnh đắt nhất về lũ lụt tại miền trung những ngày qua.
Ông Cường nói may mắn là nước không lên nữa nên con bò này mới sống sót.
Gặp lại 'con bò vô vọng' trong lũ dữ ở xã Văn Hóa - Tuổi Trẻ Online
cuong205a đã gửi
- 13Hay
Catwalk tập sự
Cường quốc nhan sắc ngang Venezuela rồi12 Bình luận Loan tin hoidulich CONGTM09 - 13Hay
Đừng tàn nhẫn như thế
Ông ấy muốn Việt Nam tốt hơn, nhưng nỗ lực bất thành56 Bình luận Loan tin huongtruong hoidulich