Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
93 bình luận
Nếu qua rồi thì tiếc quá , nếu chưa qua thì thử làm phát cho vui nhỉ
18 năm, lúc đó Luyện mới có 35t, bản chất sát nhân máu lạnh, thêm kinh nghiệm ở tù. Liệu có ích cho xã hội không?
Số tiền 1,6 tỉ ấy. Gia đình Luyện có trả nổi ko? Cả dòng họ đó có sống nổi với thằng cháu ở tù vì tội giết cả nhà người ta không? Haizzz... vẫn biết là có giết người cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng có ích với những thằng chưa đủ 18t nhăm nhe làm điều xấu khác đấy. Tớ vẫn thấy án tử hình là xứng đáng! Việc này có thể khép vào "Giết người man rợ" và Chủ tịch nước ký giấy tử hình được hay sao ấy?
Những điều còn lại hãy cùng chờ thời gian trả lời,mình ko giỏi đoán mò mấy cái này lắm
để xem 18 năm nữa thằng L có ra nổi tù ko ra xong nó có dám làm gì ko
để xem gia đình luyện sống như nào
để xem tỷ lệ tội phạm giết ng dưới 18 tuổi nó có tăng lên ko
đừng tranh luận bằng "hình như" hoặc "hay sao"
Nhưng tớ sẽ tìm bài đó cho bạn
Đáng tiếc, giá mà những cuốn như Hồi ký bão lòng có thể được phát tán và lưu truyền ngang ngửa những thứ như Cô giáo Thảo thì tốt
Ai cũng phẫn nộ trước cái ác , và chờ đợi đến lúc cái ác phải trả giá ,Giết người đến mạng thực chất cũng chỉ để thỏa mãn lòng căm giận.
18 năm là quá dài với 1 đời người ,coi như đây là cơ hội của nó để làm lại cuộc đời , tu tâm dưỡng tính.Còn sau khi ra tù , nó có cải tà quy chánh ,trở thành người lương thiện hay vẫn là thằng côn đồ lưu manh thì luật pháp khi đó sẽ xử lý.
Mình cũng giống 1/2 số đông đang có những cảm xúc và suy nghĩ khác 1/2 còn lại trước sự việc này. Pháp luật đã làm đúng. Cái này chẳng cần phải bàn cãi gì. Nhưng với những người "dã man" như tớ thì cảm thấy nó có thể là nguy cơ đe dọa khi mức án đó không đủ răn đe với những thanh niên dưới 18t khác.
Và tớ đang đưa ra ý kiến của riêng mình. Tớ không bảo vệ cái gì cả. OK?
Còn tranh luận là bàn cãi, thảo luận là trao đổi. Tớ ko tranh luận với bạn đâu.
@ Nouveau: tớ sẽ tìm bài báo đó. Ở Mỹ thì mỗi bang lại có quy định riêng. Mình đọc bài đó rất lâu rùi nên để tìm lại đã nhé!
Người bình thường chật vật lắm mới chăm lo được cho cuộc sống của gia đình , giờ lại phải trả giá cho tội lỗi nữa thì khác gì con trâu con bò đâu .
dừng tại đây đi
Có người nêu ý kiến nên để tù chung thân và vĩnh viễn không ân xá. Không tử hình và không tha bổng.
Có vẻ hợp lý, thảo luận là như vậy. Cùng đóng góp ý kiến về một vấn đề và mọi người sẽ cảm thấy ý kiến nào ổn nhất. Tớ ko tranh luận về cái này vì nó không có "đúng hay sai"
Luyện vào tù rồi, chịu đựng đủ 18 năm khổ sở thì chỉ có nó mới hiểu ra những cái luân thường đạo lý mà đáng lẽ nó phải biết từ trước khi gây án, chứ những đứa trẻ nông cạn khác đâu có nhìn ra được những cái đấy để mà thấy răn đe?
Chỉ cần chưa đủ 18 tuổi là tất cả mọi người đều có quyền cướp đi cơ hội sống của người khác, mà sau đó vẫn có cơ hội sống tiếp và làm lại cuộc đời.
Đúng là giết thêm 1 người thì cũng chẳng thay đổi gì ngoài thỏa mãn lòng căm hờn
Luật pháp là như vậy, các bạn muốn nợ máu phải trả bằng máu khác gì xã hội hoang dã,
Không hẳn là giết nó chỉ để thỏa nỗi hận của gia đình nạn nhân mà giết nó để loại trừ 1 kẻ không nên có mặt trong xã hội loài người và làm gương cho những kẻ khác. Hệ quả cho giới trẻ nếu thằng này không bị xử thì ai cũng biết. Trẻ em trở nên manh động và tàn nhẫn hơn, đó là hệ lụy đầu tiên của việc pháp luật không trừng trị thỏa đáng cái ác.
Thằng này thật sự vô nhân tính, nó không phải là con người. Cho nó sống là đạo đức? Không, cho nó sống rồi làm hại nhiều người khác (cả trực tiếp lẫn gián tiếp) là vô đạo đức với những nạn nhân của nó.
@karaoke00 th đó ko bị tử hình nhưng bạn có khi bị tử hình nếu thằng đó khai ra.
@se_se th này phạm tội lần đầu, còn trẻ, thuộc dạng thiếu suy nghĩ nên mới thế. 1 ngày có biết bao nhiu vụ giết người ko đc đưa lên mặt báo, luật cũng xử những vụ đó như thế. Còn nhắc đến trẻ em sau này bắt chước mà hư theo thì phải lôi "BA MẸ, ÔNG BÀ, DÒNG HỌ CỦA NÓ" ra mà chửi. Dạy con ko nổi thì đổ thừa xã hội à?
Do vậy đây là cái cần xem xét
Ngay cả vụ Luyện, rất nhiều người khẳng định và còn nhiều nghi vấn liệu có phải chỉ do 1 mình Luyện gây ra, vì điều đó là điều khá vô lý ? Nhưng giờ Luyện nhận hết và không khai ra ai, vậy làm sao ?
Thà cứ bảo 'con người phải vị tha này nọ nọ kia' rồi 'giết nó thì mình cũng như nó' nghe còn vừa tai hơn.
mà hối hận là chỉ tiêu tha chết hả?
bạn là làm quan tòa thì nguy to
Mình nghĩ không phải ai cũng cảm thấy sợ khi ở tù, không phải ai cũng có thể cải tạo được
Nếu bạn không thể khẳng định được sau khi ra tù Luyện sẽ trở nên có ích thì cũng là đoán thôi, đúng không?
Tử hình hay không tử hình là một mạng người. Nhưng hệ lụy của nó có thể là nhiều mạng người khác. Cái này tôi tin không phải võ đoán đâu!
Và hơn nữa sau khi nó ra tù nó cũng ý thức được là nó 35 chứ ko phải chưa đủ 18
vụ LVL 18 năm , không giảm án.
Ngày trước mình cũng thường nghĩ giết người thì phải đền mạng là đúng với lẽ phải , nhưng khj xem những hình ảnh của những người có mặt trong phiên tòa , và mặt của NDN mình thực sự ám ảnh. Họ cười 1 cách man rợ trên nỗi tuyệt vọng của 1 kẻ man rợ ..
Con người chỉ sống 1 lần , mạng sống là thứ quý giá nhất ko ai có quyền tước đoạt, nó cướp đi mạng sống của người khác ko có nghĩa là xã hội có quyền cướp đi mạng sống của nó.Tội ác phải trả giá ,nhưng ko hẳn cứ bắn bỏ mới là đúng.
Ở trong tù sống nay chết mai ko ai đoán trước được ,hãy cho những con người đó có cơ hội làm lại.
còn về mong muốn giảm án chi Nghĩa thì bạn là thiểu số của xã hội vì luật pháp tạo bởi đa số xã hội mà,dĩ nhiên đa số ko luôn luôn đúng
Mình mà là người nhà phạm nhân mình cho thuốc nó ngay trong trại giam luôn.
Đọc xong mà chỉ muốn bắn cho phát chết luôn, mình cũng thấy mức án 18 năm tù còn quá nhẹ mà chắc gì đã là 18 năm nào, còn có đặc xá nữa, có khi 5 năm nữa là hắn được ra rồi.
cái ảnh ở dưới dòng này link trên nó còn cười cơ mà
http://bit.ly/xvvXVN
dù rằng k tử hình nhưng ít ra cho nó cái án chung thân chứ >"<
Nếu có một bản án đủ để làm dịu dư luận thì gia đình nó sẽ sống yên ổn hơn