Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
201 bình luận
à, tích cực xem vài cái liveshow của Jay đi, nhiều em cực xinh mà hát theo Jay cực hăng hái nhé
tất cả cũng chỉ để chứng tỏ mình đã lớn, mình đã già, mình đã trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn hơn "cái giới trẻ bây h"
P/S: Nick conmeoden không phải của tôi, ở LH này tôi tranh luận 1 lúc 3-4 người cũng chỉ dùng 1 nick thôi. Thể loại như anh đã là gì mà buộc tôi phải chơi chiêu?
Mấy anh mấy chị nào hơi lớn tuổi thì cẩn thân nhá, kẻo lại đụng tới tự ái các em trẻ, các ẻm lôi kiến thức với lại lý luận, trù ếm, chửi rủa các loại ra thì lại là tổn thọ tổn thọ.
Thui thì cứ lẳng lặng nhìn các em chứng tỏ bản thân cho yên nhà yên cửa vậy
Crazy fan đâu vào đi
cho t ít trứng thôi nữa nào, ghét K-Pop
Còn nữa, ấy là thành phần ném đá còn gì?
" ko những 9x bật khóc khi thấy suju mà còn phát rồ vì Châu Kiệt "
Đừng có xếp Jay Chou với Suju vào 1 hàng rồi phê phán này nọ, nực cười lắm
đã thế Jay lại tài năng, mấy thằng kia chỉ đc cái mã
Trường hợp Thiên Vương của TQ, không thiếu gia đình bán hết của cải chỉ để con gái gặp thần tượng 1 lần... vì sao?
vì họ nổi tiếng, nổi tiếng ở đây là do đâu? do tài năng. Thứ này Suju có không?
cả tháng trời 13 con người cho ra được 1 2 bài, ra rồi thì mix đi mix lại đến bét nhè cả beat ra, đã thế boy band HQ chủ yếu sống nhờ ngoại hình, vs tư cách ấy làm sao có thể so sánh vs Jay.
Jay k có ngoại hình thu hút, ngay từ đầu chỉ là 1 cậu bé nhút nhát, thậm chí là chậm phát triển, và rồi chỉ trong vòng mấy năm mà đoạt đc Giải thưởng âm nhạc TG.
BLV Long Vũ có nói: Đừng bao giờ so sánh Maradona vs Pele, vì họ k cùng 1 thời đại, so sánh như thế là khập khiễng. (nói thằng ra là thiếu muối)
@manu_mapu Không biết là ý bạn muốn nhắc tới xem cái gì, nếu là bài này thì chắc là mình xem rồi, xem trước khi nhìn thấy cái link này cơ
thứ nhất: cả :LH làm chứng, với 2 năm tham gia LH, chưa khi nào tớ mở mồm nói là thích suju hay hâm mộ này nọ, cái tớ làm là bảo vệ K-pop, thế nên đừng có lên lớp chê bai suju với tớ làm gì mất công, tớ ko quan tâm
thứ 2: mình chê bai bôi nhọ thần tượng người khác tức là chê bai bôi nhọ thần tượng của mình. Cậu (và tớ) thích Jay Chou, ok, bọn mình thích vì tài năng và ý chí vươn lên của anh ấy, nhưng các ELF thích suju vì các bạn ấy đẹp trai nhảy đẹp, đó cũng có thể là lý do của các bạn ấy. Mỗi người thích cái này ghét cái kia đều có lý do, thế nên khi các em đã hâm mộ suju thì các em có quyền bày tỏ cảm xúc, đừng có nói như kiểu khóc vì Jay Chou thì được nhưng khóc vì Suju là hèn kém
@bai_tu_long: tớ ko hâm mộ suju nên đây ko phải cuộc cãi nhau chê bai thần tượng lẫn nhau
@bai_tu_long: ok. thế thì xét đến việc chất giọng vậy. Trọng Tấn em cũng nghe rồi, mà nhiều là khác (ông em nghe cả ngày), nhạc của Jay em cũng nghe nhiều. Thực sự chủ yếu các bài hát mà Jay hát đều là do anh sáng tác, có lẽ vì thế lúc nghe em thấy cảm động hơn, thấy cảm bài hát hơn, và với cái tai của em thì em thấy Jay hát hay hơn
Vụ so sánh Trọng Tấn với Jay là để em nhận ra thực ra xét về chất giọng, mấy em thị trường kể cả jay không thể ăn đựoc cỡ trọng tấn. Một giảng viên thanh nhạc chỉ ăn vớiluyện giọng đến tầm đỉnh cao. Còn tai nghe hay hay không là chuyện khác nhé
Còn nữa, nhắc lại tiếp là Jay ko thuộc hàng ca sĩ thị trường. Anh chịu khó đọc báo chí TQ chút đi chứ đừng phán bừa. Còn Duy Mạnh với Ngọc Sơn, nếu thấy cái hay thì em cũng thích, tiếc là em ko tìm thấy cái hay nên em ko thích, thế thôi.
Có vẻ anh muốn tỏ ra là tai mình sành hơn tai người khác, ok, tùy, mạng ảo thôi, ngoài đời thì ai thích người nào sẽ về tiếp tục thích người ấy thôi mà
bạn đừng nói là bb hàn bất tài sống nhờ nhan sắc
nói ra câu này thì em thấy anh còn ko bằng những bé 0x
thế ạnh sinh ra là già phát luôn, ko qua quá trình teen à? còn nữa, nhiều khi ở nhiều vấn đề, ý kiến của teen còn hay hơn của người lớn đấy
chỉ là rất thất vọng vì ko ngờ cái câu nói "phân biệt thế hệ" đó lại do anh nói ra
bạn cứ đọc những comment ngay bên dưới mình sẽ hiểu ( hoặc sẽ chẳng hiểu TT_TT )
cái này các cụ gọi là : Ghét nhau ghét cả đường đi ý mà ^^
chỉ là "cái lũ treo cờ Hàn ngày 2/9 là loại súc vật" thôi, k fải tất cả ELF or Cass @leanh89...dù sao elf mìh cũg nhận cái vái của bạn :>
Đúng là vô cùng lắm. Giờ đến khóc sung sướng vì được gặp thần tượng cũng có thể bị ng khác gán cho cái tội danh là cái giống phản gia đình, chỉ biết thần tượng phù phiếm ở bên ngoài mà chả nhìn thấy cha mẹ đâu
hắn đi con em khóc, cả nhà mừng
Thật chẳng hiểu được =.=
giờ tìm được ca sĩ nào vừa hát hay, chơi được nhiều nhạc cụ (lại chơi cực giỏi nữa
Xét cho cùng âm nhạc hay nghệ thuật sinh ra cũng để thể hiện những cảm xúc của con người, người ta nghe những bài hát phù hợp với tâm trạng của người ta. Màu đỏ đẹp không có nghĩa là tất cả các màu khác đều xấu.
Nhạc của Trịnh công Sơn, nhạc cổ điển, power metal, symphonic metal,nhạc của Đoàn chuẩn, death metal, doom,...nhạc hàn, nhạc nhật,TQ... e đều nghe hết.Em tìm đến nhạc Trịnh để suy tư, tìm nhạc cổ điển để cảm nhận thế giới theo cách khác, tìm đến power metal để thấy mình mạnh mẽ, tìm đến Jay để nghe kể những câu chuyện chứa đầy hoài niệm cũ xưa... Như vậy chẳng lẽ nghe rock thì không được nghe Jay?
Ngoài những bài @annj nói trên, khi căng thẳng anh thử nghe bài hương lúa của Jay xem, có thể sẽ thấy nhẹ nhàng và lòng mình như dịu lại. Đối với em nhạc của Jay có 1 vẻ đẹp tinh tế,giống như những bức tranh của lê vi tan hay truyện ngắn của sê khốp vậy.Rất nhiều cảm xúc.
@junkie Khóc cũng chỉ là 1 cách biểu lộ cảm xúc thôi mà. Em không chắc là em sẽ khóc nhưng em sẽ cười đấy.Vì e sẽ hứng gạch cùng chàng
Mình sắp về Việt Nam nhưng mình ko muốn thấy nước mắt và nước mũi của các ẻm. bạn nào ở đây biết thì nói với các ẻm ý là "ko biết chuyện mình về VN ngày 20/9" này nhé.
Giả sử công việc là phải đi đón bọn này mình cũng chả hào hứng làm cái quái gì cho mệt.
Công nhận độ lăng xê của bọn Korea thật tởm. =...=
Gào thét cổ khóc sưng cả mắt có được cái gì đem lại cho bản thân đâu . May lắm được nhìn tận mắt thần tượng bằng xương bằng thịt quá hơn xin xỏ được chữ ký hay đại lại đồ vật gì đó mà thần tượng của bạn cho hoặc tặng.
Chặc thị hiếu nghe nhạc của dân Việt ta ngày càng đa dạng và phong phú.
Mình nói theo quan điểm của mình thôi ném tạ hay có cm thì đừng có bắt bẻ quá
k dám bình luận nhiều
còn bọn chị, với 7,8 năm nay luôn nghe Jay hát, hóng hớt từng bài hát trên mạng, theo dõi quá trình phát triển cũng như đi lên của anh, thì nếu được gặp phát khóc cũng dễ hiểu
Ps : trước em cũng thích Jay dù k thích nữa nhưng vẫn hay nge Jay hát
Em nghe nhạc của Jay tính đến nay là 7 năm rồi. 7 năm trước ở VN ko ai biết Jay là ai, ko biết mặt anh thế nào. Bài đầu tiên mà em nghe Jay hát là bài "snail", lúc đó em đang ở đội tuyển ôn để dự thi HSG thành phố, cô em thường bảo cả đội tuyển về nhà cô để học cho tiện. Hôm đó bọn em đang làm bài kiểm tra trình độ theo tuần thì tự nhiên thằng con trai của cô mở TV ra xem, đó là chương trình MTV châu Á, và nó đang phát lại cái live show của Jay, lúc đó Jay đang hát bài "snail". Em ko biết Jay ngoại hình thế nào, càng ko hiểu tiếng Trung nên cũng chả biết bài hát đang nói gì, chỉ là có cái gì đó rất mơ hồ chạm vào tâm hồn, nó lúc thì nhẹ nhàng lúc thì da diết, đến nỗi mà em ngừng làm bài, ngồi ngẩn ngơ nghe anh ấy hát liền tù tì cho đến gần hết buổi mới sực tỉnh (tất nhiên sau đó điểm ko cao lắm
1 năm sau, rồi 2 năm sau, em cố gắng tìm lại cái bài hát mà mình đã nghe hôm đó, tìm mãi ko thấy, vì lúc đó ở VN chưa mấy ai biết đến Jay nên độ phủ sóng ko cao, số bài hát trên các forum chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà tiếng Trung cũng ko rõ nên muốn vào diễn đàn âm nhạc TQ là vô vọng, may mà có ông anh đang du học ở TQ, em cắn răng đem tiền mừng tuổi nhờ ông í mua các đĩa nhạc của Jay mang về, cuối cùng cũng mò ra cái bài hát đó. Sau này khi đọc được lời dịch cái lyric, em thấy nó cực ý nghĩa, và rất gắn kết với nhạc, và đã hiểu vì sao mấy năm trước mình ngồi ngẩn ngơ như thế.
Nếu anh nghĩ teen thích Jay như kiểu thích Suju thì anh nhầm to, vì rất nhiều người 84,85,86 mà em quen, người ta còn cuồng Jay hơn cả em. Em học năm 3 ĐH rồi, ko biết có còn được xếp vào hàng ngũ teen hay ko, nhưng cái khoảnh khắc em nghe bài hát đầu tiên của Jay Chou, em ko biết mặt anh ấy, mà đơn giản chỉ là giọng hát nó tự thấm vào tâm hồn. Và đến bây giờ, khi nghe các bài hát khác, cảm xúc vẫn thế, và chưa khi nào nghĩ sẽ hối hận vì bảo là mình thích nhạc của Jay
bài "snail" đây ạ, anh thử nghe đi, và lời của nó cũng cực ý nghĩa đấy http://bit.ly/9MiKhJ
Tin đã khóa không thể bình luận.