Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
55 bình luận
Con người thật quá tàn nhẫn
Cũng an ủi là con voi mẹ đã chết trước khi bị đau đớn thế này. Và voi con cũng chết trước khi ra đời, lớn lên rồi bị bọn buôn ngà voi nó giết.
Ngoài ra... chẳng biết nói gì hơn..
nên kết luận thì cũng phải xét theo: văn hóa và xã hội nữa!
rét như thế này có miếng thịt chó thì ngon nhể!
- Thói quen săn bắn hoang dã của người châu Phi? Không rõ, chưa có tài liệu về cái này.
- Nhu cầu là có thật, nhg thiếu sự quản lý --> không có nhóm khai thác nào khác ngoài nhóm săn trộm là những kẻ liều mạng, thiếu phương tiện như lưới bắt chuyên dụng, súng gây mê... --> dùng súng bắn chết cả con vật, vừa nhanh, vừa rẻ.
Nói thật, nhiều khi sự thái quá của các hội bảo vệ động vật lại dẫn tới sự khai thác ngày càng lén lút và do đó, ngày càng tàn khốc.
Thái quá ???
Nghe giống như cấm ma túy một cách "thái quá" làm bọn buôn hàng trắng nó phải buôn lén lút, chống trả "tàn khốc" í nhể
Tranh cãi xung quanh các giới hạn về bảo vệ động vật là một vấn đề khá nóng, vì nó liên quan đến các nền văn hóa, đơn cử như chuyện ăn thịt chó.
Còn về động vật hoang dã, một số vụ việc như hổ tấn công người đã đặt ra dấu hỏi: người giết động vật bị tội, vậy động vật giết người thì sao? Thả những cỗ máy giết người sống như vậy trong tự nhiên thì sao? (Tôi không nói mình ủng hộ, nhưng đây là một luồng ý kiến có thật).
"Thái quá" là như tôi đã nói ở trên, việc lấy ngà voi, sừng tê vốn dĩ không gây hại nhiều đến con vật và có ích cho con người. Tất nhiên, một số lí luận bảo là vẫn gây hại, nhưng nói thế thì mọi hoạt động phục vụ sự sống của con người, từ ăn uống, giặt giũ, có cái nào không gây hại? Vấn đề chỉ là giới hạn nào chấp nhận được thôi.
Mấy người thảo ra mấy cái công ước quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã + mua bán, tiêu thụ mặt hàng này chắc toàn bọn thần kinh, không hiểu gì về "các nền văn hóa" hết. Và phải chăng VN đừng có kí làm gì
enough said...
p/s: bạn nào thương quá thì mai mua con trâu về mà nuôi trong nhà, cũng gần giống tê giác đấy