Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
26 bình luận
Hồi Tết về nhà thì ít, mà nhăn nhó vụ này thì nhiều, ba còn bảo: "Con xem trọng mấy đồ vô tri còn hơn tình cảm gia đình"
Cái bộ sưu tập của bạn này giờ bán 30 triệu mình cũng mua
. khâm phục !
nhà em miền núi
lại nghòe
nên chỉ đi đọc mượn đọc thuê đọc cọp thôi
Đúng với nhận xét trong topic,bộ này rất hài hước và châm biếm,nhất là ở cách chơi chữ và văn phong
Ko ai coi Kinniku và Ninku cả sao. 2 truyện này tui cũng rất thích. Nét vẽ xấu nhân vật chính không đẹp mà còn dị. 2 bộ tui mua chỉ sau đôremon. Còn 7 viên ngọc rồng lúc đó toàn đọc ké.
mình thèm có bộ Cậu Bé Bút Chì quá
Dịch tiếng Việt đọc mới sướng chứ