Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
47 bình luận
Chả liên quan. Mình đọc chỉ thấy đáng thương thôi
May mà cái này nó không lan đến VN
VN mình mà như này chắc giờ giàu to rồi
hồi trước tớ vẫn luôn nghĩ như thế, nhưng sau 1 lần bị ngất xỉu
Nói chung việc vẫn phải làm nhưng đừng tham công tiếc việc quá.
Hành chính 8 tiếng/ngày + phụ trội 80h/ tháng ----> khoảng 11 -12 tiếng 1 ngày. Với người Việt nam ta 13 tiếng 1 ngày là chuyện thường, tuy nhiên cường độ làm việc và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi là 1 vấn đề. Có 1 số người ngay cả khi kết thúc công việc, ngồi ăn cơm hay đi ngủ trong đầu họ vẫn cứ nghĩ đến công việc
Hồi trước tớ cũng thế.
Sau này cứ tự lẩm nhẩm với bản thân : học làm gì? làm việc làm gì? Tất cả là vì muốn bản thân và gia đình có cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ làm việc và học hành như 1 con điên thế này thì hóa ra đi ngược lại mục đích ban đầu à????
Nói j thì nói, ở đâu cũng có ng này ng kia, ở VN ko thiếu ng chăm chỉ lao động, và đừng đổ tại VN nghèo lâu là do dân, còn có nguyên nhân từ trên cao đổ xuống nữa bạn ạ.
Thực tế của bạn nó là cái j thế ạ? Thực lòng là nãy giờ cũng ko có thấy cái dẫn chứng nào hết
Nói qua nói lại thế dẫn chứng của bạn là cái j ạ, tôi nói mãi mà bạn ko hiểu đc tí j à, muốn tôi tìm dẫn chứng trong khi bạn đã đưa ra đc cái j thế? chả có cái quái j hết
Bạn đưa ra luận điểm: ko phải Nhật giàu do làm việc chăm chỉ. Bạn phủ nhận thì đưa ra dẫn chứng đi.
Ngu thì hẳn là ngu còn bày đặt. Kẻ nào không đưa được dẫn chứng chứng minh luận điểm của mình thì ngu hơn.
Cái kiểu tranh luận như của bạn chỉ chứng tỏ bạn là 1 đứa cùn, và sẵn sàng dùng lời lẽ xúc phạm để tự tâng bản thân mình lên. Tôi vẫn xin nhắc lại 1 lần nữa là với dạng như bạn tôi thua toàn tập, xin lỗi nhé, nói người khác "ngu" chỉ thể hiện bạn là con ng có giáo dục hay không có giáo dục, khôn ngoan hay ngu dốt
Viết đến thế này thì thôi, viết cho chót. Với một cái comment rất bình thường
Stop here, tôi nhận thua, ok, congratulation
Sợ nhất là đụng phải Chí Phèo.
ko trả lương thì làm làm cái gì, chung quy lại ông chủ và gia đình ông chủ là người hưởng lợi, nhân viên quèn thì đâu đến lượt.