Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
20 bình luận
Đọc xong tôi càng cảm thấy cảm phục giáo sư. Nhưng thiết nghĩ, tất nhiên giáo sư không cần một chỗ ở quá khang trang nhưng cũng cần một chỗ rộng hơn 6m2... Chợt thấy chạnh lòng khi GS Ngô Bảo Châu được giải thưởng quốc tế đã được đề nghị tặng hẳn 1 villa cao cấp, còn GS Lê Văn Lan chẳng lẽ 1 căn nhà cho đúng nghĩa nhà lại quá xa vời sao??? "
" Có lẽ vợ tôi đã nhiều năm chịu khổ, vất vả quá nên bà ấy đã thẳng thừng "nếu anh không nhận thì em nhận". Và thế là bà ấy và con gái chuyển đến đó sống còn tôi ở lại căn phòng 6 m2 này. Cách đây vài năm vợ tôi qua đời thì căn nhà ấy dành cho con gá i", giáo sư Lan giãi bày.
Nguồn: Nhà sử học trong căn phòng 6 m2 đăng trên VNExpress.
@ptung Cũng có thể mình nói sai.Bởi ông Châu đem lại danh tiếng cho đất nước mình. Mình không phủ định tài năg của GS Châu. Nhưng đóng góp thực tiễn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, con người, cũng như giáo dục ở việt nam mình chưa thấy nhiều cậu a. Mình chỉ thấy người ta lăng xê về ông ta nhiều quá.Mình cảm thấy họ lấy GS Châu ra để làm đại diện, sự báo đáp của nhà nước cho tri thức, rồi đăng báo thông tin ầm ĩ. Minh thấy không hợp lý lắm!
Tại bạn không hiểu được những gì người ta làm được, không có nghĩa những công trình đó là vô ích