Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
46 bình luận
Cán bộ Huyện mà nói chuyện như trẻ con.
Ờ... không véo cho các bố nên các bố cưỡng chế phỏng?
20 năm sống ở đó, giờ thu hồi thì người ta sống ở đâu, mất tình người quá
Trả lời về việc này, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánh cho biết, việc này huyện không có chủ trương nhưng đây là biện pháp quản lý. “Báo chí muốn tác nghiệp thì phải liên hệ chính quyền địa phương. Nếu cứ đến mà tác nghiệp thì họ ngăn cấm là đúng” , ông Khánh cho biết.
Câu này thì chưa chắc đúng . Sống luôn phải hướng theo cái tâm , cái gì nó cũng có giá của nó cả . Không phải người ta sống khốn nạn với mình thì mình cũng khốn nạn với người ta . Trời có mắt cả thế nên sống tốt , sống lương thiện thì chẳng có gì không tốt đến với mình . Vụ việc ở đây ai đúng ai sai mình chưa biết dù nhiều bạn thấy nỗi oan ức của người dân nhưng việc người dân ở đây chống lại người thi hành công vụ đã là sai 100% . Nếu như những người bị thương đó chết thì gia đình họ sẽ có suy nghĩ ntn ? Đúng hay sai pháp luật sẽ phân sử còn nếu pháp luật nắm trong tay những người cầm quyền thì sẽ còn luật nhân quả . Đó là suy nghĩ của mình
http://bit.ly/wrqXba
tại sao lại thế, sao chỉ có 6..những thằng quan huyện quan xã đâu sao không điều tra khởi tố đi...can tội bàn giao, thu hồi đất trái pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng...
Ông mà tóm được, đánh cho sưng mồm!!
Đoàn Văn Vươn – Hành trình vượt bão cô độc, đớn đau