Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
28 bình luận
Có lẽ là đúng, vì trong xã hội còn tồn tại nhiều kẻ quê chẳng ra quê, thành phố chẳng ra thành phố. Mới ngó ngang ngó dọc thì đã bị hỏi: Mày nhìn đểu tao đấy ah, chứ mở lời ra bảo nó xếp hàng, đừng chen ngang chen dọc...nó XIÊN cho một phát thì chắc em vào bệnh viện.
Em cũng biết bản thân mình cũng đang ở thời kỳ quá độ này, chưa thoát ra được, quy luật tự nhiên mà các bác
Trước Ad có Indo mới một số người bạn đi Indo chơi, có 1 buổi ăn buffer với cả ngàn người hôm đó, VNers thì rất "vô tư" đến phía ngược lại của dòng người đang xếp hàng lấy thức ăn, và nhanh chóng lấy thức ăn cho mình mà không chú ý đến dòng người. Sau đó mới thấy ái náy và ái ngại... nhưng thực sự do vô tư quá thôi.
Cho nên mới nói, phải thay đổi từ ý thức cá nhân, mới thay đổi được văn hóa cộng đồng. hi vọng chia sẻ bài báo này cũng giúp được một số chúng ta thay đổi ...
Chán!
Ngoài ra thì người đến cũng cảm thấy mình được tôn trọng hơn là bị cảm giác đem con bỏ chợ.
Nhưng càng thấy đằng sau nó dài, mình đành lên tiếng. Và cuối cùng thì được được phản hồi:
- Lần sau em em sang hàng bên này mà đứng nhá
Và tiếp đó là những tiếng cười giòn rã chế giễu mình...của những người đằng sau.
Và đâu đó có tiếng nói:
Đây là chẳng qua người ta cứ tự xếp hàng thế thôi...
(Chẳng có nhẽ đến đây lại xả vài dòng bậy bạ)
Cái gì cũng thế hệ trẻ bây giờ... bi quan quá!
Cứ thử đi.