Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
65 bình luận
Đổi tít là cuộc đời đầy bất hạnh của một zai đẹp
- Muốn thành đạt phải lấy ít nhất 2 vợ và cả 2 phải cùng xấu >"<
Thảo nào ở đời ít người thành đạt
Còn có đẹp nữa như hoa hậu thì 30 năm sau cũng thành táo tàu hết mà.
giữa 2 bức ảnh mình còn tưởng soi nhầm ảnh, phải kéo lên kéo xuống mấy lần
Chính xác
kỷ vật để làm gì và trách nhiệm ở đâu hả chị hai
Lỗ Tấn cũng đã từng nói "mẹ tôi cưới con dâu, tôi không liên quan"
thế thì đấy là chồng cô chứ tôi chả liên quan.
nhà là nhà mẹ chồng tôi, liên quan gì đến cô.
nếu bà một có bán nhà với đồ đi để sống, thì đấy cũng là lẽ đương nhiên không thể trách. có thực mới vực được đạo. cơm còn không có để mà ăn thì giữ kỷ vật với người không phải là chồng mình làm gì, còn có trách nhiệm thì bà một đã sống quá có trách nhiệm rồi.
tất nhiên chị hai làm đúng. nhưng trong trường hợp này nói "nên giữ kỷ vật và có trách nhiệm với người chồng đã khuất của chúng ta", những từ ngữ nghe quá có học, quá có đạo đức với một người đàn bà với bất hạnh cả về vật chất lẫn tinh thần như Chu An có phải là quá xót xa không.
Không có người phụ nữ xấu....
Mình thấy bà Chu An vừa đáng thương vừa đáng trách.
Về cuối đời, bà Chu An còn chả có gì ăn thì trách nhiệm của ông Lỗ Tấn ở đâu thế? Dù thế nào đi nữa, bà ấy cũng đã hết cả cuộc đời vì gì đình ông ấy còn gì?
Cũng là bà ấy chậm chạp, không thông minh. Nhưng ông Lỗ Tấn cũng... Ông ấy biết nhiều thứ như vậy, cái suy nghĩ của ông ấy sâu sắc như vậy mà không biết thương số phận người phụ nữ bất hạnh vì mình sao?