Trở lên trên

Bình luận hay nhất

20 bình luận

  • Bài này rất phiến diện.
  • Tớ thấy ở các tỉnh khác, học sinh giỏi thi quốc gia là bộ mặt của cả tỉnh, phải được sự hỗ trợ tuyệt đối từ nhà trường và Sở Giáo dục tỉnh chứ nhỉ?

    Hồi tớ học Tổng Hợp không thấy cái vụ đóng nhiều tiền thế này. Mình ở Hà Nội còn được bố mẹ hỗ trợ, chứ trong tuyển nhiều bạn gia đình xa và còn khó khăn, lấy tiền đâu mà đóng nhiều như thế được?
  • MÌnh chả biết cái chỗ trong bài báo ntn nhưng thấy rằng ở HN là hầu như sai sự thật : ) mình từng học ở khối cấp 3 trường ĐHTN, tuy học sida không có thành tích gì nhưng quen biết khá nhiều bạn trong đội tuyển cũng như nhiều anh chị các khóa trên và hoàn toàn không có trường hợp như trên.
  • Có lẽ chỉ riêng tình trạng của Hải Phòng là thế thôi, bạn nào chuyên TP Hải Phòng vào cho ý kiến nhỉ. Mình cũng đi thi hồi xưa ở chuyên Vĩnh Phúc, đóng tiền mời giáo sư Hà Nội về dạy thì cũng có, nhưng mà không đến nỗi "trượt giá" nhiều như các bạn HP, hồi xưa mình chỉ đóng chỉ vài trăm k thôi. Rồi sau đạt giải thì tỉnh cũng thưởng nhiều. Bù lại
  • Thế nhưng ông Bùi Văn Phú - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú - cho rằng: “Tiền hỗ trợ quá eo hẹp nên phải xã hội hóa để đảm bảo mục tiêu tập huấn đội tuyển”.  

    Các bác cứ chơi từ "xã hội hóa" kiểu này thật em chả hiểu chúng ta đang tiến lên XHCN nào
    Sao ko đổi thành "cổ phần hóa" í nhỉ
  • Bó tay đấy, bây giờ mới biết có thể loại đi thi học sinh giỏi phải đóng tiền thế này !
  • Mình học đổi tuyển chẳng bao giờ mất tiền,đi thi nhà trường bao ăn ở khách sạn,được giải thưởng tới tấp,buổi tổng kết cuối năm mà mấy lần lên xếp hàng nhận phong bì.
    Thứ duy nhất thiệt thòi đó là học lệch và mất thời gian cho nhưng môn khác,cái này khá lớn,thời gian vô giá mà
  • Cái vụ đóng họ nghe vô lí quá, thế mà các bậc phụ huynh và học sinh cũng để yên.
  • chuyên Thái Nguyên thời mình học cũng không có hiện tượng này, đội tuyển là niềm tự hào của cả tỉnh, các bạn vào đội tuyển cũng rất xứng đáng, còn bắt đóng góp gì nữa.
    haizz, nhưng cái trò có giải quốc gia được miễn thi đại học cũng phát sinh lắm tiêu cực. Năm kia mình có gia sư cho 2 em gái, học cử nhân tài năng công nghệ sinh học, hồi cấp 3 chúng nó được giải quốc gia nên vào thẳng cử nhân tài năng mà. Zồi ôi toán 1 chữ bẻ đôi không biết . Bảo là toán cao cấp ở đại học thì cũng khó thật, khoa toán còn ngán, nhưng mà nhiều kiến thức cơ bản như lượng giác tích phân hồi cấp 3 các em ý cũng chẳng có tí khái niệm nào luôn. Mình gia sư được hơn 1 tháng cho chúng nó thi lấy 5 điểm học kì xong rồi lượn, không sang kì sau chúng nó lại đòi tiếp thì nguy
  • Chắc bài này viết ra để "đánh" mấy người ở trường Trần Phú - Hải Phòng đây mà. Làm gì có chuyện như báo viết ? Chả ai kiểm chứng được ? Với lại, mấy năm trước, thi HSG không phải vì tuyển thẳng mà chỉ có danh hiệu cho vui thì làm sao mà có chuyện tốn nhiều tiền thế được ? Mình thấy chả logic tí nào cả ? Nếu mà bài này xuất hiện vào năm 2014 thì nghe còn có lý, chứ viết vào năm 2011, nghe chẳng thấy đúng tí nào !
  • Bảo sao giới trẻ ngày càng hay lô đề bóng bánh....
  • Xác nhận vụ chuyên hùng vương mỗi học sinh phải nộp 150 k tiền thỉnh giảng giáo sư nhưng chỉ ai ở đội tuyển quốc gia mới đc học. không biết cá tỉnh khác thế nào, chứ tớ học đội tuyển hầu như ko phải nộp thêm gì,có đúng 1 lần nộp 1 triệu trên cơ sở các phụ huynh xem xét, bàn bạc, thống nhất chứ ko có ép uổng gì ai hết. nhược điểm lớn nhất là khiến mình học lệch, nhưng những kiến thức đc học thì vô giá.
  • Bài này là muốn nêu lên thực trạng tại Hải Phòng thôi, mình biết hầu hết các tỉnh phía Bắc đều không có chuyện này, tuy nhiên tại Quảng Ninh cũng giống Hải Phòng. Hồi mới vào ĐH thằng bạn học ở chuyên Hạ Long cũng nói tới việc học sinh trong đội tuyển QG phải tự đóng tiền mời thầy trên HN về dậy, hồi đó mà nó đã phải đóng tới 1,5 tr , mà hồi đó là năm 2000 cách đây cả hơn chục năm rồi,
  • Mình đã từng là nhân vật trong cuộc nhưng cách đây cũng 10 năm rồi. Nội dung trong bài viết không phải là hoàn toàn sai nhưng hồi đó thì đóng góp của phụ huynh cũng nhỏ thôi. Có lẽ bây giờ khi xã hội ngày càng "tiền tệ hóa" thì tệ nạn này càng gia tăng. Nói chung là nền giáo dục nhà mình vẫn còn lệch lạc, bùn lém. Từ việc trẻ con muốn vào lớp một tới việc vào thi học sinh giỏi đều xiền xiền xiền, lo cho minh sau này không đủ xiền cho con ăn học quá huhuhuhu.

Tin cùng kênh Khoa giáo

Bạn bè giới thiệu kênh
channel

Khoa giáo (112)

channel likeThích
Remove channel
arrow
Chia sẻ tin tức về giáo dục, học hành, thi cử...
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác