Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
19 bình luận
Mà tìm đc 1 cô như trong bài này có vẻ khó quá nhỉ, với lại người viết cũng nói chung chung nên không thể lấy đó làm tiêu chí chọn vợ đc
Nếu đi cùng nhau thì họ cũng đã không chọn mình
Trên thực tế, nhiều người cũng chăm chồng lo con cho lắm vào, bỏ bê bản thân mình ko hưởng thụ, ko tận hưởng chính cuộc sống của mình, nhìn lại mình thì thấy già nua, dễ làm chồng chán. Không phải người đàn ông nào cũng sẽ như vậy, nhưng dĩ nhiên, nếu có cơ hội thì họ sẽ như vậy, nên tự chuẩn bị tinh thần trước là tốt hơn. Để đến lúc đó dẫu có chuyện gì rồi thì cũng ko quá suy sụp.
Đời thường trớ trêu thế này :
Tham vọng, quyền lực -> Độc lập tài chính, ko phụ thuộc và bám theo chồng nhiều -> Nhiều người thích con gái style thế này
nhưng...
Đàn ông vẫn muốn người phụ nữ là vợ mình vẫn phải thấp bé hơn mình, vẫn phải nhún nhường mình, vẫn phải biết nội trợ blah blah...
Nói chung, làm phụ nữ thật khổ
Hồi 20 tuổi tưởng tượng ra vợ làm công việc nhẹ nhàng thôi lo gia đình, mình đi làm chính nuôi gia đình. Giờ vẫn đi làm, nhưng không kỳ vọng vợ gì cả.
Hồi 22 tuổi thấy con gái giỏi thì bản năng cạnh tranh trỗi dậy. Giờ thì gái giỏi / thành công / thông minh / may mắn hơn mình cũng được.
Đã từ bỏ rất nhiều kỳ vọng & định kiến. Gái thế nào cũng tôn trọng . Nhưng rất tiếc, cùng một lúc chỉ có thể lấy một người
Nếu quá tham vọng sẽ như câu chuyện phía trên,mình thì cũng muốn vợ mình giỏi giang nhưng mà quá giỏi lại sinh ra khinh thuờng chồng,mình gặp nhiều truờng hợp như vậy rôi
Ai hiểu sao thì hiểu
Nói chung là đàn nào cũng thế thôi , cái gì cũng nên có mức độ .